Mới đầu năm đầu tháng đã nhận được tin xui xẻo :amazed: Công ty mình đang làm 4 năm nay chuẩn bị dẹp văn phòng vì chi phí chi trả cao quá gánh không nổi, Sếp nói để mình về ăn tết cho vui rồi báo sau, họp hồi sáng kỹ thuật 2 đứa thì cho nghĩ 1 đứa cho về lại Phillippine, còn mình thì vẫn được giữ lại nhưng làm việc ở nhà, lúc nào máy hư thì chạy đi sữa nhưng lương vẫn giữ nguyên như cũ... Sếp nói trước cho mình để mình chuẩn bị vì office không còn nữa Cái này thì đáng lẽ vẫn vui nhưng vợ mới có bầu 2 tháng mình để vợ ở VN dưỡng thai, xa vợ nhớ không chịu được, hồi trước vợ ở nhà thì đi làm nguyên ngày tối mới về gặp vợ, h thì làm việc ở nhà vợ lại ở VN, cứ tình hình này thì ko biết trụ được bao lâu vì quen hơi vợ bên này 3 năm nay rồi. Mình có nên bỏ hết để về VN sống với vợ không nhỉ, vì chi phí 2 đứa bên này đã cao rồi có thêm đứa con nữa chắc sẽ overload rồi, đang suy nghĩ về VN ko biết làm gì ngang mức lương bên này để nuôi vợ nuôi con đây, còn ở bên đây có 1 mình thi nhớ vợ chịu hết nổi
nhờ đi làm bên này bên này nên năm rồi lo đám cưới ko lăn tăn gì cả mặc dù vừa đủ chứ ko bị lỗ nhưng ít ra trả trước đc mọi chi phí
Nếu làm it thì nên ở lại, vì về VN ko lương cao như vậy. Còn nếu lương bạn dưới 1k $ thì về VN gấp ngay và lun. Ở đây đầy việc.
Không biết bên đó ra sao chứ bên này em làm IT, trừ chi phí cái phòng trọ cùi bắp 2tr + ăn nhậu thì 1 tháng dư ra 15 20tr khỏe re . Tương lai thì không có gì tươi sáng thêm nên định đầu tư mở quán nhậu hoặc trang trại gì đó thêm ở tỉnh. Anh chị về lại bên đây với kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài + vốn tiếng Anh chuẩn thì cuộc sống đâu phải lo . Ở chi xứ người, lương cao mà chi phí cũng cao... Không thân thích bạn bè... Còn nếu quyết tâm sống ở bên đó luôn thì cố gắng tiếp ^^
Tiếng anh giao tiếp của bác ngon lành vượt quá interview thì làm khỏe thôi, engineer mà đâu cần cao siêu đâu về giao tiếp đâu
Mình thì trước khi cưới vợ 1 tháng cũng dư tầm 35-40tr, chỉ tốn chi phí sinh hoạt đi lại với nhà ở là nhiều, bây giờ tầm bro, về VN chắc chẳng có của để dành ah biểu cảm của cái ấy không còn ah :byebye::byebye:
thà xa vk nhưng kiếm dc nhiều tiền còn hơn là ở gần vk mà lương 3 cọc 3 đồng/ nếu mình là thớt thì chọn ở bên sing năm về 1 - 2 lần là dc
Dư nhiều quá. Hồi đó ,1 th mình dc có 7 tr à ->kĩ lắm dư cỡ 4 tr ~ 1/9 bạn .Mà giờ mình quyết định chỗ mới 4 tr mà tự do theo ý thích -> dư có 1 tr?
lấy vợ rồi thì về với vợ thôi, mình đang yêu mà 2 đứa suốt ngày quấn quít, giờ làm cũng nghành, đi cùng giờ về cùng giấc, đôi lúc muốn thoải mái hư hỏng tí cũng khó, cơ mà cũng cảm thấy hạnh phúc, dù không dư giả gì,...cuối năm anh cưới em...........
nghe lương các bác mà thấy ham, em lương ba cọc ba đồng, hên là có nhà, ko tốn tiền trọ chứ ko chắc nuôi con ko nổi