Số là thế này các thím ạ, mình có quen một em reception rất dễ thương người miên Tây. Thường chở cô ấy đi ăn uống và xem phim mỗi tuần 1,2 lần rất vui và cảm thấy mãn nguyện nhưng niềm vui ấy không bao giờ trọn vẹn khi có cô em gái xuất hiện và ở chung, thì hỡi ôi chuyện bắt đầu xảy ra với mình...Những lúc đón em reception đi chơi thì cô em gái không bao giờ quen nhắn tin là đói bụng nhớ mua gì cho em ăn...mình thì rất vui vẻ, đã đi chơi rồi thì bỏ thêm 30k nữa mua cho em nó một phần cũng được nhưng mà các thím biết không cô em gái này được nước thế là làm tới đòi mua 2 phần cho cả thằng bồ của em nó nữa chứ (thằng bồ nó là cái đệt gì mà mình phải nuôi nó?) nhưng bản tính mình không suy nghĩ chi ly chi vài chục k, mình vẫn vui vẻ mua về cho ăn. Và hôm nay, mình cảm thấy quá ư là chịu không nổi, đang đi chơi thì cô em gọi điện thoại mà nói hôm nay có bạn bè nó đến chơi và ngủ lại, chị nhớ mua mì xào về ăn. Nghe cái kiểu này, mình chịu không nổi nữa, nhất quyết là không mua nhưng lại nhìn thấy con bồ mình mặt nó buồn và ngại ngùng mình lại thương bỏ tiền ra mua cho em nó vui.... Chẳng lẽ, mình quen con gái người miền Tây là mình phải nuôi hết gia đình, dòng họ của em nó hả các thím? Ngẫm nghĩ lại câu bắt thang lên hỏi ông trời....mà đâu cả lòng các thím ạ :angry:
cũng đừng nói hết mấy em miền Tây mà tội cho nó thím ạ, có đứa này đứa nọ, nhưng một khi nó đã đào thì bạn này nó lộ lắm, chẳng e thẹn gì, hôm nay cuối tuần ko nhậu nhẹt gì sao lại gái gú thế, đừng bảo là chú đi chơi về mới tạo topic đấy nhé
thì anh cứ nói thẳng với chị kia xem sao. chứ cứ zị quài đc nước làm tới. lâu ngày giọt nước tràn ly, bễ dĩa ra lại mích lòng nhau nữa
1.nghe đồn bác có vợ. 2. Có mục đích cả,chả thằng nào thần kinh giẫm phải đinh nào lại nuôi hộ 3. Buồn thì thay gió tí, bỏ chút ra để lấy niềm vui cũng đáng. quá đáng thì thôi bạc ạ quan trọng là làm sao đừng để chị em nhà nó chửi thầm mình ngu.... Em còn 1 chuyện kinh động nhưng chưa biết nên share mọi ng nghe hay ko,vì nhỡ có nằm vùng thì cũng chết e !
Thím nghe ai đồn là tui có dzợ, tui còn Rin đó nghen Chẳng qua là mình thấy thân hoa một mình lên sài thành đô hội này. Mình cũng khuyên về dưới nhà lấy chồng đi, nhưng không chịu vì tui quá đẹp zai
Giải pháp là nói thẳng với con bé Chị giải quyết, còn cứ để thế dài dài thì cứ xác định bye sớm bớt đau khổ ví tiền. Gặp mấy em đào mỏ thì nản lắm. Đầu tiên thì lo cho nó, lo cho em gái nó, sau có gì thì lo cho gia đình, họ hàng thì hên xui từng em. Mà nói luôn mà bác là dân Sài gốc thì em nó kết lắm đóa, mác dân thành phố, có nhà cửa đàng hoàng, điều kiện để lo thì nhất rồi. Em tận mắt mấy đứa oài, chán lắm . Nhưng tất nhiên không phải là tất cả con gái miền Tây là vậy, cũng có một số thật sự được nhưng số này rất hiếm. Em hết
Hì, gặp anh là chả có mua về cho đâu. Mua về ăn chung thì được, còn thích mua riêng tự lết ra ngoài ma mua.
nó nhắn cho chị nó thì bác để cho con chị nó bỏ $ ra mua tội gì bác phải bỏ,con e này thuộc dạng hôi lông khoái ăn chùa gặp con chi tiếp tay cho giặc nữa nè
Thì mình cũng bức xúc lắm nhưng nghĩ lại vài chục k mà tính toán thì em nó nghĩ mình đàn ông keo, gặp con em chai mặt muốn ăn dầy.... Hay là nó nghĩ mình phải đóng lệ phí cho nó khi muốn chở chị nó đi chơi ấy nhỉ?
nói nhỏ bro Khoa nghe,câu cá thì phải thả mồi mà hén !,cùi rồi còn sợ lở hihi,mua mồi cho em nó ăn thì bữa nào rủ nhỏ em của bạn gái đi nhậu và lấy lại mấy hồi(tại em út nó muôn ăn mà)......