Tìm kiếm bài viết theo id

“Người khổng lồ” lừa sinh viên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lecongqui, 8/9/13.

ID Topic : 6936314
Ngày đăng:
8/9/13 lúc 15:21
  1. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Tham gia ngày:
    9/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,077
    [h=1]ACE 5giay có ai dính tới tụi này vào cho ý kiến thử xem. Em là em hem dám có ý kiến vì em hem có dính dáng tới tụi này. hehe

    “Người khổng lồ” lừa sinh viên[/h]Thứ Sáu, 30/08/2013 08:00
    [h=2]Không chỉ mạo danh người nổi tiếng, Công ty Cổ phần Phát triển tài năng trẻ tư duy mới (NTG) còn chiêu dụ học viên bán vé hội thảo, mua cổ phần công ty. Nhiều sinh viên đã lâm vào cảnh nợ nần, phải bỏ học để kiếm tiền trả nợ[/h]

    Công ty Cổ phần Phát triển tài năng trẻ tư duy mới (NTG) do ông Lê Chí Linh làm đại diện, có trụ sở đặt tại số 35 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM. Thành lập vào ngày 16-8-2010, NTG tự xưng “là công ty đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam xây dựng và phát triển các khóa học giúp các bạn trẻ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, năng động hơn, giao tiếp tốt hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn và thay đổi hoàn toàn cuộc sống”. Thế nhưng, NTG đang mở những lớp dạy kỹ năng sống không giống ai.
    Kiếm tiền bằng cách… vay tiền
    Trong khóa học mang tên “Người khổng lồ” do Lê Chí Linh trực tiếp giảng dạy, học viên được học những kỹ năng kỳ lạ như đi trên thủy tinh vỡ, kiếm tiền bằng cách mượn tiền bạn bè, người thân... Ngoài ra, Lê Chí Linh liên tục hứa hẹn sẽ đào tạo học viên thành doanh nhân thành đạt, có chức vụ cao, mức lương “khủng”, dụ dỗ học viên tham gia dự án doanh nhân NTG để trở thành nhân viên chính thức của công ty.
    “Người khổng lồ” lừa sinh viên
    NTG dạy khóa học thành công bằng cách... tập đi trên than hồng. Ảnh: TRANG WEB CỦA NTG
    Em H. (quê Gia Lai, sinh viên ĐHQG TP HCM) kể ngày đầu tiên tham gia hội thảo “Con đường thành công và nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” do NTG tổ chức, ai cũng được tư vấn nên tham gia vào một trong những khóa học như “Hành trình Ngô-Khô-Lô”, “Người khổng lồ - Thành công không giới hạn”, “Người khổng lồ xanh” với cam kết chỉ 2 ngày đã thay đổi được toàn bộ cuộc đời của mấy ngàn học viên. Mức học phí mỗi khóa từ 2-6 triệu đồng. Để có tiền đóng học phí, học viên được hướng dẫn liệt kê danh sách những người mà bản thân có khả năng vay tiền rồi xoay vòng trả nợ. Cuối cùng, sẽ dư một khoản. Giải pháp này cho thấy bạn bè đối xử với mình có tốt hay không và tạo được mối quan hệ lâu dài. Đó chính là cơ hội để học viên tập xoay trở với cuộc sống, sau này nếu có biến cố gì cũng tự giải quyết được.
    Bỏ học để trả nợ
    Để huy động kinh phí hoạt động, tổ chức này còn đặt ra hàng trăm quy định khắt khe nhằm bắt nhân viên, cộng tác viên nộp phạt. Em P.N, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP HCM, cho biết: Để được tham gia dự án doanh nhân NTG, chỉ tiêu mỗi người phải bán được 5 vé hội thảo và 1 phiếu đăng ký khóa học hoặc 3 khóa học. Những ngày sau, trung bình 10 vé hội thảo/ngày với giá 75.000 đồng/vé. Bán hết thì tụi em được hưởng 5% trên tổng số tiền bán được. Nếu thiếu chỉ tiêu còn phải bù tiền và hầu như lúc nào học viên cũng bán không hết vé. Ngoài ra, điện thoại reo khi họp bị phạt 10.000 đồng; đổ lỗi, kêu ca bị phạt 10.000 đồng; đồng phục sai quy định phạt 50.000 đồng; bị phạt mà không đóng phạt phạt 500.000 đồng; cãi nhau, nói xấu sau lưng phạt 500.000 đồng.
    “Nếu có hành động giận hờn khi bị phạt; so sánh giữa mọi người, các công ty hay yêu nhau trong thời gian huấn luyện… cũng bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Chỉ tính riêng tiền phạt, mỗi ngày tụi em có khi mất cả triệu đồng” - em N. nói.
    Trong lá thư kêu cứu gửi cơ quan công an, em H. trình bày: “Sinh viên mà nợ tới 5-7 triệu đồng thì lấy đâu ra mà trả. Không dám cho gia đình biết, em phải để dành tiền tiêu hằng tháng mà trả nợ. Nhiều khi, trong túi chỉ còn 50.000 đồng ăn trong 1 tháng. Em phải ăn bột đậu xanh, uống nước lã nhiều ngày liền. Có bữa, phải đi hiến máu ở ký túc xá lấy thêm tiền (50.000 đồng) và 3 hộp sữa Ông Thọ chống đói”. Ngoài H., hàng chục nạn nhân khác mà chúng tôi tiếp xúc cũng đang rơi vào cảnh nợ nần do trót vay mượn tiền để tham gia khóa học, có sinh viên nợ gần 200 triệu đồng.
    Chiều 29-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Chí Linh cho biết mức phạt trên chỉ áp dụng đối với nhân viên của công ty chứ không phải dành cho học viên và từ chối trả lời những câu hỏi tiếp theo. Tuy nhiên, theo phản ánh và tìm hiểu của chúng tôi, những học viên khi tham gia vào các khóa học của NTG đều phải chịu các mức phạt như nhau, tùy vào mức độ phạm lỗi.
    “Giảng viên” từng bị đuổi học vì nhờ thi hộ
    Trong các khóa học về giáo dục kỹ năng sống, ông Lê Chí Linh thường lấy bản thân ra làm mẫu để thuyết phục sinh viên, học viên rằng mình tuy chưa tốt nghiệp ĐH nhưng không vì thế mà không thành công trong cuộc sống. Theo một lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, trong thời gian học tại trường, Lê Chí Linh bị đình chỉ học 1 năm do nhờ bạn cùng lớp thi hộ. Sau đó, sức học của Lê Chí Linh quá yếu nên chấp nhận bỏ học hẳn vào học kỳ 1 năm học 2010-2011.


    Giả mạo Facebook người nổi tiếng
    ThS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM, người nổi tiếng với những bài giảng về kỹ năng sống trên Facebook - cho biết: Từ giữa tháng 5-2013 đến nay, xuất hiện hàng loạt trang Facebook giả mạo ông để mời mọi người tham dự khóa học, sự kiện của NTG. Có trang tạo đến 151 sự kiện, mỗi sự kiện mời 6.000 người. Mọi thông tin liên lạc đều tập trung về Trần Quang Tiến - nhân viên của NTG. Sau đó, phía Công ty NTG đã liên lạc với ông Hiếu để gặp ông Lê Chí Linh với lý do mời tham gia giảng dạy và làm đại lý bán hàng. Mức chiết khấu cho diễn giả vào khoảng 50.000 đồng/học viên. “Tại cuộc hẹn này, phía công ty đã thừa nhận hành vi giả mạo Facebook của tôi nhưng sau đó, không đính chính thông tin. Tiếp đến, họ còn lập trang Facebook giả mạo trang cá nhân riêng tư của tôi bình luận xấu về công ty như thể chính tôi làm vậy nhằm hạ thấp uy tín của tôi” - ông Hiếu bức xúc.




     
  2. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Hồi trước cũng có topic cảnh báo khoá học này
     
  3. seller_DK Thành Viên Vip

    Cũng giống đa cấp hút máu nhưng theo hình thức khác khác tí “Người khổng lồ” lừa sinh viên
     
  4. Em ơi Hà Nội phố Thành Viên Cấp 3

    nghe bọn này lâu rồi, bọn ác ôn toàn đi lừa sv
     
  5. vuonglam Thành Viên Bạch Kim

    Thấy có hơi đa cấp là "phắng gấp" ko cần si ngĩ
     
  6. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Giống tụi Bách khoa computer á, mở mấy khóa học nói free nhưng cuối cùng là thu tiền. Hoặc là thu tiền ít ít để các bạn cảm thấy thỏa mãn, nhưng thực chất chảng có gì cả.
     
  7. Zoro81 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp mấy em sinh viên còn ngây thơ quá
     
  8. gkbp Thành Viên Cấp 5

    Chỗ mình chưa có thể loại này may thật
     
  9. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    nói chung là do nhẹ dạ cả tin
     
  10. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Bây giờ bể show ra rồi. Chứ trước khi bể show thì ai nói tụi nó lừa đảo là sure 1 bầy đàn bu vô chửi liền
     
  11. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Sinh viên rất tự tin, năng động nhưng lại khó nhận ra mình đang là nạn nhân của cái gì. Buồn thật.
     
  12. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Thực ra bọn nó đã dạy cho các em sv 1 bài học về cuộc sống trước khi vào đời.
    Chỉ có điều học phí cũng không hề rẻ :beated:
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. hoangmain,
  3. anhtubdshn,
  4. ductuan88,
  5. KhoaBeo
Tổng: 764 (Thành viên: 8, Khách: 663, Robots: 93)