Hôm nay có 1 người phụ nữ bịt mặt lại nhà em, tự xưng là hàng xóm của 1 người bà con của gia đình em ở nước ngoài. Bà ta nói rằng con của bà con gia đình em trúng số, muốn gửi tiền cho mẹ em dưỡng già + 1 thùng thuốc. Lúc đầu nói không đóng gì cả bên kia đóng hết rồi, lúc sau bắt đóng thuế 5tr. Em thì em nghi lừa đảo rồi đó, bà ta ko tháo khẩu trang ra vì nói miệng có bệnh gì đó hay mới mổ gì đó. Nhà em nói ko có tiền, rồi còn hỏi tùm lum. Bà ta tỏ vẻ giận. Hẹn 5h30 quay lại. Câu hỏi em tự đặt ra là vì sao bà ta biết gần như rõ thông tin về người bà con bên nước ngoài của gia đình em, và cả thông tin gia đình em nữa. Thấy ghê ghê, vậy là nhà em đã vào tầm ngắm bọn chúng rồi sao? Các bro chỉ em cách đối phó với.
lừa đảo chắc lun, thì p cứ nhận đi, nhưng đừng đưa tiền, mở ra xem rùi đưa ti6e2n sau , xem xoong bit liền chứ gi
uhm em cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu vậy thì bả quay lại làm gì? Em khó hiểu quá ah. Em cũng đang đợi tới giờ G nè. Hùi hụp ghê lần đầu gặp tình huống này. Tự nhiên lọt vào tầm ngắm của tụi lừa đảo huhu
ah coi chừng bả ngắm nhà rùi, bả vào nhà xem xét , hồi nữa 5h30 bả quay lại dẫn theo mấy người là mệt ah'. nói chung là đừng dắt vào nhà!!. còn vụ gửi quà thì thường người thân báo trc ah, với lại mình thấy thường là mình phải đi qua nhà người ta nhận chứ k ai rảnh đưa tới nhà mình đâu, mà làm j có tốn thuế T.T
Mấy bạn này làm mình sợ quá tay chân lạnh hết rồi nè. Ý của bạn vuongngocanh cũng có lý lắm, lỡ bả dẫn theo mấy người nữa thì sao? Bả còn dặn đừng cho ai biết cả. huhu sợ quá các bro. đang đếm từng phút. cũng mong là bả đi luôn.
Chuyen nay dau co ji dau ma so . Neu ba quay lai thi ko tiep . Neu dan theo nguoi thi keu ra cong an giai quyet