Một người phụ nữ chết vì cái sự làm đẹp, xác bà ta tìm chưa thấy...báo chí vẫn ngày ngày nhỏ lệ...và cũng chẳng ai thèm quan tâm là trong lúc tìm kiếm xác của con người bất hạnh kia, người ta tìm thấy 6 cái xác khác, cũng muôn nẻo khổ đau mà ra đi trên những con sông ấy...Và bao nhiêu người quan tâm đến cái sự ấy qua vài cái tít nhỏ trên báo? Anh tài xế bất hạnh...à không, hết bất hạnh rồi ! Dân chúng 1 tỉnh cảm thấy xấu hổ vì có vài cư dân trong đó không làm chủ được lòng tham. À ừ...thì lòng tham ai mà chẳng có, tham lam chẳng có gì là đáng xấu, nhục dục cũng chẳng có gì là xấu. Vấn đề là người ta xử sự thế nào với cái sân si của bản thân mà thôi. Sau cùng nhận thức và hành động vẫn đến từ yếu tố giáo dục. Mà giáo dục thì phải có kinh tế đóng góp vào đó, người ta chẳng thể uống nước lã, ăn bắp ngô mà nói chuyện thế giới mãi được. Và chẳng ai thèm quan tâm cái gốc rễ của sự tham lam, nhỏ nhen đó đến từ đâu, trong khi nên kinh tế này mãi trì trệ. Người ta cứ mãi trách những người ấy với vài lon bia, với vài trăm ngàn mà đám dân hôi được của vị giám đốc nọ. Người ta cứ mãi đem hình ảnh của dân Nhật, dân Mỹ đem ra làm gương...Thấy là báo chí, truyền hình phải mang yếu tố nhân văn và giáo dục. Chẳng lẽ đem cái chuyện hàng trăm ngàn người Nhật Bản tranh nhau đồ ăn thức uống mang lên báo??? Không hề ! người ta chỉ đem cái sự nhã nhặn của họ lúc xếp hàng chờ đồ ăn được phân phát sau cơn sóng thần ra làm tấm gương sáng cho nhân loại mà thôi. Người ta vẫn thường nói về giấc mơ Mỹ, chẳng ai thèm quan tâm đến tỉ lệ bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, ma túy ở đó...Phần lớn Việt Kiều sẽ làm gì nếu không làm Nail và bán phở ? Vài kẻ có cơ hội đi này đi nọ, và quay về chê bai quê hương...it's fine babe, just go... Sẽ là không đáng làm con người khi quên đi công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, sẽ là một kẻ bất hiếu, bất trung khi quên đi công ơn của các bác, các chú đã chiến đấu quên mình vì độc lập ngày hôm nay. Nhưng...từ năm 1975 đến giờ, gia đình các bác, các chú cũng được hưởng đầy đủ chế độ chính sách rồi đó thôi. Nhiều bác, nhiều chú cũng được cất nhắc làm biết bao nhiêu vị trí quan trọng trong xã hôi, cũng lên xe xuống ngựa, cũng ăn trên ngồi trước rồi đó thôi. Vậy thì...chẳng có lý do nào phù hợp để giải thích cho việc những tên khốn đứng trước vành móng ngựa lại xứng đáng được khoan dung vì nhân thân tốt hay gia đình có công... Công bằng luôn không đứng về kẻ yếu và kẻ nghèo ! Có chăng là có anh bạn bán trái cây, được trả lại công lý. Hát cát nhỏ sáng lấp lánh giữa cơn bão đời. Sài Gòn đêm mưa và trở lạnh, viết ra suy nghĩ thật sau vài cốc bia...Có sai hay không ? Đêm nay ta sẽ mơ về ngày nhận án tử của hai tên "bảo mẫu" mang dáng dấp con người nhưng có tâm hồn của quỷ ! Peace !
bài viết hay, 1 góc nhìn của xh, Công bằng luôn không đứng về kẻ yếu và kẻ nghèo ! <= chuẩn rồi, nghèo yếu vùng lên thôi, xem chữ ký nè
báo chí giờ chỉ có giật gân, chém giết mới hot thôi em trai. còn cái dạy dỗ hay hướng dẫn thì có viết được đâu vì nhiều người viết báo có được nhiều người tài đâu
suy ngẫm... đúng công bằng luôn kg đứng về phía kẻ yếu va kẻ nghèo... Như mình đúng ra phải làm chủ tịch, tổng gd...chứ đâu phải đi làm thằng NV quèn
Khi người ta không dám nhận thấy tiếng chê để mà khắc phục, thì chẳng bao giờ người ta tốt hơn được. Sống mà chỉ thích nịnh bợ, vuốt ve thì không gian thần cũng là bất nhân. “ Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ là kẻ thù của ta vậy”. Những tên khốn không chỉ là những thằng đứng trước vành móng ngựa mà còn rất nhìu thằng đã hạ cánh an toàn và chưa bị lộ. Việc công bằng 100% thì không thể vì trời sinh vốn dĩ làm gì có việc công bằng. Nhưng chính sách XH tốt phải tạo ra được sự công bằng tương đối bằng sự tận dụng những nguồn lực của xh như tai nguyên thiên nhiên, thuế, và các nguồn lực khác. XH VN đang tồn tại chủ yếu dựa trên mối quan hệ, mà cái sự tham nhũng nó làm cho pháp luật bị móp méo, thể hiện rõ nhất là người dân hay đút lót để xin tội, chạy chọt để lo giấy tờ, thuế má phải chi tiền.... Nền hành chính không cải cách triệt để, không minh bạch thì sự công bằng thêm vài thế kỷ nữa cũng chưa đến. Ông Tông bí thư nói: "Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa ..." :burn_joss_stick: