Tôi và e quen nhau cũng được gần 2 năm , mình thì làm công nhân , cô ấy là làm văn phòng ,mình tính cuối năm nay cưới , nhưng rùi thời gian gần đây , tụi mình thường xảy ra cãi vã và....chia tay , nhưng được khoảng 2 tháng thì mình quá nhớ cô ấy và gọi điện , nhưng cô ấy đã lạnh lùng , và mãi thì cô ấy nói là đừng làm phiền cô ấy nữa , cô ấy đã lấy chồng được 5 ngày , mình ko tin nhưng đó là sự thật , mình vô cùng hụt hẫng , ko lẽ bao nhiêu năm lại đỗ vỡ trong vòng .....2 tháng sao ? ko lẽ cô ấy cạn tình đến thế sao ? quên đi tất cả , và có lẽ cô ấy đẽ quen trước khi chia tay , đúng ko ?? Bây giờ mình buồn nhiều lắm , uống hết ly này đến ly khác nhưng vẫn ko thể quên hình ảnh e được , mình nhớ cô ấy nhiều lắm nhưng giờ đã.... muộn rồi , mình phải làm sao bây giờ ? xin hãy chỉ cho mình lời giải đáp , xin chân thành cảm ơn ạh. P/S : theo các bạn mình nên hẹn gặp cô ấy lần cuối ko ?? nếu cô ấy từ chối thì sao ?? vì tất cả mình vẫn còn nhớ cô ấy nhiều lắm... Hôm mùng 1 , 2 mình có gọi , nhưng cô ấy ko bắt máy , và nhắn tin chúc tết ,thì cô ấy ko trả lời...... MÌNH PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ ? CÓ NÊN TIẾP TỤC NHẮN TIN HAY GỌI NỮA KO ? NẾU IM LẶNG CÔ ẤY QUÊN MÌNH LUN THÌ SAO ?
Cô ấy là phái yếu, cô ấy không cần uống ly nào mà cô ấy có thể tự trả lời cho chính cô ấy. Ngược lại bác là đàn ông mà bác không biết làm gì để lên đây mà hỏi bá tánh, chứng tỏ bác thua cô ấy xa lắc, còn mơ mộng gì nữa , mau tỉnh giấc bác ơi
Là thằng đàn ông phải mạnh mẽ lên bạn ơi . Không lấy em này thì lấy em khác , thiếu gì em mà lệ thuộc vào tình quá .