Tìm kiếm bài viết theo id

nhà nhà đi bão,ng ng đi bão

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi club_tốc_độ, 12/11/11.

ID Topic : 4137441
Ngày đăng:
12/11/11 lúc 21:27
  1. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    253
    xuống đường thui mấy bác,đông đông zui zui,sau khi vn thắng bruni 8_0 thì hàng chục vạn,có thể nói là hàng triệu ng đổ xô ra đường.
    vào khoảng 6h e về tới ql1 tiền giang thì kẹt xe liên tục,tiếng kèn tiếng la um sùmnhà nhà đi bão,ng ng đi bão,kèm theo đó là 1 đoàn diễu hành dài cả chục cây số,em nghe mà nôn nao cả lên,về tới chân cầu mĩ thuận vĩnh long lại nge tiếng nẹt bô tiếng kèn,nào là cụ già con nít xúm nhau ra đường:sweat:,về tới sa đéc thì thấy csgt túa ra cả chục xe,e tường đi bắt xe ko chứnhà nhà đi bão,ng ng đi bão - 1,đi 1 chút thì lại gặp đoàn bão với dẫn đầu là cảnh sát giao thông,phía sau là 1 tốp xe w cờ đỏ băng rôn đỏ chói,phía sau nữa là đám nhóc chạy martin với nồi niu xoang chảo chai nước kèn chế ống nước trống đập loạn cả lên,đoàn bão đi đến đâu là tiếng hò reonhà nhà đi bão,ng ng đi bão - 2 tới đó.
    ko phải dạng "bão" đêm ngày như xì gòn,"bão" miền tây giống như 1 niềm chung vui nho nhỏ của những ng wanh năm ruộng đồng sông nước,ng dân we^ ngủ rất súm hay nói đúng hơn là tầm 6_7h là ko ra đường,kể cả cái thị xã đông đúc thì 8h tối cũng vắng tah,bão ở xì gòn tầm 10h mới đông và kéo dài tới sáng,nhưng bão miền tây 7h là đã ngẹt đường và 10h là tan hết.1 đoàn bão đi wa phá tan cái ko khí thường ngày tĩnh mịch của vùng we^,khi tốp ng tốp xe vừa wa khung cảnh lại lắng xuống như cái vẻ thường ngày của nó.
    "lâu lâu lâu ta mới bão 1 lần"đám con nít hát xa xả,kèm theo tiếng tung hô "việt nam...việt nam...".nhà nhà đi bão,ng ng đi bão - 3
    mỗi ng mỗi suy nghĩ,mỗi ng ở 1 nơi khác nhau nhưng ta đi chung zui thui,vì là ng vn mà:haha:
     
  2. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    dân số VN có 80tr ng` thôi bác =.=
     
  3. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Thắng có Brunei mà cũng ra đường làm gì nhỉ. Xem ra các bác ăn mừng VN thắng là phụ còn đua đòi đập phá mới là chính
     
  4. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    tui mới về đến nhà lúc 9 giờ, may mà đường về quận 7 vắng, nãy kẹt ngay khúc Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi qua trời...

    Công nhận bóng đá Việt Nam đá như C Ứ T, lại là tuyển U23 nữa thế mà lại có khối fan hâm mộ, người Việt Nam chúng ta đúng là rất yêu bóng đá., chứ ở nước ngoài dù U23 có vô địch Thế Giới hay Olympic cũng ko ai đổ ra đường ăn mừng bằng tuyển quốc gia cả.
     
  5. quydopro1 Thành Viên Cấp 4

    gian nan còn ở phía trước nha
     
  6. Mathayus Thành Viên Cấp 1

    có hình không bác, khó tin nhỉ, mới ở ĐBP về thấy dg vắng, ko biết trong trung tâm thế nào
     
  7. anon Thành Viên Cấp 4

  8. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    CSGT dẫn đầu mới ghê chứ
     
  9. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    Dưới đó không biết mấy tỉ người bảo rồi. Để em xuống chung vui nhà nhà đi bão,ng ng đi bão
     
  10. unfair Thành Viên Cấp 4

    hâm mộ cái giề, bọn nó kiếm cớ đua xe đó , mấy năm trước mà thắng mấy thằng cùi bắp có bao h bão đâu, bữa nay bày đặt thắng bruney cũng bão...bão mà cho zui nhà zui xóm ko sao, bão xong bọn nó toàn nằm viện chugn với vài ng đi đường thì đừng bão

    Mà quê bác chủ top công nhận ngủ sớm thật nhỉ,quê tui cũng khoảng 9-10 ra đường vắng teo, dân đóng cửa ngủ hết, h đó ra đường dễ bị giang hồ lượm lắm , chả bù với tp, 11-12 h vẫn thấy đông zui
     
  11. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    thằng chủ topic quăng bom đó anh em, có bão éo đâu, mới đi trên q1 về đây
     
  12. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    sao lúc tui đi đông quá trời vậy, tầm 8h đến 9h ngoài trung tâm, Nguyễn Trải, Nguyễn Văn Cừ. Trần Hưng Đạo đông nghẹt.. 9h mấy về nhà rồi.
     
  13. locfedora Thành Viên Mới

    Mới về tới nhà, kẹt xe luôn. Mịa, đá thắng thằng dek bít đá bóng lấy thế là làm tự hào. Đổ ra đường ăn mừng là chẳng khác nào xỉ nhục cả nền bóng đá VN
     
  14. antiloving Thành Viên Kim Cương

    mấy năm rồi ko thèm coi đá banh VN, nên cũng chả biết cầu thủ nào là cầu thủ nào, chả biết thằng nào đá hay đá dở... riết giờ nghe đến bóng đá VN là nghe phát chán
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em mới về sẵn tạt qua chợ lớn mua cái quạt lun nhà nhà đi bão,ng ng đi bão
     
  16. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Giờ tụi nó ăn mừng chứ vào bán kết sao ăn mừng,gặp malai hay indo cũng chết, 2 thằng cực khó chịu
     
  17. trihominh Tửu Lượng Vô Biên

    Mịa, mấy thằng kiếm cớ đua xe way phá chứ hâm mộ cái gì, VN đá như SHIT thì hâm mộ làm chó gì, thắng 1 đội quá tệ thì không có gì để mừng cả vì đó là chuyện đương nhiên thôi!!!
     
  18. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Bão đến thì đúng hơn
     
  19. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    kiếm cớ quậy là chính
     
  20. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    he he hèn chi nay ve` thay' CSGT qua' troi` ma` ko bit vu gi`.Quen mat' VN minh` thang' ma` von`g loai cung~ bao~ nua~ potay.