Tìm kiếm bài viết theo id

Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sweeney_todd, 18/4/09.

ID Topic : 864779
Ngày đăng:
18/4/09 lúc 14:01
  1. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    27/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    396
    Đầu tiên cho e xin lỗi trc là e k đủ khủ năng viết hết 1 mạch,vì truyện khá dài,mà văn thơ e thì tệ hại lúm Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) nên fai cố gắng chau chuốt tí,thành ra viết hơi bị lâu :cry_002:.Ah mà có pác phê bình là e viết chữ cứ "chế biến" tùm lum,đọc thành ra giống như.........E sr chiện đó vì e quen tật thế rồi,khó sửa lắm T_T chứ chuyện này do ng thân e kể lại,là thật 100%,chẳng ai khi k bịa chuyện ra hù ng nhà mình cả.Mà e có dối cũng đc lợi lộc j đâu.Vậy nên ai mún tin hay k tùy,e kể thật,e ko care ^^

    Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) - 1
    (vì có pro yêu cầu kiếm hình thêm cho sinh động nên e search đc cái pic này,trông khá giống với miêu tả trong câu chuyện của bác e =.=)

    Thui hok nói dông dài nữa,vào nội dung đey ạ :41_002:

    Chuyện xảy ra cách đey đã hơn 20 năm roy,khi ấy pác gái e vừa kết hôn và qua Mỹ định cư,thời kì đầu mới sang,đời sống rất khó khăn,pác và pác trai fai đi làm suốt ngày nhưng vẫn k đủ tiền thuê 1 căn nhà nhỏ trong thành phố,thế nên mỗi ngày đi làm về là 2 pác fai lái xe ra vùng ngoại ô để ở tạm trong 1 căn nhà vắng chủ (tuy biết là những ngôi nhà dạng này có nhìu điều.... nhưng vì đồng lương cho ng mới làm,nhất là ng gốc Á,quá thấp nên 2 pác e quyết định fai tiết kiệm hết mức có thể...) Ngôi nhà 2 ng chọn ở khi ấy nằm độc lập giữa 1 khu đất lớn,nếu đi bộ thì fai 1 khoảng khá xa mới tới dc những house lân cận...Nó khá rộng,có 1 lầu và phòng áp mái,đồ đạc nội thất bên trong đc trang bị khá đầy đủ,tiện nghi,khi dọn vào đey 2 ng cũng hơi thắc mắc vì ngôi nhà còn tốt quá mà sao lại k có chủ,nhưng tìm đc nơi ưng ý như thế quá vui mừng nên cũng k để tâm lâu...Thời gian đầu mới ở k thấy có j bất thường,vì cả ngày đi làm mệt mỏi,nên về tới,ăn tối xong là 2 pác lại lên lầu nghỉ đến sáng hôm sau,đôi khi giữa đêm cũng nge thấy những tiếng động nhỏ phát ra từ nhà dưới nhưng 2 ng đành tự trấn an rằng có lẽ là do 1 con vật nhỏ nào đó gây ra thoy,mà dù sợ hãi dọn đi thì cũng chẳng có chỗ mà ở vì đk chưa cho phép...Nửa năm trôi qua,2 ng làm việc siêng năng,thật thà nên đc tín nhiệm,tăng lương,đời sống cũng dễ thở hơn,pác gái đã có mang đc hơn 4 tháng,vì công việc nặng mà sức khỏe lại k tốt lắm nên pác xin nghỉ,chỉ làm vài việc linh tinh gần nhà để kiếm chút thu nhập,hầu hết đều là những sáng trong tuần nên từ trưa trở đi pác e hoàn toàn ở nhà 1 mình,và những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra từ đey......Một lần,khoảng 4g30 sáng,pác trai e thức dậy chuẩn bị đi làm (vì pác gái đã ngỉ ở nhà nên pác fai tăng ca nhìu hơn),ông vào phòng tắm và thấy 1 nhúm tóc trong bồn rửa mặt =.= lúc đầu pác chỉ thấy hơi lạ vì vốn tính vợ mình rất kĩ,k pao jo chải đầu rùi lại làm rớt tóc tùm lum vào bồn vì sẽ dễ bị tắc ống dẫn nc,thế mà hôm thì cây lược thường vẫn đc xếp ngay ngắn trong tủ gương lại bị quăng giữa đám tóc giữa bồn rửa mặt??? Và có 1 điều kì lạ nữa là những sợi tóc này trông khá ngắn và rất thẳng.....không thể phân biệt dc là của đàn ông hay phụ nữ,trong khi tóc bác gái em thì hơi xoăn và dài đến gần giữa lưng......=.= Lúc đó 1 phần vì nghĩ chuyện k có j lớn,1 phần vì khi ấy còn sớm quá,sợ bác gái mất giấc ngủ nên bác e cũng bỏ qua,dự định xuống nhà dưới dùng bữa sáng để kịp giờ đi làm...Vừa đi ra đến đầu cầu thang thì ông bỗng thấy lạnh gáy,rùng mình,cảm giác khi đó như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng.Theo phản xạ,bác e quay nhìn lại phía sau thì phát hiện thấy cửa phòng nghỉ dành cho khách mở toang (ở nc ngoài,nhà hay bố trí căn phòng này để khách ở xa đến thăm có phòng nghỉ lại qua đêm),bác e thấy ngờ ngợ vì trừ những khi tổng vệ sinh nhà cửa thì bác gái mới mở căn phòng này,còn bình thg vẫn khóa lại kĩ càng,mà sao hôm nay.....Nghĩ vậy nhưng bác cũng gạt qua vì ngẫm chắc bx vào dọn dẹp j đó rồi quên khóa mà thôi nên bác bước tới định lock lại,nhưng vừa tới cửa phòng thì ông khựng lại ngay.......trong ánh sáng còn lờ mờ của buổi sớm mai,trên chiếc ghế đặt ở cuối căn phòng,một dáng người gầy gầy đang co gối xoay lưng lại phía ông...Bác e quá bất ngờ,chớp mắt nhìn kĩ lại thì k thấy gì nữa??? Qúa hoảng hốt,ông kéo ngay cánh cửa lại rồi khóa thật kĩ càng,tự nhủ có lẽ do mình chưa tỉnh ngủ hẳn,"thần hồn nát thần tính" hay do mất ngủ nên tưởng tượng lung tung.Định thần roy bác e bước nhanh xuống bếp,trong đầu vẫn còn loáng thoáng hình ảnh bóng ng kì quái k rõ mặt lúc nãy,tuy nhiên ông vẫn tự trấn an = nhìu lý do,chắc mẫm mình chỉ hoa mắt,ăn vội bữa sáng,bác e thay đồ rồi đi làm ngay,lòng nhủ thầm k nhớ đến chuyện kì lạ ban nãy nữa......

    Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) - 2

    Khoảng 2 tháng sau,lúc này pác gái e đã có mang đc 7 tháng,sắp đến kì sinh nở nên rất hạn chế đi lại.Pác trai đi làm đến tận chiều tối mới về nên trc khi ra khỏi nhà luôn mang key theo bên mình để vợ khỏi lên xuống cầu thang.Buổi chiều hôm đó,khoảng gần 6g,cũng như mọi ngày,bác gái e đang ở lầu trên xem truyền hình thì nghe thoáng như là có ai đang gõ cửa chính ở nhà dưới,vì để tivi khá lớn nên bác e k chú ý lắm,nhưng sau đó thì tiếng đập cửa bắt đầu to dần.....Bác nghĩ bụng bình thg chồng mình luôn đem chìa khóa theo để tự mở cửa mà sao hôm nay lại đập liên hồi như vậy?! Thế nhưng bác e cũng la vọng xuống bảo chờ 1 lát roy tắt tivi xuống mở cửa,lúc đứng trc cầu thang dẫn xuống tầng trệt,theo bác e kể lại,bỗng k biết từ đâu ra 1 luồng gió lạnh thốc vào sau gáy đến nỗi da gà nổi hết cả lên,tuy linh cảm rất xấu nhưng nghe tiếng đập cửa ngày càng lớn nên bác e càng hoảng,cố đi nhanh xuống nhà,đến được giữa cầu thang (từ đây có thể nhìn thấy cửa chính ở nhà dưới) thì bác e nhòm ra và k thấy bóng 1 ai đứng ở bậc tam cấp cả,tiếng đập cửa dồn dập trc đó vài giây vẫn còn thì cũng đột nhiên im bặt,bực bội vì nghĩ chắc là trò đùa của kẻ rãnh hơi nào đó nên bác e định bụng quay lên lầu,nhưng chưa kịp xoay lưng lại thì thình lình có 1 lực đẩy vô hình làm pác e chúi nhủi về phía trc,trong những giây ngắn ngủi đó,may mắn sao bác e nắm đc tay vịn cầu thang và dùng hết sức định thần bám chặt vào để khỏi té (khi kể lại vs gia đình,bác e vẫn còn cảm thấy hoảng sợ,nếu khi đó k kịp bám vào tay vịn thì k biết chuyện j đã xảy ra vì chỗ bác e đứng còn cách mặt đất hơn 10 bậc thang....),định thần lại bác e cố gắng thu hết can đảm bước nhanh về hướng phòng khách để gọi dt ngay cho bác trai và gia đình hàng xóm gần đó.......Khi vừa bước chân tới cửa living room,chưa kịp lần tay tới công tắc đèn thì........qua những tia nắng yếu ớt còn lại cuối ngày và ánh sáng của cột đèn trước nhà hắt vào,1 lần nữa bác e gần như muốn ngất xỉu,trên bộ salon đặt ngay kế bên cửa chính,1 dáng ng co ro nằm xoay mặt vào trong,trông vô cùng ma quái....bác e muốn la lên thật to nhưng vì quá sợ hãi nên miệng chỉ mấp máy đc mấy tiếng:"Ai.......ai....đó?!",bàn tay run cầm cập cố lần mò quờ quạng trong bóng tối và cuối cùng cũng đụng đc vào công tắc...cái bóng đèn mới đc thay tháng trc bình thg chỉ cần bật là 2s sau cả căn phòng đã tràn ngập ánh sáng,chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc này lại chập chờn dở chứng,nháy liên hồi,sáng tối liên tục....dáng người trên salon bắt đầu chậm chạp xoay lưng lại....bác em kể,giây phút đó,máu trong ng dường như bị như đóng băng,tiềm thức cứ vang lên thúc giục hãy làm j đó tự cứu mình,hoặc quay đầu chạy trốn qua cửa sau,nhưng 2 chân như mọc rễ dính chặt xuống đất........Đúng vào lúc mà bác tưởng như rằng mình đã không thể thoát khỏi bóng ng kì quái kia,thì bỗng nghe tiếng xe dừng trc cửa nhà,đèn ngay lập tức ngừng nhấp nháy và cả căn phòng lại chìm ngập trong ánh sáng,dáng ng kì quái khi nãy cũng biến mất như chưa hề tồn tại.....Cửa phòng khách bật mở,bác trai e bước vào,thật may mắn hôm nay ông thấy mệt trong người và có linh cảm không tốt nên đã xin phép nghỉ tăng ca để về sớm,vừa thấy cảnh vợ ngồi bệt dưới đất,mặt k còn giọt máu,ông liền chạy lại đỡ bà vào bếp ngồi,lúc hoàn hồn lại,bà nằng nặc đòi đc chuyển khỏi căn nhà này ngay lập tức,khi đã đc nghe kể về mọi thứ vừa xảy ra cách đây k lâu trong nhà mình,bác trai em đã hiểu ra chuyện bóng ng trong guest's room mấy tháng trc hoàn toàn không phải là do mình tưởng tượng.....Một tiếng sau,2 ng thu xếp ngay ít hành lý cần thiết và lái xe vào thành phố mướn phòng ở cho đến khi kiếm đc nơi khác ổn định hơn....2 tháng trôi qua,bác e hạ sinh 1 bé gái xinh xắn,còn bác trai đc nhà máy tin tưởng nên thăng cấp,tăng lương,đời sống tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã mướn đc 1 căn nhà nhỏ khá khang trang vs giá thuê rất phải chăng trong thành phố,thỉnh thoảng khi có việc bác e chỉ ghé qua căn nhà cũ vào buổi sáng......đồ đạc dần được chuyển về nhà mới.Khi mọi việc đã xong xuôi,không bao giờ 2 ng trở lại nơi đó nữa,căn nhà lại trở về vẻ u ám,lạnh lẽo như trước.....Gần 3 năm sau khi chuyển đi,nhận lời mời ăn Gíang Sinh cùng gia đình người hàng xóm cũ,2 bác e mới có dịp lái xe ngang qua ngôi nhà khi trc,và thấy nó lại sáng đèn..........

    --------------------------------------------------------------------------

    Phù,tình hình là đã hoàn thành roy đó ạ! ^^ Hjz,mọi ng thông cảm,để pà kon đợi lâu ngại wa' nên đoạn sau e ráng viết nhanh------> chắc chắn là......hơi bị dở =.= Từ từ e sẽ điều chỉnh chữ nghĩa lại cho dễ coi hơn.Have fun! ^^
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Tiếp đi bạn, đang hay, thanks
     
  3. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    thkx,to be continued,đi :hungry: thoy ^^
     
  4. magic_boy323 Money is not everything

    hihihi truyện hay rang kiếm vài tấm hình cho hấp dẫn bạn ^^
     
  5. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    đang khúc hấp dẫn, post tiếp đi bạn ơi!
     
  6. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    vấn đề muôn thuở,ngưng giữa chừng
     
  7. piedzethuong I ll always Love to Love.

    choy` cụt hứng quá ban gì ơi Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...)(
     
  8. darkstaryuri Thành Viên Cấp 4

    tiếp đi bạn,hay hay
     
  9. nmadtu Thành Viên Cấp 2

    có khi nào ông mod ổng thấy dừng dừng giữa chừng ổng nóng wá ổng ban luôn nhỉ Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...))
     
  10. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    hjhj xong rùi đó ạ ^^

    ý choa,ý j đey??? uki lên google search mấy tấm cho hít hồn lun nà ^^ hay thích hình trên truongton?

    xori naz,xong ùi đóa ^^

    thkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    ẹc,may là box nì chưa có mod :beat_shot:

    thkx Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) - 2
     
  11. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    xong rồi à? đọc tiếp thôi, bữa giờ me hoài! Truyện hay lắm! Cám ơn nhé!Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) - 1
     
  12. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    hjhj hok có j ạ! Có ng wan tâm cm động viên là vui lúm rùi ^^ Have fun Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) - 1
     
  13. meomel Thành Viên Cấp 3

    truyện ghê wá ..>< mà mình tin là có vì đã nghe kể nhìu lắm rùi.đi ở chỗ lạ mà ko cúng baí là hay bị phá lắm .><
     
  14. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    hjz,nhà e nge kể lại thoy mà cũng rợn tóc gáy =.= đúng là đi đâu cũng phải cúng bái,k thì dễ......:beat_shot:
     
  15. LILDEEking_LDK Thành Viên Cấp 4

    hay lắm,tiếp nữa nhé
     
  16. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    hjhj,thkx pro Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...)
     
  17. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    truyện hay mà sao dừng nửa chừng Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) đang suy nghĩ viết tiếp hả :amazed:
     
  18. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    í chài,tới đó là kết thúc roy đéy ạ! :beat_shot: Em để kết thúc như vậy là vì bác e kể lần đó đi ngang căn nhà cũ thì thấy lại có ng dọn vào ở Ngôi nhà ma ám ở Us,real 100% (continue...) - 1 bác e cũng định vào cảnh báo,kể với ngta về những chuyện từng xảy ra trong ngôi nhà này,nhưng mà nghĩ nói mà k có bằng chứng cũng chả ai tin,k khéo ngta lại nghi mình hù dọa vì mục đích xấu xa j đó nữa thì.......nên tốt nhất cứ để thời gian tự chứng minh........
     
  19. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    cũng thú vị nhỉ

    ở us nhà ko người vẫn có điện - nước đầy đủ hả bạn ?
     
  20. sweeney_todd Thành Viên Cấp 2

    Chuyện xảy ra vào thời điểm gần 20 năm trc roy,cũng k rõ khi đó địa phương quản lý thế nào...Lúc nge kể e cũng có thắc mắc thế,nhưng bác e nói lúc dọn đến điện-nước vẫn dc phát đầy đủ,mà cũng chẳng bao jo thấy giấy báo hay ng đến thu tiền cho mấy khoản đó =.= nhưng có điều khó hiểu là khi vừa đến,bóng đèn trong nhà đa số bị bể hết,miểng chai đầy dưới đất nhưng k đc dọn dẹp,đồ đạc nội thất cũng chưa bị phủ bụi nhiều,chắc là ng ở trc đó mới chuyển đi chưa bao lâu,nên chỉ cần dọn dẹp,sửa sang lại 1 chút là vào sống dc thoy.

    Tóm tắt lại,e k nghĩ là bác e khi ko lại bịa ra chuyện kì quái như vậy kể cho ng nhà,điều đó chả hay ho j...Em post lên với mục đích làm phong phú thêm cho box của diễn đàn thoy,vì vậy tin hay k là quyền của mỗi ng.Dù sao cũng thkx pro đã cm ^^