Đang dùng bật lửa châm pháo định vứt qua cửa sổ thì phát hiện thầy giáo đứng ở phía ngoài, Dung đành bóp chặt quả pháo trong tay. Quả pháo phát nổ làm bàn tay của học sinh này nát và đứt. Sau gần một ngày cấp cứu từ trạm xá xã lên bệnh viện huyện, gia đình đã chuyển bạn Dung lên BV Nhi Nghệ An để tiến hành cấp cứu và phẫu thuật. Nằm trên giường bệnh với nét mặt đau đớn, thi thoảng Dung lại khóc vì quá đau. Quả pháo nổ đã xé nát bàn tay của bạn ấy. Dung nằm trong đau đớn tại BV Nhi Nghệ An. Võ Văn Dung (học sinh lớp 8, trường THCS xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng 8h sáng (16/1) mình được một số bạn bè cho hai quả pháo bi. Trong giờ ra chơi, mình lấy bật lửa và quả pháo ra nghịch, định vứt pháo ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó thấy thầy giáo đang đứng bên ngoài cùng các bạn, mình sợ không dám vứt pháo mà cầm pháo bóp chặt trong tay, rồi lại giấu vào gần túi quần. Quả pháo phát nổ làm Dung nát bàn tay trái, đứt ngón tay thứ 4, tổn thương bộ phận sinh dục... Dung được thầy cô giáo đưa đến trạm xá xã băng bó và chuyển lên BVĐK huyện Diễn Châu trong tình trạng mất nhiều máu. "Hai quả pháo này là bạn cho mình. Lúc đó mình cầm bật lửa chơi không may bật lên lửa đớp lấy ngòi pháo mình định vứt qua cửa sổ nhưng thấy thầy giáo và các bạn nên không dám. Lúc đó mình nghĩ chỉ cần bóp chặt tay có thể quả pháo nó tắt chẳng can gì" - Dung nói. Trưa cùng ngày, Dung được gia đình chuyển khẩn cấp vào BV Nhi Nghệ An. Tại đây các bác sĩ khám và cho biết bạn Võ Văn Dung bị pháo nổ nát bàn tay trái: Đứt 2 đốt ngón thứ 4, gãy xương ngón 2, 3, 4, đứt gân gấp ngón 4, gãy xương đốt 1 ngón 4, ngón 3 gãy đốt xương 1, 2,... Theo các bác sĩ, nếu trường hợp bệnh nhân Dung được đưa đến sớm thì sẽ nối được ngón tay bị đứt nhưng do quá muộn, ngón tay đứt lại không được bảo quản tốt nên không thể nối được. Đến 14h30 chiều 16/1, các bác sĩ Khoa ngoại BV Nhi Nghệ An đã tiến hành tiêm thuốc gây mê để phẫu thuật nối gân tay, các vết thương... Ca phẫu thuật kéo dài từ 6-8 tiếng đồng hồ. Nguồn: mương14
Chơi pháo thì cứ nói chơi, lại có chuyện cầm pháo + cầm bật lửa chơi không may nó đớp trúng ngòi pháo. Xem như tết này em nó xui rồi, tự dưng bị tật luôn ở ta vì chơi pháo. P/s: 1 trong những lý do mà nhà nước cấm pháo là đây
Thứ nhất: chú em này ko có kinh nghiệm chơi pháo vì Nhà nước cấm đã cấm hơn 17 năm. Nếu ko cấm thì ku này chắc ko bị vậy... mà có nhiều thằng khác bị hơn vậy Thứ hai: đúng là chơi ngu lấy tiếng...đã dám chơi pháo trong trường mà còn sợ thầy giáo?! Coi như mang 1 bài học đi.
ngắt ngòi là xong, làm gì mà để cả vào túi quần, đây đâu phải phim Tom and Jerry! nhỏ dại quá! nhớ hồi nhỏ. tui hay chơi loại pháo gói trong 1 cục giấy, cứ ném là nổ đùng đùng, thằng bạn chở tui, tui ngồi sau vừa chạy vừa quăng "lưu đạn"
Lấy tay bóp nát cái ngòi đang cháy (trc khi nó cháy hết) thì may ra chứ bóp trái pháo lại mà ngòi vẫn cháy thì 1 bài học đắt giá cho em nhỏ này
Trong ngòi pháo có 1 lượng nhỏ thuốc dẫn nên tốt nhất là dứt ngòi đó ra chứ bóp lại thì ăn nhằm gì. Tội ku nhỏ lỡ dại nên khỏi ăn tết.
tội cho chú bé này quá, đúng là khờ thiệt nhưng vẫn thấy thương, tết này chắc là buồn nhất đối với em kể cả sau này rồi >_<