Hiện nay bên trường AiiM có một chương trình hợp tác với Sở Công Thương và HTV với nội dung dạy về thương mại điện tử trên TV… đó là một phần nội dung trong lá thư mời tham gia buổi quay hình của trường marketing training AiiM, tôi vui vẻ nhận lời vì nghĩ chắc chỉ đóng vai học viên ngồi nghe thôi, chuyện đó thì quá dễ! Buổi tối trước ngày hẹn, tôi nhận được mail của trường AiiM với nội dung sau: - Mang theo CMND xuất trình khi vào cổng - Gửi xe tại Trường đại học hoặc sân vận động Hoa Lư - Trang phục lịch sự. - Không mặc/ sử dụng các trang phục/ phụ kiện (cà-vạt, khăn choàng cổ, đồng hồ, kẹp tóc...) có màu xanh dương, xanh lá cây. - Điện thoại để chế độ rung hoặc tắt máy khi tham gia ghi hình. - Trang điểm trước khi lên hình. - Mỗi người mang giúp em 2 bộ đồ, để phòng khi bộ này lên hình không được thì còn có dự phòng. Với lại, đợt này em thấy có 7 học viên thôi thì chắc chắn sẽ có người lên 2,3 lần. - Mỗi chủ đề sẽ quay trong 40 phút (khi về làm hậu kỳ sẽ cắt làm 2 số, mỗi số 20 phút). Vào phút thứ 15, đài sẽ nhắc giảng viên là còn 5 phút. Trong 5 phút đó, GV sẽ nói cho xong phần mình đang nói. Sau đó, GV sẽ kết lại 1-2 câu là hôm nay đã học những gì, lần sau sẽ qua nội dung gì rồi tạm biệt khán giả. Phần này xong thì giảng viên lại chào đầu với khán giả và nói tiếp những nội dung còn lại của chuyên đề đó. Nói tóm lại, theo đề nghị này thì GV sẽ có 2 lần chào đầu và chào kết. - Đính kèm là file các câu hỏi tương tác, giảng viên sẽ hỏi. Chị xem và nắm sơ các câu hỏi để có gì mai còn tương tác với giảng viên nha chị. Má ơi! Còn vụ này nữa sao! sao mà rắc rối thế, biết vậy đừng hứa hic… Thôi thì lỡ hứa rồi, ráng đi thôi chứ biết sao, ngồi hì hụt đọc kỹ các câu hỏi tương tác, soạn quần áo “lịch sự” để mang theo. 8g sáng có mặt tại Đài Truyền hình TP.HCM. Lần đầu tiên đến phim trường, thấy hoành tráng quá, background màu xanh lá rất dễ chịu và giàn đèn thật hoành tráng gần 20 cây. Hỏi ra mới biết trang phục màu xanh dương, xanh lá cây lúc tách nền sẽ bị lủng. Nội dung bài giảng gồm 2 bài: Xây dựng nội dung cho website Thương mại điện tử của thầy Nam và Xây dựng Thương hiệu cho website Thương mại điện tử của thầy Dũng. Chúng tôi được một chị bên Đài Truyền hình hướng dẫn tư thế ngồi và cách ứng xử trong quá trình ghi hình, ái chà, nói chung là không thoải mái lắm, ngồi nghe thầy nói mà có vô được chữ nào đâu, vì phải luôn để ý đến tư thế ngồi, có biểu cảm phù hợp, chứ đâu thể ngồi thừ ra như ngồi đồng vậy, và suy nghĩ xem đặt câu hỏi sao cho không quá hóc búa và cũng không quá hai lúa. Thì ra không phải riêng mình tôi lóng ngóng, cả thầy cũng lúng túng không kém, bài giảng thì nói thật lưu loát, nhưng đến khi kết thúc bài chào khán giả thì phải dợt mấy lần mới xong. Mỗi lần như vậy là một tràn cười sảng khoái cho mọi người. Cứ thế, chúng tôi thay phiên nhau lên xuống ghi hình mấy lần, học viên được nhắc nhở về tư thế ngồi và cách đặt câu hỏi. Lần ghi hình cuối cùng mọi người đã khá thoải mái, ăn nói không còn lắp bắp nữa, tôi cũng mạnh dạn chia sẽ các nhận định của mình với thầy. Nói chung là buổi ghi hình khá thành công, một trải nghiệm khá thú vị! Nghe bụng sôi sùng sục, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa rồi. Thầy Nam đang chuẩn bị cho bài giảng đầu tiên Nhóm học viên đầu tiên Chụp tấm hình kỷ niệm cái nào Thiết bị trường quay Giàn đèn khủng của Đài truyền hình HTV