Không biết có bác nào may mắn như em không? Chiều nay thấy 1 xe ve chai, có mấy cái hộp giấy, mình rút ra 2 cái,tính mua về để đựng đồ gửi hàng , được tính tiền có 1k. Ơn giời,trong 1 cái hộp là 1 em sơ mi Việt Tiến tay ngắn còn mới toanh hi hi. Các bác có khi nào mua món này mà bất ngờ được hưởng món khác 0?
tui gửi đơn kiện rồi,cái áo sơ mi này là của con vợ người Nigeria của tui,lúc trước qua đây dạy tiếng Nhật,nó mua cho tui mà nói để quên trong cái thùng nào rồi,tui tìm hoài ko ra.Bạn gửi tui,tui cho chút tiền.
Chậm chân rùi bác ạ, em đã đem cho một gia đình nghèo sau đó rồi vì "anh em đã được cho nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không". tiếc 5 giây vì không có duyên cầm ít xèng của bác hi hi
phải chi bác mua cái hộp trong đó có đài cát sét rồi thì bác thấy sung sướng, yêu đời quá, bác cắp điện mở đài lên nghe ... thì bây giờ bác ko lên đây nói chuyện đc rồi
Dạ cám ơn bác đã khuyên, tiếc là em hổng được ngoan nên chả thể làm theo lời bác. Mấy anh í bận trăm công nghìn việc, chiện này nhỏ như con thỏ nên em chả dám quấy rầy
Vậy là số bác cũng có lộc xèng. năm ngoái em mua sách cũ, phát hiện trong sách có tờ 100 đô la Mỹ đẹp cực kỳ, mới toanh, thẳng băng, cầm đem ra ông chủ hỏi giá, ông í thấy và được chia lại 500k hi hi
Thớt vi phạm luật rồi, đáng lẽ phải để sau 1 năm không ai cớ mất gì cả thì mới được đem cho chứ, biết đâu 11 tháng 29 ngày sau thì có người nói cái áo đó của họ thì sao. Đề nghị thớt viết bản kiểm điểm nhé.