Thế là H1N1 đã làm mưa làm gió ở buôn làng của chúng ta. Cách đây mấy tháng tui có 8 với lũ bạn, nói là ở VN được cái mí bịnh truyền nhiễm theo đường hô hấp nó khó lây hơn những nước tiên tiến khác nhưng một khi đã bùng ra là ta nói nó lan nhanh như cháy kho xăng. Khó lây là tại vì dân mình thân ai nấy lo, đường ai nấy càn, xe ai nấy đi hem phải đi phương tiện công cộng như mí nước như Singapore. Bên này ai qua chơi chắc cũng biết rồi, đi bus đi tàu rất là ghê, lên đó phải bữa có nhiều người sạch sẽ thì còn đỡ chớ phải bữa có hôi nách chân thúi phục kích trên đó thì coi như cũng phải chịu chớ sao Mà lỡ mà có đứa nào bị bịnh cái nó hắt xì không che mồm, cái rồi germs của nó bay tung tăng trong không khí đáp xuống lỗ mũi của từng người –> lây đều nguyên đoàn. Bus thì nó đi rất là chậm, suy ra khoảng thời gian mình ngồi trên bus cũng rất lâu —> có thời gian để tiếp xúc với germs nhiều hơn —> lây. Còn tàu thì đi rất nhanh, phải đứa hắt xì nó ngay đầu gió —> gió bay tới tấp vào mặt mình —> lây. Ở vn thì hiếm khi phải chịu cái khoản này, nhưng phải cái ở vn, một số người có ý thức vệ sinh rất là kém, cả vệ sinh cá nhân lẫn vệ sinh cộng đồng. Mà ý thức vệ sinh cá nhân đã kém thì mong gì người ta giữ ý thức cho cộng đồng. Tui lên Diamond chơi đi toilet thấy có một số gái bận đồ hết sức là thanh lịch, đi hùng hổ vào trong toilet cubicle (rất nhiều người hem biết xếp hàng là gì đâu nha ) rồi sau khi gây ra một số tiếng động ghê rợn trong đó thì các bạn này lại hùng hổ lao ra như vũ bão không thua gì lúc đi vào mà hem thèm rửa tay Nhìu gái còn ghê hơn, đã hem rửa tay rùi mà còn xài chính cái bàn tay vừa dùng để chùi %^&$ đó mà bắt đầu lôi son phấn ra để tô trét lại lên mặt Rùi ra đường thấy nhiều đứa con nít cha mẹ chở ngồi đằng trước ăn xong trái bắp xong thẳng tay quăng cùi bắp luôn ra lòng đường vậy mà cha mẹ nó hem nói tiếng nào. Nói chung đẻ con ra không những chỉ kiếm tiền lo cho nó ăn học cho bằng với người ta mà còn phải biết dạy con để cho nó trở thành một người có trách nhiệm với xã hội nữa. Con nít thì nó hem có tội gì hết, tội là do người lớn nhìn mà ngoảnh mặt coi như chiện hem phải của riêng ta thôi. Còn mí chiện khạc nhổ ngay lúc đang đi trên đường thì đã thành giống như chiện hết sức hiển nhiên rồi, kỳ ghê. Mà mấy cái thứ đờm nhớt dãi đó chính là thứ dễ gây bịnh đường hô hấp nhất đó nha. Phòng tránh H1N1 phần lớn không nằm trong chuyện người ta có cố gắng giữ gìn cho bản thân mình mà nằm trong việc những người bị cúm nói chung và H1N1 cùng những người có nguy cơ nhiễm H1N1 nói riêng có có được ý thức giữ gìn cho cộng đồng hay không mà thôi. Chính những lúc như thế này ý thức bảo vệ cho cộng đồng được cần đến hơn lúc nào hết nè. Bữa về vn đáp xuống sân bay mà cứ ngỡ đáp xuống lộn bịnh viện nhiệt đới. Ai nấy đeo khẩu trang nhưng không hề kín mít Trong khi đó tui từ Changi về cái sân bay nó rộng bát ngát hem có lấy một ai đeo khẩu trang. Hem phải người ta ngu mà không biết cách tự bảo vệ cho mình đâu nha, mà là