Nhà em có cái camera trước cổng, gắn âm vào tường để coi xem có khách tới. Mấy hôm trước bố mẹ em đem hài cốt của bà về Bắc, phải kêu ông anh qua nhà ngủ coi nhà. Nhà em thì kín cổng cao tường lắm, nên trộm khó lòng mà vào được. Vào 1 đêm giữa trời đông giá rét, lắng tai nghe ... tựa đã quen từ lâu... Ấy dzaaaa, lạc đề rồi :surrender: Hôm sau mẹ em từ Bắc vào, mở carema lên coi, thì không thấy lên hình gì hết trơn. Phải gọi điện cho thợ vào coi. Thì họ nói là Camera bị đứt dây, hình như có ai cắt. Xong họ nối lại, mở băng ghi hình lên coi. Thì thấy 1 đoạn lúc 1h45 đêm, lúc đó có ông anh trong nhà ngủ trong nhà, cửa đóng kín hết. Có 1 người đàn ông đi xe máy ngang qua nhà. tầm 15phut sau thì carema đứt hình, đen thui..... Rồi biết luôn:canny:. Ông thợ mới nói là, chắc là do nó thấy có vài sợi dây của camera, mà tưởng là điện lưới, sợ bị dật chết nên mới cắt. Mà nó khôn lắm nha các bác, nó cắt sole, vì dây điện 1 âm 1 dương mà, cắt cả 2 1 lúc là chết cha nó . May mà nhà không mất gì cả Cuối năm rồi, các bác nên cẩn thận nhé, đừng có lơ là mà ăn tết không được vui. Nhân đây chúc cho toàn thế ACE 5s 1 mùa xuân tươi vui, sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát tài. P/s : Chắc phải về với mẹ sớm thôi. Mẹ ơi, đợi con về nhé, con yêu mẹ lắm
Nhà em có gắn mấy cái camera, bữa bị trộm quay tận mặt luôn mà hok giải quyết được gì hết. Giờ có để cho vui thui!!!!
cho điện 220v nó cắt một lúc hai sợi củng chẳng sao chỉ bị nổ banh cái kiềm thôi cái này mình bị rồi hjjjj bùm một cái nhìn lại cái kiềm bị mẻ một miếng h ko làm gì được chỉ để làm kỹ niệm chơi, còn cái vụ camera chắc nó tưởng điện thật nên cắt vậy cho đở hư đồ nghề
cũng may nó vào nhà bác chưa trộm dc gì! Bác nào có nhu cầu lắp đặt Thiết Bị Báo Trộm liên hệ với e nhé!
nó cắt dây Ac220 nối ra cục adaptoe 12v 1ah đó vì dây 12v ít ai nối dài lắm ..dễ bị sụt áp nên kéo 220vac ra gần camera rồi mới conect với adptor
lúc trước nhà mình bị đục cửa sắt, cũng may là nghe và chạy xuống, tụi nó chạy mất tiêu, nên h đi ngủ lúc nào cũng thủ 1 cây tongfa và 1 con dao bấm, tongfa dùng dể thủ và dao thì chọt
Cái này em không biết bác ơi, chỉ nghe mấy ông thợ sửa kêu là dây bị cắt mất. Nối lại, mở băng ghi hình coi thì thấy, chứ không có bị hư luôn:sweat:
Nhà em đâu có xài lưới điện đâu bác, đâu có dại . Mà nhà em có con chó mực, hung giữ giã man, hồi nhỏ bị nó sực 1 phát ngay miếng bị bên ngón út. Nó cắn, rùi nhay nhay, muốn đứt ra luôn. May mà còn dính 1 miếng thịt để băng bó lại Có trộm vào nhà, thả con chó đó ra thì chằng trộm chết chắc. Nhà nó chỉ sợ mỗi cha em, còn ai nó cũng chẳng sợ:canny: