Người đó sau khi trả nợ lời hứa yêu mình ở kiếp trước có nói với mình là sau khi trả nợ cho mình xong, mình và người đó sẽ mất dần tình cảm đối với nhau... người đó thì đã dứt đc tình cảm dành cho mình rồi, còn mình thì vẫn.... ban ngày thì mình bình thường, nhưng cứ đêm về mình lại đau, có lúc không chịu được, tuôn trào nước mắt... Người đó bây giờ chỉ coi mình như bạn, không còn dành cho mình những lời yêu thương như ngày trước nữa mà cứ luôn bảo mình phải tu hành để thoát khổ Mọi người có thể chỉ mình cách nào để định tâm được không, cứ đau khổ, khóc lóc thế này hoài mình mệt mỏi quá .... Và chuyện tu hành... mình nên làm gì? Mình không muốn đi tu, mà người đó bảo mình muốn thoát khổ, muốn chấm dứt lai sinh chỉ có con đường tu hành chánh pháp; người đó bảo mình kiếp này còn nợ duyên vợ chồng với 1 người mà năm sau mình sẽ gặp, vậy làm sao mình đi tu được đây Và còn 1 điều mình không hiểu được... bây giờ, cứ nhìn tượng Phật Quan Âm là mình lại khóc, chỉ nghĩ tới hình ảnh của Ngài trong đầu thôi, nước mắt mình muốn lưng tròng.....
Như những gì mình nói ở trên, mình cần ai đó có tri thức, có hiểu biết giúp mình chứ mình không cần những lời lẽ của 1 cái đầu thiếu não, 1 trái tim thiếu cảm xúc như vầy.... Mong bạn đừng phá mình nữa Thân.
Trong mắt những người thiếu não thì những người bình thường sẽ là những người thiếu não. Nói rõ hơn là trong mắt những người khùng thì những người bình thường sẽ là những người không bình thường. Mình muốn giúp bạn nên mới khuyên bạn như vậy.
becung ơi, không hiểu tại sao em lại tin được là người đó biết được kiếp trước của mình nhỉ. Theo anh biết là sao khi đầu thai kiếp khác thì không còn nhớ gì về kiếp trước cả ( theo như lời 1 ông thầy trong chùa nói).
mình thấy bạn lụy tình đâm ra lạc đường thì đúng hơn, bạn quá tin tưởng người đó nên mới như vậy, nói gì bạn cũng nghe, chuyện tình cảm khó ai có thể giúp bạn được cùng lắm chỉ tâm sự vs bạn cho đỡ buồn thôi. Bạn tin vào những điều đó thì lý do gì bạn lại k muốn đi tu? Nếu có thời gian thì đi tu cho tĩnh tâm lại đi đến khi nào bình thường thì về chứ k nhất thiết phải đi luôn, còn cứ như vậy k sớm thì muộn cũng giống bạn kia nói, những thứ bạn nói ở trên k thể hòa hợp với nhau đâu.
Mình cũng đang rất buồn chuyện tình cảm đây.. Biết đâu 1 ly nước 2 người cùng cảnh ngộ có thể tìm được sự đồng cảm lẫn nhau ?
người này sinh ra không phải con người, là con của Phật, người này có thể nhìn thấu quá khứ vị lai của mọi sinh vật, kể cả tương lai. Chuyện anh nói là đúng, nhưng có vài trường hợp ngoại lệ... như chính bản thân em, em từng mơ thấy 2 trong số nhiều kiếp trước của mình... Như ở topic trước, em nói em tin người này vì người này có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu mình, ý mình không phải là đọc tâm lý, đến cả những gì mình từng nghĩ tới trong đầu từ cách đây mấy năm, người đó vẫn đọc thấy được
xuanperfume khuyên bạn, thì bạn lại nói kiểu đó đó, bạn có cảm thấy đang rất thiếu tôn trọng người khác không? có lẽ đang thất tình đang buồn, nên ai động viên an ủi theo đúng ý bạn thì bạn vuốt ve người ấy, còn ngược thì bạn nói người ta thiểu não, thiếu cảm xúc? bạn có biết chính những người như xuanperfume, mới cần cho bạn không? mình đã từng trải qua cảm xúc thất tình, ai cũng bảo người đàn ông đó xấu, nó bỏ đi, vậy thì càng tốt cho mình, lúc đó mình lại nghe k lọt tai những lời động viên ấy....nhưng thời gian trôi qua, đó mới là những lời động viên sáng suốt nhất và điều quan trọng hơn, cho dù những lời động viên ấy bạn không thích, nhưng bạn cũng nên tôn trọng họ, họ quan tâm thì mới vào topic của bạn, bỏ thời gian ra đọc hết bài viết của bạn, không ai rảnh vào phá bạn đâu... điều cuối cùng, người ta có thể động viên bạn trong 1 khoảng thời gian thôi, chính bản thân bạn phải tự đứng lên, phải tự tìm ra lối thoát cho bản thân bạn, trong chuyện tình cảm, chẳng ai có thể giúp bạn hơn là chính bản thân bạn cả
Mình có thằng anh họ, ngày nào cũng tự soi gương nói chuyện từ sáng đến tối, hỏi ra thì nó nói đang nói chuyện với người bạn đời kiếp trước vẫn chưa đầu thai...! Và gia đình nó quyết định đưa nó đi gặp hơn chục ông pháp sư có pháp thuật cao cường nhằm giải quyết mối tình duyên âm dương này, nhưng vấn đề vẫn không thể nào giải quyết được, tình trạng soi gương tự sướng vẫn tiếp diễn! :surrender: Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng gia đình bên đó đã tìm được ra tia sáng để giải quyết vấn đề triệt để..., họ đã dẫn anh ta vào "BV Nhiệt Đới", và con ma kiếp trước đã bị thu phục từ đó! :beat_brick:
.... mình quên ghi rõ ở comment cho bạn xuanperfume là mình cần người có hiểu biết về tâm lý, tâm linh bạn ấy quăng nguyên câu nói mình có ngày vô chợ quán như vậy... mình không nghĩ với kiểu nói này bạn đó tôn trọng mình... mình đáp trả bạn đó như vậy là nhẹ rồi đó
nếu bạn đã nói vậy, mình sẽ không nói gì hơn, bạn quá nhạy cảm có nhiều người bị khủng hoảng tâm lý sau khi chia tay, và bị tâm thần, chị mình đã từng bị như vậy... mình thì k hiểu gì về tâm linh nên k dám góp ý ở đây, k thì lại bị gọi là 1 trái tim thiếu cảm xúc (mình k thiếu, mà mình chai cảm xúc cho những tổn thương ơ mối tình đầu tiên rồi ) chào bạn