Em chẳng biết viết sao cả : Cách đây 1 tháng nhóm em tổ chức 1 chuyến đi từ thiện ở Cần Giờ thăm bà cụ Hồ Thị Dợt cùng 3 người cháu ( đây là lần đầu tiêm em đi từ thiện mà lại là tự phát do em tổ chức . Em biết đến bà qua đọc báo Tiếp thị và gia đình số 50 hay sao ý ) Sau khi thăm bà xong nhóm em ra ngoài biển chơi . Tầm 3h chiều em xuống biển nhặt nghêu thì gặp 1 bà cụ khác. Em tới gần bắt chuyện thì được biết bà tên là Trần Anh năm nay 74 tuổi ở 1 mình trong căn chòi ( nói là chòi chứ em chẳng biết nói thế nà cả vì nơi cụ ở không = 1 cái chòi ) dựng trên 1 khoang vườn mượn tạm của người # bà mất chồng từ năm 26 tuổi không con cái chuyển từ Ba Tri vào Cần Giờ được 8 năm rồi do không phải người dân bản xứ và không có hộ khẩu cùng đất đai nên không được chính quyền địa phương quan tân như bà Dợt . Công việc hằng ngày của bà là cào nghêu sông vùi trong cát, cáo từ sang tới chiều ngày nào may mắn thì kiếm được 15k còn trung bình từ 3-5k. Em mong lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ bà cụ này Em chỉ biết bà tên là Trần Anh hay Ánh . Sống ở gần miễu Cô Hồng ngay ngoài bờ biển đi từ Tp thì cuối đường thấy biển thì gặp ngã 3 quẹo tay trái đi khoảng 300m là thấy 1 cái chòi đó là chỗ ở của bà nếu không gặp bà thì xuống biển sẽ thấy 2 người ngồi bêt trên cát đó chính là bà Hồ Thị Dợt và bà Trần Anh ( Tới ngã 3 có thể hỏi người dân miễu Cô Hồng ) Đây là nơi bà sống ( Chúng mình chỉ là sinh viên nên ủng hộ bà không được nhiều do ủng hộ bà Dợt trướng đó rồi đi đường 2 lần bị công an thổi và xe hư bị chém đẹp ) Mình dự tính là 24/1 mình đến thăm cụ 1 lần nữa nhưng rủ hok đứa nào dám đi vì tụi nó sợ lại bị công an vịn nữa ( 2 lần đi Cần Giờ cả 2 lần đều bị công an gọi vô ) Đây là nơi cụ ngủ
@Chu topic : có số điện thoại hay YM gì để liên lạc ko? vì ko có địa chỉ cụ thể tìm hơi mệt ! Bạn sắp xếp thời gian mình đi chung cho dễ ^^
Năm mới sắp đến, xuân Tân Mão 2011 đang chào đón. Kính chúc tất cả thành viên 5s cùng gia đình: một năm mới AN KHANG THỊNH VÝỢNG, VẠN SỰ NHÝ Ý. Chúc 5s ngày càng phát triển....
@chủ top và shuchi: 2 bạn dự định khi nào đi vậy vì mình tính là tết này xuống Cần giờ chơi với 2 người bạn nếu đc thì cho mình tham gia đi thăm bà cụ với...mà tụi mình định đi bằng xe bus vì tụi mình toàn con gái ko àh đi xe máy thì mệt, bụi bặm lắm với lại cũng sợ công an cần giờ nữa >.<