cả nhà ơi cho em hoi giờ vợ chồng em có đất trống muốn nuôi 2-3 con heo rừng con để mai mốt lớn giết thịt. Có ai biết chỗ nào bán không chỉ dùm em với, không biết nuôi có dễ không ạ? Em cảm ơn cả nhà nha
Heo nuôi cực lắm anh ơi,giá heo hơi 110k/ kg heo F1 nhé,sau này muốn ăn ea mua vài kg về ăn cho khỏe...
nuôi ăn bằng rau và thức ăn thưà thịt mới ngon ,mua heo rừng của trang trang trại nuôi bằng cám tăng trọng toàn mỡ kg thịt bở kg ngon
Ngay Ung Văn Khiêm gần D2 có chỗ bán heo rừng con kế bên có chỗ bán than,đi ngang thấy heo chạy lon ton,nuôi lớn rồi mang ra chọc tiết cũng hay,ăn thì vác tiền ra mua cho rồi!!
Năm kia nhà mình được cho 2 con heo rừng từ Đà Lạt, anh mình gửi đi nuôi, kết quả chết 1 còn 1, mà heo lớn nữa nên chắc nuôi hẻm dễ đâu hi hi
Nếu đúng heo rừng thì nó phá kinh lắm, nhà thằng bạn nuôi 1 bầy mà nó ủi sập cả cái chuồng xây tường trên nền đất, cơ mà ở SG mà có đất nuôi heo thì chắc là ở biệt thự rồi
E thì ít khi xin lắm,mà đã xin thì xin luôn cho đáng 1 lần xin Anh xin nguyên con dê nha e gái hô hô hô
Thì cứ quyết định như vậy nhé bác,e thích cái tính thẳng thắng thật thà,trung thực của bác rồi đấy nhá
nhà em nuôi heo mọi thôi,hồi đó nuôi 2 con,nuôi từ nhỏ,mà nó khôn lắm cứ như con cún con vậy....Theo em nếu muốn ăn thịt cứ đi mua thịt chứ nuôi từ nhỏ cho tới lớn mà giết thịt thì tội nghiệp lắm ạ,Nhà từng nuôi nhiều con từ heo dê trăn rắn chim cút,cư nói là nuôi ăn mà nó lớn rồi chằng ai nở làm thịt hết....đành bán cho người khác thịt,lấy tiền mua...thịt về ăn
Nhà mình đây, vợ lôi 20 con vịt xiêm từ quê lên nuôi, con bé con nó cho ăn hàng ngày, tối tối còn cùng mẹ bắt ốc sên phá rau và để dành đến hôm sau cho vịt ăn ốc sên, thế mà hôm qua ngồi bàn nhau khi nào vịt lớn sẽ thịt vịt trống, để vịt mái đẻ, con bé nghe được, nó khóc cả buổi, bắt mọi người hứa ko đc thịt vịt mới thôi khóc nữa
Nhà mình đây, vợ lôi 20 con vịt xiêm từ quê lên nuôi, con bé con nó cho ăn hàng ngày, tối tối còn cùng mẹ bắt ốc sên phá rau và để dành đến hôm sau cho vịt ăn ốc sên, thế mà hôm qua ngồi bàn nhau khi nào vịt lớn sẽ thịt vịt trống, để vịt mái đẻ, con bé nghe được, nó khóc cả buổi, bắt mọi người hứa ko đc thịt vịt mới thôi khóc nữa
giờ bên chồng em còn nuôi vài trăm con cút cả nhà chẳng ai dám mần thịt phải nhờ chị hàng xóm,cứ lần thịt đem ra vài chục con thì chị ấy lấy 5 con vậy đó.Trứng cút thì bao la,chiên như hột gà ốp la ăn kg hết còn phải cho chòm xóm ăn dùm chứ để lâu nó lại nở ra cút con lại nuôi tiếp.
Con bé con khéo suy nghĩ hơn cả 2 VC e đấy,cứ nghĩ thử xem 10 cô gái cưới chung 1 ông chồng(đám con trai kia đã bị Cẩu Đầu Trảm rồi) thì sự đợi chờ của các e gái sẻ như thế nào? Bé gái nào trong 10 cô sẻ được chồng Sủng Ái,rồi cái sự GATO của các cô với nhau,ôi nhiều lắm em ráng tìm hiểu thêm nhé