Làm lính thật khó nhỉ! Lương 10 chai cũng ổn roy, típ tục làm kiếm thêm k/nghiệm i. Khi nào đủ trình roy ra kiếm Cty ngon hơn... ^^
"mặc kệ nó" đi bạn.Ở đời có những chuyện ngoài tầm tay của mình , chướng mắt thật đấy nhưng cứ làm ngơ. Cứ thế này thì thiệt hại to nhất thuộc về ông giám đốc và cái công ty này. Bạn của bạn vẫn làm tròn việc ăn lương đều đều mà. Và cho dù còn PGD cũ còn hay ko thì lương của bạn vẫn thế , có lên hay xuống gì đâu.
Lạ thật, mình thấy cũng đâu có ảnh hưởng gì nhìu lắm đâu. Sếp cưng thì ưu ái thôi, ở đâu cũng vậy hè. Chịu ko nổi thì đành out còn nếu thích ứng được thì tiếp tục làm. Mình thì nghĩ nên thích ứng, đi chỗ khác nhìu khi còn phê hơn...
nếu bạn trai bạn ghen tức với 2 người đó, thì ráng làm kiếm tiền để làm giám đốc đi còn ko thì kệ nó, có liên quan gì đến mình đâu
Hihihi...cuộc sống đầy khó khăn và thử thách...mọi chuyện hok như ý mình được đâu...cố gắng làm tốt công việc nhé...chuyện người ta cứ mặc mình...hehehe...!!!
cái này em cũng có nói rồi ạ. nên bạn em mới ký hợp đồng ở lại công ty 2 năm nữa (bạn em rất là tôn trọng công ty, ký hợp đồng lao động bao nhiêu năm thì không nghỉ ngang ạ).
chính xác là em cũng thấy như vậy và đã nói với bạn em nhiều lần rồi. ở công ty khác lương chỉ cao lắm là 5tr (đối với kế toán tốt nghiệp đại học), mà mỗi công ty sẽ có vấn đề riêng của mình, mình rời công ty này thì chưa chắc là công ty khác sẽ tốt hơn.
bạn nói thiệt hại to nhất là giám đốc và công ty, bạn mình là nhân viên dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng. giám đốc có 1 vợ (bạn mình nói rất là xinh đẹp, ai nhìn cũng phải mê) và 2 con (1 trai, 1 gái), lương trung bình cỡ 30tr/ tháng mà đưa cho vợ chỉ 2tr/ tháng à, do 2 người đến với nhau không vì tình yêu. mình có nói là giám đốc sẽ không dễ gì mà từ bỏ những thứ đang thuộc về mình và người kia cũng sẽ không thể để mất tuổi xuân của người con gái để chạy theo đồng tiền, nên mối quan hệ này chắc sẽ không kéo dài lâu được