Tìm kiếm bài viết theo id

Một bước có ngay hay mất em mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pblove, 4/10/12.

ID Topic : 5839129
Ngày đăng:
4/10/12 lúc 23:03
  1. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    27/9/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    154
    Lần đầu tiên chơi trên diễn đàn đàng hoàng như vậy em mới dám tạo topic lấy chuyện bản thân ra kể để mấy anh, mấy chị, mấy chú, mấy cô chỉ giúp chứ bạn em thì em không nói ai biết vì tình yêu em liên quan đến bạn bè cũng nhiều

    Cách đây gần 2 năm em có quen nàng ( cứ gọi là B). Lúc quen nhau em rất vui vì cùng sở thích đi bão. B mặc đồ đẹp, gia đình khá giả, có duyên và quan trọng nói chuyện cực chuẩn theo kiểu con trai rất khoái. Em quen mà dẫn đi chơi chung cũng lo vì không lẽ không cho nói chuyện với ghệ em, rồi xin số điện thoại về nói tiếp mới ớn. Em để ở nhà thì tự đi chơi với bạn suốt đi thì gọi điện thoại không nghe mà được cái em biết chỗ chơi lâu lâu có qua coi thì thấy đang đi ở đó thật. Lúc sau em cũng không muốn cho B đi chơi với bạn của B nữa vì toàn lũ đua đòi. Em có cách cho bỏ hết bạn. Quen thêm được mấy tháng cũng thôi tại chán. Sau em quen thêm lung tung mà không vui bằng. Cách đây 1,2 tháng thằng bạn em quen ghệ mới, dẫn đi chơi ai ngờ là B. Em nói chuyện lại sau thời gian dài và em nhận ra em còn yêu B. Nói chuyện vẫn rất vui vì 2 đứa giống tính. B hết quen thằng bạn em sau mấy ngày quen vì hình như B cũng đang có bạn trai rồi. Tự nhiên em thấy em bẩn tính quá. Em bày trò để có được B vì tính B sao em hiểu. Chiều nay em mua sữa rồi bánh B thích đem qua thấy B đang lau nhà, lúc đó em "đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Ngồi nói chuyện mới biết B tính đi nước ngoài để được thoải mái một thời gian, đi ăn mới, ngắm cảnh lạ.
    Em đã suy nghĩ rồi em cũng đã lớn, gia đình em cũng khá, em có thể khẳng định yêu chiều B suốt đời. Vậy em có nên nói với mẹ qua xin đám hỏi với B. Rồi lúc đó B muốn đi đâu em theo đó. Bây giờ em phải làm sao?

    Ps: B rất biết suy nghĩ và tính toán để kiếm tiền, hay đoán trước mọi quyết định chứ không phải loại ẻo lả như nhiều đứa con gái em gặp. Chỉ có 1 vấn đề là B xài tiền nhiều vào việc mua sắm và thích sắm đồ hiệu. Đó là điều duy nhất em lo sẽ không nuôi nổi nếu em làm dưới 20tr mỗi tháng
    update1:
    B đang nói chuyện điện thoại với mình. Cả 2 xài Viber không tốn cắc nào nên nói lâu. Bây giờ lại than đói bụng. Mình yêu em vì em cứ nhõng nhẽo thế này. Tuần trước em bị té xe, bây giờ chắc đang lên da non nên ngứa khó ngủ. Em thích chơi game khuya. Dù em còn con nít nhưng thấy em biết nhiều thứ, lại biết làm việc nhà mình muốn đưa em về sống chung ngay. Sáng mai mình sẽ mua ngay cái bánh kem thiệt đẹp tặng cho em. Mình quyết định rồi, mai mình sẽ nói mẹ để mẹ qua nói chuyện với ba mẹ em. Em đã quyết định đi xa rồi. Mình sẽ đi theo thôi. Mình không biết làm vậy có đúng không nhưng suy nghĩ được vậy mình thấy bình yên hơn.
    Trong topic của mình đang có người quen lên tiếng rồi. mình nên hành động nhanh sợ người khác manh động

    update 5/10/2012 page 6 & 7 & 12
    update 6/10/2012 page 15 & 16 & 17 & 18
    update cho bác nào muốn chửi em ngu và gió máy gì đấy Page 19

    Update 8/10/2012 page 21
    Update lần cuối 10/10/2012 page 21
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chủ thớt mấy tuổi òi :nosebleed_002:
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    trời đất ơi .........
     
  4. thích_lúa_mạch Thành Viên Cấp 1

    rảnh rỗi sinh nông nổi ...cmnr...vãi lềnh với thớtMột bước có ngay hay mất em mãi
     
  5. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    bằng tuổi nè! mà suy nghĩ khác nhau quá :misdoubt:
     
  6. .Phát. Thành Viên Cấp 2

    Đi đi rồi về làm cái rì viu cho anh em biết đi thớt , có gì mền tặng Một bước có ngay hay mất em mãi
     
  7. Pblove Thành Viên Cấp 1

    chú suy nghĩ sao? có chỉ dùm được không. Em sợ sơ hở là nó chở mất của em :too_sad:
     
  8. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    qua voz sẽ được tư vấn tận tình hơn nha...
     
  9. Pblove Thành Viên Cấp 1

    voz là gì bác?
     
  10. HV 9999 Banned

    xx cái rồi tính tiếp :">
     
  11. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    còn trẻ thì cứ yêu tới đâu phàng tới đó bạn ơi, như lời bạn nói thì em nó gia đình khá giả, sỡ thích bão đêm, lại đep + vs gu ăn mặc và lăng nhăng hết thằng này đến thằng khác thì liệu bạn rinh nó về nhà nó sẽ chịu ngoan ngoãn làm vợ hiền cho bạn ko ?? sao lại có chuyện nó muốn đi đâu bạn đi theo đó dc, phải ngược lại chứ, đâu phải lúc nào cũng bị động theo nó dc @@.bạn cứ zớt đại mẹ đi, xin lỗi trước miệng lưỡi mình cay nghiệt nhưng biết đâu em nó ko còn zin khi đến lúc bạn zớt nó chứ @@
     
  12. Pblove Thành Viên Cấp 1

    không phải lăng nhăng đâu bạn quen mà có vấn đề là thôi ngay. Thằng bạn mình bị chia tay vì dụ nó qua đêm đó
     
  13. Pblove Thành Viên Cấp 1

    em không muốn nối gót thằng bạn em. mới nói ra là cho zeee rồi
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    thực ra bác koi trọng cái màng đó hơn con người ah, bạn đó chắc còn nhỏ nên ham chơi và thick thể hiện thuiMột bước có ngay hay mất em mãi
     
  15. Pblove Thành Viên Cấp 1

    B của em rất thích tốc độ, bình thường chạy xe cũng khiếp lắm. Chả thích gì ngoài đồ hiệu và xe độ
     
  16. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    đâu có, tại bác ta bảo ghi trong topic là "1 bước có ngay" thì mình liên tưởng đến zậy thui, mình đâu phải hạng gia trưởng gì, bạn gái mình cũng quậy và ko còn con gái khi đến vs minh mà Một bước có ngay hay mất em mãi - 1
     
  17. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    cho ze là lý do này :sexy_girl: ai kêu nói ... hđ đi Một bước có ngay hay mất em mãi
     
  18. HV 9999 Banned

    De thì de , bản lĩnh đàn ông của bác đâu , hay bác vẫn là con trai đó , hic .. J chứ mấy kèo này dễ lắm bác ơi . Ko phải ham muốn gì nhưng đó cũng là 1 chiêu để thử " lòng " em nó .
     
  19. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Em cũng không biết nữa. Vì bây giờ e chiều được hết. Em nó thích nói chuyện ví dụ mình đám cưới thì thế nào. Nghe mà phê
     
  20. Pblove Thành Viên Cấp 1

    B rất biết suy nghĩ và tính toán để kiếm tiền, hay đoán trước mọi quyết định chứ không phải loại ẻo lả như nhiều đứa con gái em gặp. Chỉ có 1 vấn đề là B xài tiền nhiều vào việc mua sắm và thích sắm đồ hiệu. Đó là điều duy nhất em lo sẽ không nuôi nổi nếu em làm dưới 20tr mỗi tháng
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. minhthuong0203,
  3. hoangmain,
  4. anhtubdshn
Tổng: 906 (Thành viên: 8, Khách: 811, Robots: 87)