trước đây mình có đăng hỏi "cách trừ tà " .Bây giờ mình lại thấy ác mộng .Hồi ấy mình thường hay bị có khi tiếp diển 2 hay 3 ngày hoặc lâu lâu lại gặp những cơn ác mộng làm mình thật sự sợ hải .Đến nổi mình phải hỏi cách tránh gặp chúng ,rồi mẹ mình bắt đầu mua cho mình sợi dây chuyền bằng bạch kim có mặt "Phật" cho mình đeo .Từ đó mình không còn thấy nữa .Cho đến khi mình cởi nó ra để chà rửa rồi mình quên đeo cứ y như rằng mình lại thấy tiếp ác mộng ,mình lại không còn gặp nữa khi đeo lại dây chuyền mình không biết sợi dây chuyền có chức năng ngăn chặn hay ko điều này cũng làm mình thấy vô lý và không tin .Cho đến ngày hôm qua ,sáng hôm ấy mình đã nhờ mẹ đi chợ đánh lại cái khoen của dây chuyền vì nó bị bong ra lớp vàng vì bạch kim thường đc mạ ngoài bên trong là vàng và mình đã đeo vào ngay sau ấy .Nhưng mình lại thấy tiếp một cơn ác mộng chúng làm mình sợ quá ,và ko như những lần trước mình lại nghe đc mùi trong cơn ác mộng của mình .....Mình sẽ kể một vài chi tiết sau đây : Đêm đó mình nằm ngủ và thấy mình đang trong một nơi giống trường học rất to ,mình đứng sau mép tôn và thấy phía đối diện là dãy hành lang có người đàn ông đang giết người phụ nữ và chặt thi thể cô ấy bỏ vào bao bằng vải thì phải ,mình thấy rõ ràng hắn ta dùng khăn giấy để lau máu dưới đất .Khi ấy mình sợ lắm ,rất sợ .Điều làm mình thấy sợ hơn khi phải trốn chui trốn nhủi sợ hắn lại giết mình .Khi mình quay đc về nhà ,khủng khiếp hơn là mình nghe bố mẹ mình cứ lải nhải chuyện mùi hôi lạ cái mùi hôi như xác chuột thối rữa nhưng nó tanh hơn,ghê rợn hơn khi người ngoài phát hiện đó là thi thể cô gái .Và đến cảnh ấy mình sợ quá và chập chờn tỉnh giấc nhưng mình vẫn không thoát khỏi bàng hoàng . Mình nói thế không biết có bạn nào tin không ,và gặp phải cảnh khốn khổ như mình không .Mình post bài này chỉ mong có bạn nào đã biết hay đọc bài báo nào đáng tin ,chỉ mình cách không gặp ác mộng nữa .Mình thật sự sợ lắm .
Một là bác bị tâm thần dạng hoang tưởng, hai là bác bị người cõi âm theo rồi. Theo như những gì mình nghiên cứu thì bác chỉ có cách vô chùa tu là tốt nhất, nếu kéo dài tình trạng này bác sẽ bị điên luôn đó.
Bạn hãy chuyên tâm niệm Phật (hoặc Chúa nếu bạn có đạo Chúa), đừng xem những fim ảnh mang tính bạo lực và kinh dị nhiều quá, trong cuộc sống hằng ngày nếu bạn làm nhiều việc thiện hoặc vui vẻ lành mạnh thì mình tin rằng bạn sẽ không còn thấy bị những cơn ác mộng như vậy. Khi mình vừa bắt đầu tập ngồi thiền (bi giờ thì bỏ rồi, vì không nhiếp tâm được) trong lúc niệm mình niệm danh hiệu Phật Di Lặc, đêm đó mình bị bóng đè 2 lần ngay lập tức. Sau này, khi mình hướng dẫn bạn của mình cách niệm danh hiệu Phật Di Lặc khi mất ngủ thì cũng ngay trong đêm đó, bạn của mình cũng bị bóng đè. Mình nghĩ có 1 sức mạnh của ma lực không muốn mình niệm danh hiệu Phật nên ngay khi lần đầu mình thử niệm, là mình bị nó hành liền. Bây giờ thì hiểu được 1 chút vấn đề nên cũng không còn sợ lắm khi gặp những hiện tượng này nữa. Khi đi đến nơi lạ ngủ qua đêm, mình thường mang theo 1 sợi chuỗi đeo vào tay, như vậy thấy an tâm hơn (có thể chỉ là tâm lý mình cảm thấy dc Phật lực che chở nên an tâm). Bạn không nên quá sợ người âm, thay vào đó bạn nên cần tìm hiểu ngta tìm bạn để muốn nói điều gì, cần bạn giúp đỡ gì. Như vậy chắc chắn rằng sự giao tiếp giữa bạn với người âm sẽ không còn là cơn ác mộng của bạn nữa. Chúc bạn mau vượt qua những chuyện không hay trên.
Bạn có thể vào đây để nghe một số lời giải thích và cách vượt qua ác mộng, hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều điều bổ ích từ đây.
Người ta đang cần giúp đỡ thì bác cứ nói chuyện đâu đâu không à. Mình không biết hiện tại bạn đang đi học hay đã đi làm. Mình cũng quan tâm về vấn đề này lắm. Hồi trước mình cũng hay gặp ác mộng giống bạn. Về sau này tự nhiên mình không gặp nữa. Bạn có điều gì đó khúc mắc hay 1 lỗi lầm nào đó bạn chưa giải toả được nên tâm lý còn nhiều mông lung. Bạn thử nghĩ lại xem có làm điều gì sai trái không? Cố gắng cuộc sống hàng ngày bạn làm việc thiện và giúp đỡ những người bên cạnh mình bạn sẽ thấy vững tâm hơn nhiều đó bạn. Lúc đó mình tin bạn sẽ không gặp những ác mộng nữa. Cõi âm vẫn là cõi âm. Mình cứ làm việc thiện thì không có ai hại mình cả bạn ạ.
Theo mình nghĩ , bạn nên nâng cao sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất , cúng bố thí , thả phóng sanh , làm từ thiện , nên ăn chay tháng 2 ngày hoặc nhiều hơn nửa ( 10 ngày , vào các ngày mùng 1 , 8 , 14 , 15 , 18 , 23 , 24 , 28 , 29 , 30 ) cho dù bạn theo Đạo nào đi nửa , trước khi đi ngủ nên tập thở khí công (hít vào , nín thở , thở ra cái này bạn có thể ra nhà sách kiếm tài liệu ) , sau đó niệm Phật hoặc cầu nguyện Chúa tùy theo tín ngưỡng của bạn . Người ta còn trẻ mà bác khuyên vào chùa tu thì tội cho người ta quá . Mình nghĩ mỗi chúng ta cần phải " trả nợ " cho Gia Đình , cho Xã Hội xong rồi mới nghĩ đến việc đi tu . Tu tại chùa hoặc tu tại gia tùy theo cái duyên của mỗi người . Đây chỉ là thiển ý của mình , nếu không đúng xin miễn thứ và chỉ giáo cho Những kinh nghiệm của bạn thật đáng quan tâm . Trước kia mình cũng có tập thiền , nhưng trước khi chính thức vào Thiền mình tập thở trước sau đó niệm Phật Bà , Phật Thích Ca Mâu Ni . Khâu chuẩn bị này mất khoảng nửa tiếng sau đó mới chính thức vào Thiền . Cảm giác đạt ngưỡng Thiền rất tuyệt vời không có gì có thể sánh được . Sau vì ham chơi ( tuổi trẻ mà hic..hic ) nên bỏ bê , xin nói thêm lúc đầu bỏ bê thường nhận được sự cảnh báo , lần cuối cùng bỏ thiền mê ngủ ( tại đi chơi về khuya , gặp chiến hữu lâu ngày gặp lại làm vài ve xỉn quá ) , đang ngủ giật mình thức dậy khi nghe tiếng quát mắng lớn " ngủ gì mà ngủ hoài " . Cảm thấy mình còn " ham vui " quá nên bỏ tập thiền . Thời gian sau muốn " hưởng " lại cảm giác tuyệt vời nên tập lại nhưng không được nửa .
