Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người cho ý kiến nhé

Discussion in 'Chuyện trò' started by brian_ngt, Dec 7, 2011.

ID Topic : 4266316
Ngày đăng:
Dec 7, 2011 at 8:26 PM
  1. brian_ngt Thành Viên Cấp 3

    Joined:
    Nov 30, 2007
    Tuổi tham gia:
    18
    Messages:
    721
    Sau khi đọc xong bài này các bạn cho ý kiền về nhân vật Đồng và Thanh nhé:Mọi người cho ý kiến nhé
    Anh Hoàng Đăng Đồng thường trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội)- một nạn nhân từng bị lừa kể lại, lần đó, đang đi xe máy từ Phủ Lý (Hà Nam) lên Hà Nội. Khi đến chỗ cầu Thường Tín thì tự nhiên nhìn thấy một cọc tiền của ai đó rơi trên mặt đường nên phanh xe lại nhưng đang chạy với tốc độ cao nên bị vượt một đoạn phải vòng xe lại.
    Tới chỗ cọc tiền vừa cúi người xuống nhặt thì có một người chạy đến và bảo “tôi cũng thấy cùng anh” và anh này đòi chia đôi số tiền. Sợ bị người khác nhìn thấy, anh bỏ cọc tiền vào túi áo.
    Ngỡ tưởng là mình đã nhặt được 5.000.000 đồng nên anh Đồng lấy ví ra đưa cho anh này 500.000 đồng. Đối tượng chưa đồng ý và nói thêm: Anh cầm 5.000.000 đồng mà chia em chút xíu vậy, thêm cho em nữa đi, dù sao em cũng nhìn thấy cùng anh mà.
    Anh Đồng phân trần là hết tiền thì đối tượng lại bảo: Thế anh đưa em cái điện thoại vậy, rồi anh mua cái mới, 5 “củ” chứ ít gì đâu. Không nghĩ ngợi, anh Đồng đưa ngay cái điện thoại Q-mobile mới mua hơn triệu bạc và nổ máy đi.

    Mọi người cho ý kiến nhé - 1
    Để tạo sự tin tưởng mặt sau họ còn ghi dòng chữ.


    Về đến nhà, anh Đồng lấy kéo cắt hết lớp băng keo bọc bên ngoài rồi mở ra thì thấy có mỗi tờ ngoài cùng là 20.000 tiền thật còn lại toàn là tiền âm phủ, lúc này anh mới biết mình bị lừa.
    Vừa kể lại anh Đồng vừa bảo cũng may là hôm đó trong ví còn mỗi 500.000 đồng, chứ nếu có nữa chắc vẫn đưa cho chúng nữa để có được cọc tiền đó.
    Còn chị Nguyễn Thị Thanh ở Thái Thụy-Thái Bình cũng là nạn nhân của trò lừa này tâm sự, hôm đó trời đã nhá nhem tối, nên khi chạy đến Cầu Giẽ thì thấy một người đàn ông chuẩn bị nhặt cọc tiền trước mặt. Thấy vậy chị dừng xe và người đàn ông này hỏi đây có phải tiền của chị không? Nói rồi anh ta đưa cho chị nhìn qua loa rồi và bảo nể tình chị nên cho xin lại.
    Nói đoạn, người đàn ông này đưa đẩy: “Nhưng chị cũng phải trả công cho tôi chút ít chứ”. Chỉ nghe có vậy, chị Thanh rút trong túi ra và đưa cho anh ta 300.000 và nói: “Anh thông cảm tôi hết tiền rồi, thôi anh làm phúc cho tôi xin đi”.
    Vẫn chưa tin, người đàn ông đó đòi xem ví chị, khi biết “con mồi” hết tiền thật thì anh ta bảo: “Nể lắm tôi mới cho chị đấy nhé, 5.000 000 chứ chẳng ít gì đâu”.

    Mọi người cho ý kiến nhé - 2
    Tiền âm phủ được bọc bên trong rất cẩn thận


    Nói rồi anh ta nhanh chân nhảy qua rào chắn rồi đi mất, riêng chị Thanh vội vàng nổ máy phóng nhanh về nhà và hí hửng vì mình có món tiền lớn.
    Về đến nhà, chị khoe với chồng con là hôm nay có một thằng nó nhặt được 5.000 000 đồng nhưng mình đỗ xe lại bảo của mình nó lại cho xin và chịu mất cho nó 300.000 đồng. Chỉ nghe có vậy chồng chị bảo "em bị lừa rồi" và lấy cọc tiền về mở ra thì ở giữa toàn tiền âm phủ có hai tờ bên ngoài là tiền thật.

    Theo Zing
    Mọi người cho ý kiến nhé - 3 còn mình thì chỉ cảm thấy khinh bỉ 2 nhân vật này thôi, đã không biết nhục mà còn vác mặt (cẩu) ra ma phân trần, kể chuyện.
     
  2. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    2 nv này làm gì có thật mà chửi họ hả bro,nhà báo nói láo ăn tiền thôi chứ nhà báo nào mà rảnh đi PV vớ vẩn vậy.Họ nghĩ ra kịch bản rồi dựng chuyện,bày trò ra viết bài lấy nhuận bút thôi mà.
     
  3. LêVănLuyện 5s Thành Viên Cấp 1

    mấy vụ này nghe 2 3 lần rồi, lượm vàng chứ không phải tiền:amazed:
     
  4. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Đúng rồi nhìn anh là biết Mọi người cho ý kiến nhé
     
  5. Dj_Sonic _Trance4ever_

    anh luyện ra tù rảnh quá lên 5s chơi kìa, tương lai có định cướp tiệm vàng nào ko, cho theo kiếm ăn với Mọi người cho ý kiến nhé
     
  6. LêVănLuyện 5s Thành Viên Cấp 1

    đang nằm vùng trên 5 giây mà không có ai kinh doanh vàng trên đây hếtMọi người cho ý kiến nhé - 1
     
  7. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lần trước đi học anh văn bị đưa vô hoàn cảnh lượm đc cây vàng gói trong tờ 1 đôla, thằng kia tới nhận là của nó, 1 đứa nữa nói là nó cũng nhìn thấy... nhưng do mình tốt bụng, lại ngây thơ, nghĩ rằng người ta làm rớt mình lượm đc thì trả cho ngta, nên mình nói là thôi trả cho ông đó, vậy là 2 thằng đó ngẩn người nhìn mình, lúc đó mình cũng ko hiểu sao 2 ông đó nhìn mình như vậy, mình còn nghĩ sao ngta ko cảm ơn mình tiếng nào, đến khi nổ ra cái vụ lượm tiền, vàng bị lừa thì mình mới nhớ lại