vì chưa có nghiên cứu khoa học nào cho thấy là khẩu trang y tế có khả năng ngăn chặn H1N1. Mà đeo khẩu trang nhiều khi còn có nguy cơ lây nhiễm H1N1 lẫn bị nhiễm khuẩn dễ hơn là không đeo nếu như không biết cách đeo sao cho đúng. Đeo khẩu trang là phải rửa tay thật sạch sẽ trước khi đeo. Mà hem phải cứ thò tay vào nước là sạch, hay cho thêm xà bông diệt khuẩn xoa xoa là sạch đâu. Rửa tay là phải rửa ít nhất 15 giây, chà trên mu bàn tay, lòng bàn tay, kẽ giữa các ngón tay, cổ tay, dưới móng tay sau đó hong khô bằng máy cho sạch hẳn. Dùng tay sạch đó cầm lấy dây khẩu trang chứ hem được đụng vào phần tiếp xúc với mặt rồi đeo vào mặt. Mặt cũng phải rửa cho sạch. Mà đeo khẩu trang rùi thì hem được gỡ ra, chớ mà gỡ ra để ăn cơm hay để 8 hay để khạc nhổ thì coi như nó đã tiếp xúc với không khí bên ngoài, lỡ mà nó dính phải H1N1 đang bay tung tăng, sau đó người đó lấy khẩu trang úm tiếp lên mặt là xong luôn Mà ngay cả khẩu trang đó cũng chỉ có tác dụng mấy tiếng đồng hồ thôi vì sau khi tiếp xúc với hơi thở nhiều thì nó sẽ bị mủn dần vì ẩm. Mà khẩu trang đó có rẻ gì cho cam, bên này ở 7 Eleven nó bán gần 5 đô/cái. Mua khẩu trang đó mà xài, hết dịch H1N1 thì chắc cũng phá sản là vừa, sợ hem cầm cự được tới lúc đó đó chớ Bên này chỉ có người nào bệnh cúm mới được khuyến khích đeo khẩu trang, vì khi đeo khẩu trang lỡ có muốn hắt xì hay ho mà mót quá hem kịp lấy giấy thì hắt xì luôn vào khẩu trang cho nó chặn được phần nào germs. Nhưng tốt nhất vẫn là nếu cảm thấy khôg khoẻ trong người thì nên ở nhà nghỉ ngơi. Còn cúm thường hay H1N1 thì nên tự ngồi trong phòng nghỉ ngơi đọc sách tranh thủ tận hưởng lúc an nhàn rỗi rãi, tránh tiếp xúc với nhiều người để giữ gìn dùm cho những người còn lại chớ hem nên ở nhà mà còn chạy ra đầu hẻm mua ổ bánh mì thịt hay gói xôi thì cũng như không Bữa bay trở lại bên này ngồi trong phòng chờ mắc cười lắm nha, nguyên đám người nước ngoài ngồi nói chuyện không ai đeo khẩu trang, còn nguyên đám vn phiá bên kia tụm lại một góc che khẩu trang kín mít mắt lấm lét nhìn đám nước ngoài xong chỉ chỉ trỏ trỏ Đám nước ngoài thì chắc nghĩ tụi này chắc cúm nên mới đeo khẩu trang, còn đám vn thì nghĩ trời sao tụi này đi máy bay mà hem đeo khẩu trang ghê wá mình cần phải né xa Mà tui cá 10 ăn 1 là hiếm có ai đeo khẩu trang đúng cách giọng vầy lắm, cho nên chiện bà con đeo khẩu trang thiệt ra chỉ là tự an ủi cho mình cảm thấy đỡ sợ thôi chứ cũng không giúp ích được gì nhiều. Mà thấy bà con toàn đeo cái khẩu trang xanh mỏng lét như giấy dán cửa sổ trong phim cổ trang TQ, lè lưỡi ra cái lủng liền thì cản trở được gì đâu hem biết. Khẩu trang đeo đúng phải là cái loại mà đeo vô xong nhìn mặt mình giống như trư bát giới á, cái loại nếu mà vừa đeo vừa chạy thì 5 phút sau sẽ bật ngửa xãi lai liền vì nó kín quá Trong khi bà con tích cực phòng ngừa cho mình bằng một phương pháp hem có hiệu quả như vậy thì một số bà con đồng thời cũng tích cực tham gia quá trình spread germs một cách hiệu quả bằng cách ho và hắt xì không