Hiện em đang làm phục vụ ở nhà hàng vì thế ngay cả lễ tết em vẫn phải làm , thậm chí làm còn nhiều hơn ngày thường . Mà giờ mấy người trên phường lễ tết cứ kêu em lên trực ( những ngày thường cũng kêu ) Cái này em đi được 1 năm rồi nhưng lúc đó em chưa có việc làm nên em mới lên trực . Giờ em lễ tết vẫn phải làm nhưng trên phường nó vẫn cứ gọi và đưa giấy hoài . Em cũng đã nói nhiều lần là giờ em làm ở nhà hàng rồi không đi được nữa nhưng bọn nó vẫn gọi và đưa giấy hoài , em cũng chẳng quen biết ai làm bên phường nên cũng không biết nhờ ai giúp , gia đình thì cũng chẳng khá gì nên cũng không có tiền đưa bọn nó . Ai từng rơi vô hoàn cảnh này giúp em với