Tìm kiếm bài viết theo id

Nhìn bé thương quá!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhthanh999, 7/6/10.

ID Topic : 1945246
Ngày đăng:
7/6/10 lúc 11:23
  1. minhthanh999 Làm Đẹp Cho Phụ Nữ Việt

    Tham gia ngày:
    15/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,977
    Cuộc sống thường ngày của bé gái không có mắt

    Sinh ra không có mắt, các bệnh viện lớn ở Hà Nội bất lực, bé Đậu Thị Thất, 4 tuổi, ở xã Thanh Tùng - huyện Thanh Chương - Nghệ An, đành chấp nhận sống trong bóng tối. Nhìn em bi bô, hồn nhiên múa hát, quét nhà, chơi đùa với anh chị..., ai thấy cũng thương.
    Một ngày mới của bé Thất bắt đầu bằng việc tự mò mẫm chiếc ghế gần giường để làm quen với cảm giác.
    Nhìn bé thương quá!
    Bé luôn đòi giúp bố mẹ làm việc nhà. Chiếc chổi nhỏ xíu này là vật dụng quen thuộc và yêu thích của bé.
    Nhìn bé thương quá! - 1
    Thỉnh thoảng, Thất còn đòi mẹ được vãi lúa cho đàn gà ăn.
    Nhìn bé thương quá! - 2
    Rồi đòi thổi lửa giúp mẹ.
    Nhìn bé thương quá! - 3
    Mặc dù sinh ra không có mắt nhưng bé Thất rất vui tính, thích múa hát và hát rất hay, rất nhanh thuộc bài hát mới khi được mọi người tập cho.
    Nhìn bé thương quá! - 4
    Ước mơ lớn nhất của bé là được đi học. Những khi buồn, bé Thất lại đòi mang sách vở của chị ra để “học bài”.
    Nhìn bé thương quá! - 5
    Khi bố mẹ đi làm đồng, bé Thất nhẩn nha, chơi đùa và ngồi nghe các chị, các bạn chơi trò “ô ăn quan”...
    Nhìn bé thương quá! - 6
    ... hoặc âu yếm chơi đùa cùng bà nội.
    Nhìn bé thương quá! - 7
    Nhìn cô con gái bé bỏng hồn nhiên vui đùa múa hát, anh Hậu, chị Thu như đứt từng khúc ruột. “Mỗi khi nghĩ đến cảnh cháu suốt đời phải sống trong mù lòa, vợ chồng chúng tôi không dám nghĩ đến chuyện học hành, chồng con sau này sẽ thế nào nữa. Ước gì có được một phép màu để có thể thay được đôi mắt của tôi cho con gái”, chị Thu nghẹn ngào.
    Nhìn bé thương quá! - 8
    Địa chỉ của bé Thất: Bố Đậu Đình Hậu - xóm 18 - xã Thanh Tùng - huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An. ĐT: 01653.277.907
     
  2. cakholep Thành Viên Cấp 2

    chỉ biết tội nghiệp thôi chứ biết làm gì để mang đến phép màu?
     
  3. phimhay Thành Viên Mới

    Khổ thân em nhỏ và gia đình.
     
  4. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    nguyện cầu cho e và gia đình đc sống hp
     
  5. dathung Thành Viên Cấp 3

    cầu mong Phật Trời ban phép mầu cho bé
     
  6. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    tội quá. mong ước có một phép màu cho bé được nhìn thấy như bao người
     
  7. .: Cuong2free :. Thành Viên Cấp 5

    Chúa sẽ phù hộ cho em!
     
  8. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    Nhìn e mà đau cả lòng,hy vọng e sẽ đc sống vui vẻ
     
  9. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    cầu chúc cho e đc sống hp
     
  10. eor8255 Thành Viên Cấp 4

    nhìn thấy tội quá
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,125 (Thành viên: 0, Khách: 1,117, Robots: 8)