Ai đã từng có tuỗi thơ đẹp [ Ý là có mấy bác hay vô phá là tuổi thơ dữ dội lắm ] Thì có nhớ đến món kẹo Mạch Nha Cái món kẹo mà trong hộp Khi ăn lấy cái đũa tre quết lại rồi ngậm nút ko ạ ... Ăn xong phải xài tăm xĩa răng Tự nhiên ăn Mạch nha xí muội nhớ đến cái hộp đó quá Có ace nào chợt nhớ tuổi thơ hay biết chỗ bán hộp kẹo này thì hú em biết với nha
Chưa từng ăn trong hộp thế này. Hồi bé hay có người gánh kẹo mạch nha đi ngang nhà, trét lên cái bánh phồng phồng, rắc dừa và mè lên ý. Nhưng Bánh Bò chỉ ăn kẹo không thôi. Nên lúc mua người ta lấy cái que rồi kéo từng sợi kẹo gắn lên cái que, sau đó nặn miếng tắt lên trên rồi rắc dừa nạo lên. Ăn xong cứ chắp chắp miệng vì dính răng. Mà giờ chẳng thấy ai bán nữa. :cry_002:
xưa lớp 1 cũng từng ăn, 1 bà già ( chắc h ko còn sống) bán 1 cây nặn tắc,thêm ít dừa khô cạo, 1 lớp mạch nha. đúng là h ko còn ai bán nữa, thêm món là mấy trái ớt,cà tím,dưa hâu....làm từ đậu xanh đó, xưa mua 500d 1 miếng.rất lạ và ngon,nay cũng ko thấy nữa
đọc topic xong thấy thèm :cry_002: hồi xưa má mua ăn 2 ngày 1 lon như vậy (nói 1 lon chứ kẹo dc nữa lon ) p/s : Hồi xưa ăn set ko hok có vụ nặn tắc ta :too_sad:
tự nhiên thèm ghê, hùi nhỏ ăn hoài, nhớ ăn lần đầu tiên là lúc nhỏ xíu hok nhớ mấy tuổi nữa, baba mang cho 2 hộp ngoài hà nội zìa làm quà sau này lớn lớn xíu cũng ăn hoài, lớn hơn chút nữa thì ít ăn lại, có người nhà hoặc người quen đi chơi hay mang về làm quà mới ăn thui
Nó đây, bên trong là đậu xanh, bên ngoài là lớp vỏ mỏng hơi dai dai như rau cau. Hồi bé mua về chơi đồ hàng, chơi đã xong rồi ăn luôn. Bonus thêm hình kẹo mạch nha
Hùi nhỏ ít ăn hàng vì đi học ba mẹ ko cho tiền xài vặt, cũng ko dám xin vì sợ ba mẹ vất vả! Cũng ko hảo món này lắm vì nó ngọt quá! Hùi xưa mê món kem đá với khô bò, ^^!
Hồi nhỏ mỗi ngày Bánh Bò được mẹ cho 500đ/ ngày. Mà 500 hồi đó lớn thật, đủ mua 1 cái bánh đậu xanh to, 1 hộp kẹo có kèm đồ chơi nhựa bên trong... Giờ bỏ bỏ túi 10k ra mua bánh mì phải móc thêm 2k mới đủ. Hồi bé mua nửa ổ bánh mì xúc xích, cá hộp, thịt chả... cũng chỉ có 2k
Hộp này hả?Quảng Ngãi bán đầy mà,cứ kêu ai ghé QN mua mấy hộp về nhai trẹo răng. Ngày xưa về quê thằng bạn chơi,oánh bài ăn mạch nha,lần đó mình thua thảm hại nhất.Giờ nhìn mạch nha là muốn ói luôn -.,~
Ăn hoài, quê Quảng Ngãi mà. hay nướng bánh tráng phết lên ăn. khoát nhất ăn mấy hạt đậu phụng trong lon mạch nha
tình hình là seach google kg biết chỗ nào bán hết, ai biết hok, h tự nhiên thèm... hok lẽ kiu má ship ngoài quê vô :nosebleed_002:
ôi mẹ ui món tủ hồi xưa ăn hoài nhớ thời xưa wa tuổi thơ ơi m` đâu rùi món này ăn hại răng lắm hèn chi hồi xưa sún răng đi nguyên hàng tiền đạo