Chiều chiều khoảng 4h mình tan học về. Muốn dẫn bạn gái đi ăn mà biết có mẫy chỗ ăn được . Ngon mà rẻ. Nhưng dẫn hoài mẫy bạn gái cũng chán lắm .Giờ anh em nào có kinh nghiệm đi nhiều chỉ với mà giá SV 1 chút . 1. Bún Thị Nướng - Cư xá bắc Hải đường chấn Hưng( không nhớ đường) 2. Cá Viên Chiên - Đường Sương Nguyệt Ánh 3. Phá lấu bò - Góc Nguyễn Biểu + Nguyễn Trãi hẻm đầu tiên 4. Trái cây - Nguyễn Cảnh Trân
lại thêm 1 đặc trưg rất 5s ngoài vụ hay lạc đề : ks, nhà nghỉ, fòng trọ, đánh dấu..... :sweat::sweat::sweat:
Bò Bía - Bột Chiên - Gỏi - Chè - Hột vịt lộn ....... trên đường Bà Huyện Thanh Quan đối diện trường Nguyễn Thị Minh Khai
đi ăn kem cây ,3000 d /1 cây ,đứng ở công viên xe đẩy tới rồi mua ăn ,đi ăn chè 3000 đ ,đi ăn bánh mì 4500đ ,đi ăn gỏi cuốn mắc hơn nữa thì đi uống nước cam ở Bùi Thị Xuân 5000đ ,đi ăn bột chiên cực mắc 15000đ . Đi ăn gỏi khô bò 12000đ ,sau đó 2 đứa xuống công viên dưới thanh đa ngồi ,hóng mát ,rửa chân ,ghé qua cửa hàng 24h mua cái nước suối aquafina 2800đ ướp lạnh uống ....nhiều lắm . Tự dưng nhớ lại lúc mình lớp 5 ghê ,con nhỏ thích mình lại ko kua ,kua con mình thích ,chiều nào cũng dẫn đi ăn ....chẹp..chẹp
ai cũng biết chỉ 1 ng ko bít:sweat::sweat::sweat: em nó mà ko mạnh miệng thì đâu có quay qua quay lại sắp lên tv c6
Đa số anh em 5s có cùng 1 lời khuyên: ks:dribble: Xong đi lòng vòng hóng mát, mệt rồi thì lủi vô..ks nghỉ ngơi cho khỏe:dribble: 8 dã man:beat_shot:
Mình chỉ theo ý mình nhé Chợ 200 gần trường Nguyễn Trãi Q4 : Ăn phá lấu ngon lắm đi vào trong chợ cái quán cuối cùng là quán phá lấu ăn ngon cực, ở đó kiu thêm gỏi hay tùm lum thứ j` cũng đc giá cả rất sinh viên lun Ăn Tàu Hủ Thái bên Q8 gần cầu Chánh Hưng 8k/1 dĩa ngon lém
e spam ở đâu zậy, chỉ a đi spam zới:angry::angry::angry: . Ko chỉ a report mod ngay lập tức:hell_boy::hell_boy: