Tìm kiếm bài viết theo id

Mong mọi người vào cho ý kiến

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi artgallery, 28/9/10.

ID Topic : 2332920
Ngày đăng:
28/9/10 lúc 20:12
  1. artgallery Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    18/1/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    640
    Hic post ben box do choi dien tu bi mod canh cao vi post ko dung cho va e dc mod noi chuyen wa box ben ni post hic...
    (em xin lỗi anh Minh trước nha, bài viết này em chỉ nói diễn biến câu chuyện chứ không hề có ý phá công việc làm ăn của anh, chỉ mong anh coi nhận xét của mọi người rồi rút kinh nghiệm cho công việc làm ăn của anh thôi) Bài viết này em xin nói về anh minh_psp_hack, người chuyên sửa máy game ở 5s này, chắc mọi người đều biết anh ^^
    Em có thú dzui là để dành tiền mua những món ve chai mình thích, nhất là hàng công nghệ, nhưng em chỉ là SV nên ko có tiền mua máy mới tốt, để chơi vì giá cao quá nên em chỉ có khả năng mua những máy hư về thôi, và em đã mượn tiền gia đình mua 1 cái máy PSP màu trắng bị hư cổng sạc với giá rẻ rẻ chút, và e để máy đó, mượn máy của đứa bạn nhờ sạc pin giùm để chơi, sau này e đc cho cái cục sạc zin của PSP nhưng nó bị hư =.= rùi e tìm chỗ để sửa 2 món này, thấy trên mạng có vài a cũng chuyên sửa máy game, thấy cũng vài ng` khen a Minh nên e quyết định mag đến cho a ấy sửa. Trước đó e có ghé shop game Trọng Nghĩa gần nhà hỏi giá sửa cổng sạc bao nhiu thì ở đây báo giá là 100k, ghé trog topic a Minh, a ấy ghi sửa tại nhà giá rẻ hơn ở shop vì ko phải trả phí cửa hàng và sửa cổng sạc với giá 100k ... Nhưng vì ở Trọng Nghĩa ko sửa cục sạc zin đó nên nghĩ sẵn mag 2 món wa cho a.minh sửa cho gọn, vì cũng nghe anh ấy nói anh từng là nhân viên của Halo nên e cũng rất yên tâm
    1 tuần e đc mama cho 150K tiền xài đi học nên e ko có nhìu tiền để sửa, e lên chat với a.Minh nói a có thể sửa cho e cả cái cổng sạc và cục sạc psp giá 100k chẵn đc ko a, a.minh rất vui vẻ ok và nói e cứ mag wa. Rồi e đón xe buýt từ Đầm Sen đi đến Kha Vạn Cân - Thủ Đức gặp a.Minh, anh ấy chở e vào nhà và kêu e đưa máy, a.Minh cầm máy lên lầu sửa, còn e ngồi ở dưới đợi (chỗ này e ý kiến chút nha a.Minh,e nghĩ nên mở máy và sửa tận trước mắt khách có lẽ hay hơn, vì a mag máy lên như vậy khách cũng lo sợ bị luộc hàng hay gì gì đó) xong a.Minh đưa máy cho e và nói xong rồi đó e - 100k, rồi e nói "ủa còn cục sạc a sửa giùm e lun ạh, hwa a chat với e nói sửa cả 2 giá 100k mà" rồi a.Minh nói ko sửa sạc PSP, rồi e năn nỉ, nói "vì là sạc zin bỏ cũng uổng mà e lại ko có sạc, mà hwa chat a.minh cũng nói sửa 2 món cho e rồi mà" anh Minh đồng ý sửa, nhưng với giá là 50K cho cục sạc và 100k cho tiền sửa PSP... E nói "hwa a chấp nhận sửa cho e 100k thôi mà" rồi A.Minh lại nói "chắc do hwa e chat với vợ anh nên vợ anh báo giá lộn" ... e đồng ý sửa và A.Minh nói e ngày mai quay lại lấy Mong mọi người vào cho ý kiến hic xa nên e nản đi qua đi lại nhưng cũng ráng, rồi hôm lấy sạc e năn nỉ a.Minh bớt e 20k vì trog túi e, tiền đi lại ko đã hết chỉ còn đúng 30K trog túi, A.Minh cũng đồng ý ... e rất cảm kích a, e về thử sạc thì thấy nó lên nhưng chập chờn, lúc lên lúc ko, phải xoay xoay 1 lúc nó mới nhận và để im ko đụng vào nó nữa để cho nó sạc,nghĩ lúc đó mag lại cho a.Minh coi cũng nản vì xa quá, thấy để vậy xài tạm cũng đc
    Rồi từ ngày đó e mag PSP về rất ít đụng vào nó chơi hay nghe nhạc xem phim gì, vì đã vào năm học và e bận đi làm thêm nữa.. tới hôm wa e thử sạc thì ko thấy nó lên, và cắm sạc vào PSP cũng im lìm, e mượn máy và sạc của bạn để thử lại 2 món của e... sạc cũng vẫn im và cắm sạc của bạn vào máy PSP của e nó cũng ko thèm nhận. Sáng nay e nhắn cho a.Minh va báo tình trạng, sau đây là đoạn nhắn tin cụ thể
    Em: "A.Minh ơi, cái PSP hôm bữa bị hư cổng sạc và cục sạc PSP hôm bữa anh sửa cho em giờ nó bị hư lại rồi. Em xài được có 2-3 lần là nó hư rồi"
    A.Minh: "Mua cục khác xài đi em"
    Em: "Còn cái máy của em sao anh"
    A.Minh: "Cái máy nào em"
    Em: "Cái máy màu trắng 2K bị hư cổng sạc e mag qua cho a sửa,a lấy e hết 100K đó a,e đi xe buýt xuống rồi a chở e vào nhà đó. Bữa đó e đưa a cái cục sạc sửa nhờ a sửa giùm lun đó ạh"
    A.Minh: "Uh có gì kg em"
    Em: "Dzạ nó bị hư lại rồi,cả 2 lun"
    A.Minh: "Đem kiểm tra phải sửa tính tiền đó em"
    Em: "Trời nhưng mà cái này hồi trc a sửa mà Mong mọi người vào cho ý kiến - 1"
    A.Minh: "Em nói kỳ vậy thôi anh kg sửa cho em nữa đâu đem ra tiệm đi"
    Em: "j kì vậy a. Thì của a sửa e nói a sửa thôi.. Vì e tin tưởng mới đi xa đến a sửa, vậy mà..."
    A.Minh: "Em sửa xài bao lâu rồi ai bảo hành em nói chuyện rất kỳ cục em đem ra tiệm thử đi rồi biết"
    Em: "Sửa cách đây chưa tới 1th đó a ơi, mà e rất ít xài máy, đúng ra e chỉ mới cắm sạc đúng 2 lần thôi"
    ... rồi ko thấy a.Minh reply lại câu nào ... e ko bit như anh Minh nói e kì cục là kì chỗ nào, mọi chuyện có sao e nói vậy, e nghĩ nếu như là ng` có tài thật sự và có uy tín sẽ nhận lại máy và sửa lại và tất nhiên là free,dù sao e cũng đi đến tận nơi của a, e chỉ nghĩ a Minh áp đặt chuyện tiền bạc lớn và quan trọng quá như vậy e nghĩ ko khéo a lại mất uy tín và lòng tin ở khách nơi mình. Em ko dám nhận định trong chuyện này e đúng hay sai, thì cứ cho mọi ng` xem và nói ra ý kiến, nếu thật sự e sai và "kì cục" như a.minh nói thì e sẽ xin lỗi a. Còn ngược lại thì chắc a đã mất đi 1 ng` khách như e rồi và mog e có thể tiếp nhận ý kiến của e và mọi ng`..e đang thích 1 cái PSP Fat mua cho đứa bạn, và định hỏi mua của a..nhưng có lẽ qua ch này e ko thể vui vẻ hợp tác giao dịch với a nữa, chúc a buôn bán thành công may mắn
    Cám ơn anh chị em thành viên 5s bỏ công ra đọc bài topic của e ^^ hy vọng không tốn nhiều thời gian của mọi người, nếu em sai thì mọi người cứ thẳng thắn "chửi rủa" ^^ em xin tiếp nhận và rút kinh nghiệm (nhưng mà phải đúng mới đc) thanks mọi ng`
     
  2. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    giang hồ hiểm ác gì má. 1 tháng rồi ... :|, vd ng ta sửa cho bạn mà trong 1 tuần nó hư đi thì còn mang wa cho ng ta coi, đằng này 1 tháng rồi, về lý thì anh đó làm đúng. Với lại lúc sửa xong ảnh có nói bảo hành ra sao ko ? nếu ko thì bó tay
    giờ bạn tưởng tượng, bạn làm nghề sửa chửa đi, 1 tháng gặp cỡ 10 người khách lại như bạn chắc bỏ nghề luôn quá T___T, cũng phải hiểu cho ng ta, là ng ta đâu có thân thương gì với bạn, ai dám tin tưởng là bạn ko đụng chạm gì cái máy (cho dù là bạn có ko làm gì đi nữa)
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. mua&ban9999,
  3. thanhbdshanoi
Tổng: 779 (Thành viên: 6, Khách: 742, Robots: 31)