Hôm wa trên đường đi làm ...nó thấy người iu cũ đi chơi với người iu mới..... Người iu mới hok xinh bằng nó .....nhưng trắng hơn nó. Ng­ười iu mới hok mặn mà như nó...nhưng dễ thương hơn nó. Người iu mới hok khôn ngoan như nó....nhưng ngây thơ hơn nó. Người iu mới hok hỉu anh như nó....nhưng giành được người iu cũ của nó. Đơn giản : Người iu cũ của nó hok cần một người iu quá hiểu anh ( ưu điểm của nó chính là lo ngại của anh),nếu xinh thì tốt hok thì cũng chẳng sao...nhưng điều kiện cần và đủ đó là : ngoan ngoãn nghe lời,sẵn sàng dâng hiến,hầu bao rủng rỉnh. Ngậm ngùi chua chát nhìn đời,nhìn người đi qua cuộc đời nó...vì nó hok thể đáp ứng được 1 chứ huống hồ chi là 3. Nó cố gắng xoá nhoà dĩ vãng..thầm nhủ bàn thân rằng " nếu hok có những thứ mình thích thì đành thích những thứ mình có"...vậy mà trời trớ trêu sao...trong cái thành phố rộng lớn như vầy...nó cứ vô tình bắt gặp dĩ vãng... Trước đây...mỗi lần như thế thì nó cảm giác tồi tệ lắm...cứ như ai xát muối vào vết thương nó:adore: ...lâu dần vết thương cũng liền da... Bi giờ.....thỉnh thoảng chạm mặt nhau trên đường đời....đôi khi thấy hơi khó chịu...nhưng buộc lòng phải nghĩ "rồi cũng sẽ qua". Thông cảm với người iu mới ....vì chừng vài tháng nữa thui ....thì cũng sẽ là người cũ....... Biết đâu chiều mai....trên đường đi làm...nó lại thấy người cũ đi với người mới.... Vài dòng lảm nhảm....trút bớt cho nhẹ nhõm.....
ngoan ngoãn nghe lời,sẵn sàng dâng hiến,hầu bao rủng rỉnh. ==> lạ nhĩ......mình đi với em yêu ...toànlà mình trả tiền nhiều nhất chĩ có vài lần ...em lén ra tay trước ....và vì em biết ...mình đang trong time điều động money .......thì có khi 20k còn ko có ^^ nhưng những lúc đó em vẫn bên cạnh mình ...ko đi ăn uống ...2 đứa chĩ ngồi nói chuyện vậy cũng vui rùi ^^
Bỗng thấy anh đang đi cùng một người nào. Đắm đuối đi chung đôi cười đùa bên nhau. Cố giấu nước mắt để không khóc thành lời. Chỉ đứng xa trông theo anh bên người yêu. Bỗng thấy anh như đang nở một nụ cười. Tất cả bao chua cay chợt vội tan đi. Cảm thấy vui cho anh nên em mỉm cười. Muốn chúc cho anh yên vui bên người ta. ....Là do em, ngày xưa không thể cho anh tình yêu... ...Ra đi (em ra đi). Mong anh luôn hạnh phúc bên cô ta. Em quay đi vội vã không tiếng tạm biệt. Em không nên làm những dĩ vãng trở về…
Giá mà thấy anh đi với 1 người nào đó mới như trút nhẹ bớt gánh nặng trong lòng... 3 năm xa nhau, 3 năm lầm lũi, anh đi về như 1 cái bóng.. Em trông chờ hoài hành động yêu thương giữa anh và 1 người con gái khác. Lòng đau và ắt sẽ buồn nhiều lắm nhưng còn đỡ hơn trông thấy anh như thế này... Xót...
[hug] đau rồi cũng quen,không phải là không còn đau nữa,mà là quen dần với nỗi đau,nên ko còn thấy đau! biết cảm giác này,từng thế,mình nên cảm thấy tự hào,vì đã rút ra được khỏi 1 mối quan hệ sẽ chỉ làm mình đau.