Các bro tư vấn giúp e chuyện này ạh..rất nghiêm túc....! Sau khi đã đạt đc mụch đích về chuyện đó thậm chí có với nhau 1 sinh linh pé nhỏ nhưng do hứa hẹn và tin tưởng nên e đã đi kế hoạch mà giờ thì người con trai này đã phủ phàng phũi tay thẳng với e ...nói với e là sau bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra thì ko còn tình cảm , ko cảm giác với e nữa đi bên e như là có trách nhiệm or tình nghĩa vì e yêu him quá nhiều và him ko thể đáp lại..him sợ làm e khổ ....sợ quen e rồi 2 đứa ko có tương lai hay hạnh phúc ...và còn lấy lý do ra đi là Vì E Gây Quá Nhiều Áp Lực Công Việc Cho A (bảo hiểm) ... Quan trọng là cái áp lực này do lúc trước do e chưa hiểu lắm về c.việc của him nhưng 2 đứa chia sẽ thì e đã thông cảm và xin lỗi rất nhiều rùi ..Bây giờ Him lại nói vậy...Him nói cần thời gian thật dài để suy nghĩ..nếu 3 4 5 6 tháng mà him mệt mỏi với c.v và suy nghĩ chính chắn thì bik đâu sẽ way về tìm e...còn ko thì có duyên mà ko phận.. phải nói là E rất thương yêu him và đang cố gắng hết mình để níu kéo mà vô vọng quá vì nt hay đt gì đều ko trả lời....liệu sau này him sẽ way về như him đã nói là sau khi suy nghĩ kỹ chứ ạ ....các bro cho e ý kiến nên làm như thề nào ạ.. E cứ nghĩ sau này Him yêu và chăm sóc cho người khác hơn mình thì trong lòng lại khóc thầm. Không Biết A Ta làm vậy với e thì ảnh có biết mình làm vậy là người xấu ko hay chỉ đơn giản ko hợp là chia tay
Gặp ngay thằng đểu rồi, ko những họ Sở tên Khanh mà còn họ Đổ tên Thừa nữa , nó mún kiếm chuyện để rút lui ấy mà, níu kéo làm gì bạn ơi, ko hạnh phúc nỗi với thứ đó đâu, say goodbye và làm lại từ đầu thôi bạn àh
ây dà, cái gì của mình sẽ là của mình bạn à còn ko thì hãy quên đi những thứ không thuộc về mình để sống tốt hơn với những gì mà mình đang có chúc bạn luôn vui
Không khéo bạn gặp phải sở khanh rùi đó. Bạn nên gặp mặt nói chuện thẳng thắn với người đó. Mình biết chuyện này rất khó đoối với bạn vì bạn vẫn còn tình cảm sâu đậm với ngưoời đó thông qua cách nói. Nên dứt khoát bạn à. Chuyện không nên kéo dài ra làm gì, cũng đừng cố níu làm gì.
Quan Trọng là Him ko chịu gặp mình...lấy lý do là bận quá nhiều và a nghĩ ta ko nên gặp nhau trong thời gian dài.. Nghe rất là tuyệt vọng..mình muốn gặp lắm chứ
Gần cty =,='...nhà bạn cũng ở cư xá nhiễu lộc à.:shame: về vấn đề này...gã này sở khanh 100%,cứ lấy sim khác nt ngon ngọt,dụ gã ra nói chuyện....rồi D** M*...xong 1 ly cafe nóng hoặc sữa nóng tạt vô mặt loại như thế thì ko chấp nhận đc...những tình tiết bạn nêu chứng tỏ anh chàng này rất sành quen...1 loại sở khanh chuyên nghiệp.
đừng níu kéo bạn à.thật đó níu kéo ko hạnh phúc đầu. nếu bạn trai của bạn đã có í định bỏ đi,thì dù có quay lại,cũng ko vui như lúc trước nữa.mình tin sẽ có người tốt nhất cho bạn đến với bạn
uhm mình đống ý với các bạn ở trên là bạn nên tử bỏ ý nghĩ quay lại đi vì thứ 1 hắn ko tôn trọng bạn hắn xem bạn là gì mà nói để hắn suy nghĩ có nên quay lại hay ko trong khi rõ ràng hắn phải có trách nhiệm với bạn thứ 2 mình nghĩ rằng hắn viện cớ đe chia tay với bạn thôi vì hắn đã thoả mục đích của mình rồi và giờ thì có 1 hậu quả nên phải chạy thôi. Mong rằng bạn rút kinh nghiệm và làm lại từ đầu bạn nhé nuôi con cho tốt vào rồi sẽ gặp 1 người thật sự yêu bạn thôi
Chài ... thông cảm với nỗi bùn của bạn ! Với tư cách là 1 người đàn ông , mình nhận thấy thằng người yêu của bạn đúng là 1 thằng "sở khanh" thật ! Sao mấy thằng vậy ko chết hết cho rồi ! Cái này gọi là "quất ngựa truy phong" nè ! Nó bảo bạn gây áp lực cv áh , thử hỏi cv với bạn gái có liên wan gì đến nhau , trừ khi bạn làm chung cty với hắn ! Mình đây dù đi làm có mệt đến đâu mà gặp người thân hay bạn bè đều tỏ ra vui vẻ , đừng có đưa cái bực bội của cv về nhà , mà mình cũng ko thích cái ji bực ở cơ quan cty mà về nhà hay gặp ai cũng cáu ... -> khỏi nói chuyện lun ! Còn về bạn , chắc sẽ rất bùn , nhưng từ từ sẽ qua , đừng nghĩ gì nhiều đến hắn cho mệt thân ! Cái gì ko níu kéo đc nữa thì bỏ đi ! Mình là con trai nên hơi thẳng thắn , góp ý với bạn vậy thui ! Suy nghĩ kỹ nhé !
cho chi sớm cho mấy thằng đó rồi khổ bỏ đi đừng nghĩ nữa,kiếm 1 người nào đó thông cảm hơn cho chị đi
Thôi bạn , loại đàn ông đó bỏ luôn cho rồi . :| . Mình cũng là con gái nè . Haizzz . Cũng từng chia tay rùi , nói chung trên đời này còn nhiều người tốt , bạn đừng lo . .
Ý ... gì chứ cái này từ từ ... chết vì thằng đó hok đáng đâu , bùn phiền gì thì cũng wa thui , đừng suy nghĩ lung tung :too_sad:
chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được hết, nếu nói bỏ dễ dàng quá thì chủ topic đã không có buồn như bây giờ, lời khuyên vẫn chỉ là lời khuyên, quan trọng là bạn phải cứng rắn, sáng suốt nhìn rõ được vấn đề và con người của a ta. Lý do cũ rích mà a ta cũng đã đủ hiểu được con người đó như thế nào rồi. Hy vọng bạn sẽ biết mình cần và nên làm gì.