Mình nói thiệt mà! Trước đây mình có 1 người bạn gái, cũng rơi vào tình trạng giống như bạn: thường xuyên gặp ác mộng, hoặc gặp ma, bị ma nhập ... Điểm dễ nhận biết ở những người này là họ rất ghét ánh sáng, thường thích những nơi u tịch, rất dễ bị kích động, mất kiểm soát bản thân, có suy nghĩ cực kỳ bi quan ... Những phương pháp sau đây giúp bạn ấy hết bệnh: tập thể dục điều đặn, càng nhiều càng tốt, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, những hoạt động dã ngoại sẽ rất tốt cho tinh thần của bạn, kiếm cho mình 1 người bạn khác phái hay cùng phái để san sẻ những suy nghĩ, lo âu của mình, nên thường đến những chỗ có nhiều ánh sáng như bãi biển, hồ bơi, nơi có đông người (có dương khí mạnh ^_^). Tuyệt đối tránh ngồi suy quá nhiều, hay để mình rơi vào tình trạng cô độc, xa lánh mọi người... Một điểm quan trọng khác: hãy biết lượng thứ, mở rộng tấm lòng! :go:
Coi film kinh dị rồi!Bị ám ảnh bởi bộ film "Tội ác wa khung cửa sổ" rồi.Bớt coi film kinh dị lại.Ban ngày hoạt động nhìu vô cho cơ thể mệt mỏi,tối sẽ ngủ ngon giấc thôi.Mình ko tin ma quỷ hay tà thuật,bạn nên thử cách của mình xem sao.Tập thể dục bằng cách chiều đi bơi độ 1h là sẽ thấy có khác liền.
sr mod vì quảng cáo trang web # . Nếu bạn thấy thật sự nguy cấp thì hãy vào trang thegioivohinh.com nhờ các vị trong đó giúp đỡ
Mình là con gái bạn à ,mình không thích coi mấy cái phim máu me bê bết. Nếu cho là mình coi phim kinh dị bị ám ảnh thì mình không còn gì để nói bạn à .Đằng này ác mộng lại đến với mình nó quá mới mẽ và xa lạ ,những người chết hay khung cảnh đều là lần đầu mình thấy trong ác mộng .Nếu như nó quen thuộc hay là những gì mình đã thấy chắc mình đã không sợ hãi đến thế . TO tran_phuong ...Một là bác bị tâm thần dạng hoang tưởng, hai là bác bị người cõi âm theo rồi. Theo như những gì mình nghiên cứu thì bác chỉ có cách vô chùa tu là tốt nhất, nếu kéo dài tình trạng này bác sẽ bị điên luôn đó. - Nè ý Bro là tui bị thần kinh hoang tưởng hả ,nghe hơi shock nha tui hoàn toàn bình thường nhá ps:...hic ....sao lại kết người khác bị tâm thần chỉ vì họ bị thấy ác mộng nhỉ .Mà nè tui sắp thi tốt nghiệp cấp III ,súi tui tu ,nghe Bro mới bị thần kinh đó T"T .
ah há, con gái à, vậy giống trường hợp của bạn mình rồi đó ^_^, làm theo cách của mình xem, thiệt ra chỉ là 1 trường hợp trầm uất nặng của tuổi mới lớn, nhưng nếu không chữa trị sớm, sẽ gây hậu quả nghiệm trọng về sau. Quên nữa, bạn có gặp chuyện gì buồn bực thời gian gần đây không? như những vấn đề về gia đình (bắt lấy chồng ^_^) xã hội, trường học, hay có bị ai hù dọa gì không? ...