thèm che mồm. Hôm nọ đi uống cafê, cái quán càfê nó có bố cục trên lầu và phía dưới nhưng phía dưới không cách trên lầu là bao xa, chỉ có khoảng 1m thôi. Chúng mình ngồi ở dưới, có anh kia với ngừi iu ngồi trên, chỗ anh ấy ngồi có cái cửa sổ nhìn xuống chỗ chúng mình. Thế rồi trong lúc chúng mình đang ăn sáng say sưa thì anh ấy đột ngột buồn hắt xì. Thế rồi thay vì che mồm hay quay vào trong (không có ai ngồi) để hắt xì thì anh ấy chõ thẳng mồm qua cửa sổ hắt xì luôn vào đầu chúng mình, germs bay lả tả không màu nhưng có mùi, đáp xuống đĩa thức ăn của chúng mình Hắt xì xong anh ấy quay đi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì ý thức cộng đồng của anh ấy cao quá cho nên hôm đó mà anh ấy có H1N1 thì chúng mình không thể nào thoát được. Tui cũng thấy có nhiều người ho cũng có che mồm nhưng che bằng cách cuộn bàn tay lại thành một hình ống xong ho dzô trong đó Che mồm bằng tay xong trét cái germs đó ra chỗ nào đó, xong người sau vô tình đụng vào rồi đưa lên móc lỗ mũi —> xong. Luôn luôn nhớ mang trong mình một bịch khăn giấy, mỗi khi ho hay hắt xì hay hỉ mũi thì dùng khăn giấy che, xong rùi vứt khăn đó vào thùng rác và đi rửa tay, vì germ sau khi phóng ra thì vẫn còn sống sót trong một thời gian (cái này nghe giống cái gì wen wen ), nếu mình hem rửa tay thì sau đó lỡ mình đụng tay vào mặt phẳng nào đó rùi có ai đó cũng đụng vào chỗ này rùi đưa lên miệng liếm thì sẽ bị lây. Nói chung hồi đó đi học cô giáo dạy nhiều cái cũng nonsense hem biết để làm gì nhưng cái chiện cô giáo dạy phải rửa tay đều đặn đặc biệt trước khi ăn quả thiệt là chí lý, nhất là ở quốc gia hay ăn bốc như vn vì có nhiều món như gỏi cuốn, bánh tránh trảng bàng, bò bía… để làm chi hem biết, hay để phát tán germs theo đường ống cho nó bay cao và bay xa chăng H1N1 hem phải là bịnh chết người, nó cũng như cúm thông thường khác mà thôi. Chết người là vì những người đó bị cúm kèm theo những bệnh nan giải mà người ta có sẵn hoặc bị bịnh lâu mà hem chịu chữa. Chứ cúm rùi khoẻ là chuyện bình thường, thằng đóng vai Ron trong Harry Potter kỳ rồi nó cũng cúm chớ bộ rùi nó lại khoẻ, cho nên các bạn đừng có quá lo, bữa tui chat với thằng kia làm gì mà nó lo ghê hông biết, nó làm như H1N1 là sida lây wa đường không khí hem bằng. Chiện sợ nhất là chiện phải vào bịnh viện cách ly thôi mà bịnh viện ở vn thì các bạn bít gòi đó, cách ly xong ra hết cúm mà sợ bị qua bịnh khác mà nghe nói giờ cúm cũng tự cách ly ở nhà rùi do bịnh viện hết đủ chỗ cho nên cũng không quá lo. Chỉ cần người khoẻ mạnh thì ráng rửa tay đúng cách và nhiều lần trong ngày, hắt xì ho đúng cách, tránh đi nhiều ở những chỗ công cộng đặc biệt đông như sàn nhảy nọ kia, nhảy gì mặt đứa nọ áp đứa kia hỏi sao lây hem nhanh, tránh tiếp xúc người bệnh, thấy ai ho hắt xì mà hem che mồm thì dang xa 8 thước rồi sau đó nhìn người đó bằng ánh mắt hình viên đạn cho nó quê trước khi nhìn thì nhớ quăng cho nó cái ống nhòm để nó còn nhòm thấy mình chớ đứng 8 thước sao nó thấy đôi mắt hình viên đạn , tránh ăn ngoài càng nhiều càng tốt tại lỡ germs nó dính trên bát đĩa mà quán ăn thì rửa bát sạch quá đó mà. Còn ai không may bị bịnh rùi thì cũng ráng ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng uống thuốc cho hết, đừng nên hận đời đen bạc hận kẻ bạc tình mà lao ra chốn công cộng lây chung cho nó dzui , ho hiếc nọ kia cũng phải giữ sạch sẽ, lỡ mà thèm ăn bánh mì thịt quá mà ở hem có ai ở nhà thì ráng đeo khẩu trang thiệt dày xong cầm tiền ra đầu hẻm mua mà nhớ là rửa tay thiệt sạch hem thôi lây cho bà bán bánh mì tội bả. H1N1 là virus mới nên cơ thể người hem có miễn nhiễm với nó được cho nên dù mình có giữ gìn mà lỡ bị thì chịu thôi chớ biết sao giờ . Có điều chưa có dấu hiệu gì là nó sẽ hết cho nên các bạn nên giữ gìn sức khoẻ cho mình từ bây giờ, đi ngủ sớm tránh rượu bia thuốc lá quá độ, ăn nhiều rau nhiều cỏ, mục đích là phòng tránh những bịnh khác để lỡ có H1N1 thì chữa còn dễ thôi chứ hem có gì. Mất dép
type dài bà cố mà cũng rang đọc cho hết cái này thì ko còn gì để nói.Đi qua Sing,malay,...thấy ngta xếp hàng đi toilet công cộng(trong rạp chiếu phim hay gì đó em quên rồi)1 hàng dài mà vẫn xếp hàng,ai chen lấn bị coi như người ngoài hành tinh,trong khi VN nhiều khi xếp hàng tính tiền ở siêu thị mà vẫn cố chen cho bằng đcquan trọng là ý thức mỗi người thôi trên đời kị nhất ai xả rác,khạc nhổ ngoài đường,nhìn rất ư là thiếu văn minh,có nhiều người đi sh,dylan,...diện toàn đồ hiệu,mắc tiền,sang trọng uống lon nước xong vứt tại chỗ trong khi thùng rác cách chưa đến 3m
đi hùng hổ vào trong toilet cubicle (rất nhiều người hem biết xếp hàng là gì đâu nha )cubicle là gì hả bác,ko biết từ này,tra cũng ko có
Đọc bài viết của bạn này khoái ghê! Ở nước ngoài khi có đám đông chờ đến lượt thì phải đứng xếp thành hàng dài, ai mà chen ngang là bị xem như người ngoài hành tinh; ở VN thì ai mà đứng xếp hàng ngay ngắn mới bị xem như người ngoài hành tinh, đã vậy còn bị chửi ngu nữa.
Là cái "phòng ốc" công cộng á bác...nói chung là mọi người phải có ý thức ngay từ bi h...và xa hơn là "truyền dạy" lại cho người thân trong gia đình rùi xa chút nữa là con cháu đời sao...nếu ai cũng vậy thì sẽ chẳng có chuyện "so sánh" VN mình với ngta nữa đâu...mỗi người ý thức chút héng ^^! Ps:Bài hay và dí dỏm,từ lóng + câu cú phong phú,thaks bro nhìu ^^!
Bài viết hay wá nói về cái Văn hóa xếp hàng, và cách đi đứng của VN thì rất ư là kinh dị , nó không có gì gọi là "văn hóa" cả :sweat::sweat::sweat:
khẩu trang thì sao. chết là chết chứ đeo vô cũng có được gì đâu. vỉrus bay trong không khí và cho mình hỏi mấy bạn. có vật gì trên thế gian này mà có thế cho không khí bay qua và không cho virus bay qua chưa. nếu chưa thì mang làm gì. và nếu có thứ đó thì bán bao nhiêu nhỉ. Ah quên không mang để đỡ bị nắng cháy da và đỡ bụi đường.
các bác nghe trường ngô thơi nhiệm q9 chứ? trước đó mấy ngày liền tôi thi công công trình ở trong trường, 2 hôm sau trường trở thành bệnh viên dã chiến cách ly cúm. sợ hết hồn, đi xét nghiệheejeen k dính chưởng