trận động đất xãy ra vào này 11/3 tại 1 siêu thị ở Tokyo Mình xem mà đau tim quá:sad: tiếng leng xeng thủy tinh,kim loại rơi ,tiếng la hét... :cold:gặp vn chắc nhà cửa đua nhau... cầu trời là Vn mình sẽ ko có động đất mạnh như thế. [YOUTUBE]x9QNzGY0qxw[/YOUTUBE]
dân Nhật sống chung với Động Đất giống như dân mình sống chung với lũ vậy, nay thấy nhà cao cửa rộng, qua mai thành đống tro tàn
ngày xưa học địa lý thì chỉ có mấy nước nằm trong vành đai lửa mới có động đất sóng thần, nhưng ngày nay thì khác rồi, trái đất già nua, biến đổi khí hậu nên chuyện gì cũng có thể xảy ra được.. VN thì chắc 3,4 rich te là xập nhà hết rồi
ai chê gì chứ tui thấy sống ở sài gòn là tốt rồi, 20 mấy năm trời chưa thấy bão lớn, lũ lụt, động đất gì hết, so với các nước khác thì tốt hơn nhiều chứ...
Mình dám cả 100% khi xảy ra ở Việt Nam mình thì có 1 hình ảnh khác ! Chổ quê mình mấy bữa động đất khoảng 4 5 chấm lúc 23h30 ! Đang ngủ thấy động đất rung tủ, rung bàn vội thức dậy đem mấy thứ dễ vỡ để xuống đất rồi ra sấn trước mắc võng ngủ tiếp ! Bà con trong xóm thức dậy tụm lại tám om xòm : "Động đất hả mầy ! bla bla ... " :snicker:
Vn chưa từng bị như nhật nên mọi người ít có khái niệm đề phòng trường họp này. NHưng mong vn lúc nào cũng an bình hết.
Xem mà thán phục họ. Khi động đất xảy ra không hoảng loạn không chen lấn trốn chạy. Người nhân viên thì vẫn cố gắng đứng giữ gian hàng để đồ dễ vỡ....Quả là hết lòng vì công việc.
bão thì ít nhưng có bão giá, lũ lụt ko có nhưng có triều cường, hệ thống thoát nước kém, đường xá bõ trí giao thông kém, đăng ký xe cộ gì cũng mắc tiền hơn các vùng khác, nhà cửa ko bị sập vì động đất mà bị sập do chất lượng quá kém... nhưng vẫn phải sống thôi. bữa trước thằng bạn thân từ đà nẵng vào thăm, sau đó mời mình ra đà nẵng 1 chuyến, cuối cùng nó tuyên bố "tao ko biết dân SG giàu có cỡ nào nhưng tao thấy sống trong đó ...dơ quá", đúng là so với đà nẵng thì SG dơ thiệt