Bro Tranphuong đề nghị bạn ấy đi tu , bro thì cho rằng bạn ấy bị bắt lấy chồng hê..hê không khéo bạn ấy tâm lý bị ức chế càng bị ác mộng nặng hơn nửa đó :ah:
Bạn đạo gì? Nếu đạo Chúa thì cầu Chúa, nếu đạo Phật thì niệm Phật. Trong giấc mơ khi bạn sợ, hãy cầu Chúa hay niệm Phật, đảm bảo sợ hãi tan hết. Tớ đã trã qua cả trăm giấc mơ đụng độ với ác quỷ kinh rợn, phản xạ của tớ là niệm Phật, thế là chúng tan biến hết.
Có thời gian mình bị ức chế tinh thần, hoặc do thi cử căng thẳng rất dễ bị chứng ác mộng....... rất sợ. Nhưng khi những căng thẳng qua đi thì ác mộng cũng chấm dứt. Mình cũng thuờng bị ác mộng khi bệnh, khi lo lắng.... đôi khi ngủ dậy rất mệt mỏi và nhức đầu. Mình nghĩ là do trạng thái tinh thần thôi, bạn nên uống những loại thuốc bổ não, đợt trước pa mình mua cho mình uống khá tốt.
ối giời ơi, cái này là chuyện bt thôi, mà mấy chiện này đem đi kể chi vậy, nếu thật là vậy thì nói ba mẹ rồi họ chỉ cách giải quyết, cớ sao lại đem lên đây bàn tán mà biết nghe lời ai chứ. Chuyện gặp ác mộng thì đa số là do mình làm chuyện gì trái lương tâm ray rứt nhớ mãi rồi dẫn đến ám ảnh chứ có gì đâu. Ma quỷ gì trong này, ngồi thiền tưởng dễ lắm à, nói ngồi là ngồi đc, ko bỏ hết dương trần thì có ngồi cả năm cũng chưa chắc đạt đc cảnh giới, mà khi đã ngồi thì biết cái gì nữa mà tuyệt với ko tuyệt, ko nhầm thì chỉ là ảo tưởng mà thôi, ng mà ngồi thiền đc thì chẳng bao giờ đem đi khoe khoan mình ngồi đc đâu (nói để một số ng biết khiêm tốn chút đừng có lấy ra mà hù ai). Việc đeo dây hay ko là do bạn tin quá vào nó thôi, chứ riêng tôi thấy nó chẳng liên quan gì cả. vì trong lời bạn nói chiếc dây đó chẳng đc ai niệm cho thì mua ngoài tiệm đeo vào chẳng mang ý nghĩa gì ngoài một món đồ trang sức. Nếu bạn ko bỏ qua suy nghĩ tin tưởng vào sợi dây đó, ko biết sống lạc quan, thì thôi bó tay. Làm việc đừng trái lương tâm thì chẳng bao giờ gặp ác mộng cả.
mình ko hiểu sao mỗi lần gặp ác mộng xong là ngày hôm đó mình bị bệnh liền , người nóng đau đầu mệt mỏi
Bạn có coi kỷ người ta viết gì không mà nói như thế . Đây không phải là chuyện giỡn chơi , người ta đã tạo ra 2 topic như thế thì phải biết là serious problem rồi mới cầu cứu để thoát khỏi những cơn ác mộng . Thế là chủ topic , hoặc những ai gặp trường hợp giống chủ topic là làm chuyện bậy bạ gì đó nên mới gặp ác mộng phải không ? Box này chủ yếu là chia sẻ những trãi nghiệm về thế giới Tâm Linh ngõ hầu sống tốt hơn chứ không phải là khoe khoang . Những kinh nghiệm đã trãi qua anh em đóng góp chỉ là mong muốn mọi người có niềm tin vào thế giới Tâm Linh mà sống Tốt hơn thôi . Có tín ngưỡng ( Trời , Phật , Chúa ) để có trách nhiệm trong Hành Động , Suy Nghĩ của mình hơn . Vì ta có thể tránh được Luật của Trần Thế nhưng không ai có thể tránh được Luật của Trời đâu . Bạn có chắc vậy không ?