Buồn quá các thím ợ, Gấu nhà mình vừa bị bắt chiều hôm nay tại khu vực Bình Tân... Đang trong bệnh viện mà nghe tin dữ này sao mình cảm thấy trống vắng và đau buồn quá đi... (Gấu ơi thương Gấu lắm...) P/s: Có thím nào biết thông tin lò mổ chó ở Bình Hưng Hoà không?
Hóa ra bác này thuộc thể loại Animal Party àh ?? ... Mất chó ở Bình Tân có thể ra ngã tư 4 xã hỏi nhé, chó cỏ thì khỏi hỏi nó trụng luôn rồi
Mưa rồi, Gấu rất sợ sấm chớp lắm, giờ không biết Gấu như thế nào nữa.. Không biết Gấu có được ăn ngon hay đã chết rồi... Nhớ Gấu quá!
chia buồn , mất thì cũng tội thiệt . ps:/ nhìn cái avatar và cmt của bro thấy nhão quá :misdoubt: ps2:/ chó cỏ thì nó trụng rồi , khỏi kiếm mắc công . Còn cố quá thì đi 1 vòng đi cho xác định ( LHP , Ngã 4xa ,.....)
Chó cỏ thì không phải là chó sao thím? Chó cỏ mà khôn hơn chó kiểng với lại mình chỉ thích cái gì của ta của nội(chó cỏ thích nghi môi trường và dễ nuôi hơn chó nhập. Chính những người thích nuôi cho nhập nên bị dân buôn nhập từ Trung Quốc làm giá, đem về nuôi vài tháng thì lăng đùng ra chết vì bệnh hay khí hậu không hợp... ) ... Mình du nhập có sàng lọc, không phải du nhập như mấy em teen 9x bây giờ.... nuôi vì gắn bó tình nghĩa loài chó trung thành vô cực, nhiều lúc mức độ trung thành hơn cả con người có trí óc... P/s: nhão là sao thím?
ý mình nói chó cỏ có nghĩa là nếu chó cỏ thì nó đem đi bán kí liền ( nên khỏi kiếm ) Còn chó kiểng hay có giá trị nó mới giam lại để bán có giá hay đợi ngừời nhà đi chuộc . Mình từng đi chuộc chó ngoài LHP ( rất dễ thấy nó vì bạn khỏi thấy nó nó cũng thấy bạn và kêu ầm ầm ) Lúc đó thằng chủ mà biết thì nó hét giá nào bạn cũng phải chuộc ( thường là gấp 5-10 lần giá trị ) tốt nhất là kêu bạn mình đi kiếm và thấy thì hỏi mua phong long Nhão :doubt: là sến quá mức cần thiết , đàn ông thì dù có gì cũng phải " Cứng " một chút
Cảm ơn các thím đã sẻ chia... Hix, kiếm được thì giá nào mà không chuộc chứ... sợ nó thấy Gấu nhà mình chó cỏ nó luộc mất (Gấu nhà mình tắm bằng xà bông 200k chai nên lông đẹp lắm vì thuộc giống chó Băc Hà không biết tụi nó có giữ lại không nữa, em gái mình đang đi kiếm..) P/s: Đàn ông có lúc mềm lúc cứng thím ơi, thím có chắc là mình lúc nào cũng cương cứng không?
Chạy được thì chạy rồi thím ơi, mình đang ngồi ở bệnh viện chờ vợ sinh đây nè. Giờ chỉ mong em gái mình gặp may thôi, hix!
Thực sự chia buồn vs bác nuôi con chó lâu năm thì nó như người trong gia đình rồi nhiều khi về đến nhà là nhắc đến chó đầu tiên Nhà e lần trước cũng mất chó ko được may mắn như bác e phải chứng kiến em nó bị lôi đi mà ko thể làm gì nên bị ám ảnh mãi thôi tầm 2 năm rồi mà đến h vẫn thấy chạnh lòng khi nghĩ lại
đưa hình cho tụi nó nhìu zô nha bro? mà sao bị mất vậy? chó mình cột liên tục ko thả lun mất tiếc lắm
Chia buồn cùng bạn. Chó cỏ thì khả năng chuộc được rất thấp Đây cũng là một kinh nghiệm để chọn Chó khi nuôi,nuôi lâu rồi thì rất thương nó,nếu chuộc giá hơn gấp 2-3 lần mình cũng chuộc,nhưng với bọn nó thì khi bắt chó cỏ chủng sẻ giải quyết ngay,chó kiểng nếu xấu xấu bọn chúng cũng thanh toán,chỉ khi nào chó đẹp, khả năng chuộc cao chúng mới để lại hoặc bán ra mấy tiệm thú cưng thôi.
Bữa nhỏ bạn cũng bị mất con chó..nhà nó ở hoàng văn thụ phú nhuận..tối hôm đó mất xog đi kiếm tùm lum..xong rồi có ôg xe ôm ổng chị xuống dưới thủ đức kiếm thử..kím thấy đc mừng muốn chết..chuộc lại 6tr..mà là dòng chó cỏ lai..lúc tới vô cái lò đo ngta nói chừng vài tiếng nữa là cho nó zô lò rồi..haiz..tiền mất tật mang..lúc tới kiu tên con chó mà nó k nhận ra mình luôn..giống như tụi nó cho chó mình ăn gì vậy..lấy kẽm quấn quanh cái mỏ chặt tới nỗi rỉ máu luôn..haiz h con chó của nó ngay chỗ mỏ có cái thẹo của dây kẽm để lại..đem về nó sợ mọi thứ k ăn k uống gì cả..chia buồn cùng bác..lúc mất bác phải ráo riết đi kiếm liền chứ tụi trộm chó thường nó hay cân kí bán thịt cày..(
Chia buồn cùng bạn mình rất hiểu càm giác, năm ngoái cũng tầm ngày này mình cũng bị mất chó cũng đăng 1 bài chia sẻ lên 5s, kiếm hết nhưng vô vọng, đến giờ vẫn ko dám nuôi vì sợ lại phải buồn lần nữa. Chỉ tức mấy thằng bắt cho khốn nạn. Ae trên đây ai thích thì vào chia sẻ o thích thì ra, người mất cho đang buốn mà cứ thịt rồi chụng rồi Nhật Tân, ai chả biết có khả năng là vậy nhưng tế nhị xíu chứ. Bạn thử lên FB tìm hội những người yêu chó và đang hình chó bạn kiếm bên đó xem biết đâu có huy vọng, cũng có rất nhiều người tìm đc lại chó nhờ hội đó đó.