Tuy lấy đề tài là cuộc chiến công nghệ thông tin, nhưng Blackhat (Trùm mũ đen) lại tập trung nhiều vào những phân cảnh hành động hơn là các mánh khóe, ngón nghề trong thế giới ảo này. Chuyện phim kể về Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth), một tay hacker thiên tài, được chính phủ tạm thả ra khỏi khỏi tù theo lời đề nghị của Tướng quân Trương Đại Vĩ (Vương Lực Hoành) - người bạn thuở thiếu thời của anh. Bù lại, Hathaway phải giúp lực lượng cảnh sát lần ra tung tích của một tay tin tặc bí ẩn đang tìm cách làm lủng đoạn nền kinh tế Mỹ. Phim là kết quả sự hợp tác từ hai nền điện ảnh Mỹ - Trung Quốc, với sự tham gia của những diễn viên phụ nhưng đầy tên tuổi khác như An Chí Kiệt, Viola Davis,... Không được may mắn như người “em trai” Tom Hiddleston, “thần sấm Thor” Chris Hemsworth ít có sự đa dạng trong vai diễn, có vẻ như anh luôn đóng mác kiểu nhân vật cơ bắp ít vận dụng đầu óc. Blackhat là một trong những nỗ lực nhằm thay đổi hình tượng của nam diễn viên này, khi anh vào vai một tay hacker không những giỏi phán đoán, mà còn thông thạo kỹ thuật chiến đấu. Vậy nên tuy lấy nền là một cuộc chiến diễn ra trong những biến số và các đoạn mã vi tính, nhưng phim vẫn không thiếu đi những cảnh hành động cháy nổ. Các nhân vật từ chính đến phụ đều có đất dụng võ, ứng biến xử lý tình huống thể hiện được thực lực của mình. Đặc biệt, hình ảnh Nicholas Hathaway tay không lao vào vòng vây kẻ thù phần nào gợi nhắc chúng ta về hình ảnh trẻ tuổi của Đặc vụ Brian Mills, do Liam Neeson thủ vai trong bộ phim kịch tính Taken. Súng ống và đạn dược cũng không thiếu, các nhân vật chính gõ cò súng còn nhiều hơn gõ bàn phím! Phim cũng không quá đào sâu vào các kiến thức chuyên ngành, mọi thủ thuật tin học đều chỉ được thể hiện dưới dạng bề nổi, truyền đạt vừa đủ dễ hiểu dễ nhớ. Khán giả từ đó có dịp đắm mình trong những cuộc đọ súng, những màn đấu tay đôi, hay căng não trong từng lời thoại đấu đá mà các nhân vật dành cho nhau. Tuy nhiên, phim vẫn còn mắc khuyết điểm khi cố đẩy tuyến truyện quá dông dài và lê thê, nhiều phân đoạn không thực sự cần thiết dễ khiến người xem cảm thấy khó chịu. Mối quan hệ giữa Nicholas, Trương Đại Vĩ và em gái anh ta cũng không được phát triển tốt, trận chiến cuối cùng tuy kịch tính nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng từ phía người xem. Dù sao đi nữa, nếu khán giả đi xem phim vì Chris Hemsworth, để được thấy anh dưới một con người mới, một lăng kính điện ảnh mới sẽ không phải thất vọng. Phim do CGV phát hành, ra mắt từ ngày 16/1/2015. Xem trailer [video=youtube;ZLMlp1137uw]https://www.youtube.com/watch?v=ZLMlp1137uw#t=23[/video]