Hihi!!Không phải khoe với các bác chứ nhân dịp giải phóng 40 năm,toàn thành phố nhà em được ăn nhậu xả láng sáng nhịn ăn.Mỗi tổ đc cấp 3tr để liên hoan,cấm đưa vào quĩ đen.Sự vụ khá bất ngờ,nhưng tiền thì tiêu hết rồi.Thành phố ăn nên làm ra có khác :sweet_kiss: Có tổ vui hơn thì ko để nhà nào bật bếp .
bệnh viện Ung Bứu hôm h cho người bệnh xuất viện quá trời,chắc ko có chổ để nằm nên cho đi bớt vì đằng nào ung thư thì khả năng sống cũng khó
Mình lên bệnh viện đó rồi,rất đẹp,rất rộng,từ khi chính sách bảo hiểm về thuốc chống ung thư thay đổi,nhiều người ko có tiền bù thì mình chịu. Chủ tịch tp mới nhậm chức mấy tháng,nhưng mà đây là ý kiến của bác bí thư sắp về hưu.
1 nhà 1 người thoai,1 tổ tầm 30 hộ,nhưng để hoành tráng hơn,khuyến khích mỗi nhà nộp thêm 200k vui cả làng.Nói chung là thành phố kích cầu khủng.
Tổ chức cho ăn nhậu xong sẽ tổ chức các chốt CSGT kiểm tra độ cồn, thu lại mớ kinh phí còn khủng hơn. hoho
ăn 1 mình thế này liệu mai mốt có đòi ly khai không ta, mà mong anh đà nẵng độc lập là mình chạy theo anh luôn :d
Thấy vụ này nghe có vẻ có vấn đề: 1. Tiền thuế của dân, tự nhiên đem chi cho ĐN nhậu. Có phải cả nước được nhậu đâu. 2. Có người sẽ nói tiền đó là do ĐN làm ra, không phải tiền cả nước. Vậy thử hỏi nếu không có tỉnh khác, người tỉnh khác thì ĐN có làm được vậy không? Ngân sách là chung của toàn VN, chứ không riêng gì ĐN. 3. VN nghèo, dân thu nhập thấp lại có nhiều thói xấu như thích nhậu nhẹt (tỉ lệ bia trên đầu người có thống kê rõ ràng). Vậy mà TP lại dùng tiền ngân sách để chia chát ăn chơi. 4. Cái ngày độc lập nên dùng để làm kỷ niệm, cũng tổ chức kỷ niệm nhưng không nên phân thắng bại, không cần thiết phải tốn kém tiền của để phô trương. "Ngày này có triệu người vui cũng có triệu người buồn" thì tại sao cứ sát muối vào vết thương của chính dân tộc mình? Nếu còn có "triệu người buồn" thì có nện bỏ tiền ra để ăn mừng không? Mơ ước 1 ngày tự hào khi cầm cái hộ chiếu của VN mình mà khỏi bị tụi HQ mấy nước vặn vẹo. Chắc mơ ước này vẫn còn lâu lắm... udency:
pro này chắc chưa tới đà nẵng nên mới nói thế. thành phố người ta phát triển là do tiền ngân sách chi cho phát triển rất đúng nơi đúng chỗ. đường rộng thênh thang . nhà thi đấu từa lưa...người làm nghề chạy xe ôm tết còn được tp cho 400k ăn tết. thì đợt này cho mỗi người 10k cũng chẳng có gì. đặc biệt csgt gặp mình tống 3 gọi lại nhắc nhở chứ ko phạt hay ăn gì cả. 1/ 18 tỷ chia ra mỗi người ăn có 10k thôi. 2.ngân sách tức là mỗi năm 1 tỉnh thu bao nhiêu nộp cho tw. tw phân bổ lại gọi là ngân sách... vd tỉnh đó thu được 1 tỷ đô la thì tw chi lại cho vài trăm tỷ vnd đủ để trả lương cán bộ tỉnh đó thôi. 3/ pro nên đọc thêm ý kiến trên báo tuổi trẻ... cái 18 tỷ này chia đều ra thì nhỏ lắm. nên ko thể gọi là ăn chơi được. 4/ko ý kiến