Ae có ai tin vào chuyện này k? Chuyện là ngày xưa từ cái lúc mà mình còn chưa đẻ ng ta đã phán rồi... lúc đó ba mình đang đạp xe đạp trên đường về, tự nhiên có ông nào xuất hiện nói chúc mừng chú sau này đẻ con trai nha, rồi nói sắp được đi nước ngoài, nói sau này k giàu k nghèo nói chung là có của ăn của để, lúc đó thì còn ở ngoài quê nhà nghèo chết mẹ, ba mìnhtưởng ổng chọc wê chửi ổng quá trời. Sau này đúng thiệt ba mình được học bổng của tỉnh nên dc đi học nước ngoài, lúc đẻ mình thì nguyên bệnh viện toàn con gái, mình mình con trai. Ổng còn nói sau này mình sinh con gái đầu hôm qua đi khám thì đúng là con gái hixhix ổng còn nói nhiều thứ bây giờ ba mình ngẩm lại thấy đúng hết 100%. Cái này k phải nhà mình đi bói, chỉ là ng đi ngang qua đường ng ta nói với ba mình, vậy mà còn bị ba mình chửi ổng cũng chỉ cười rồi nói liên tục vậy thôi, nói xong bỏ đi bó tay, ổng nói đúng nhiều cái mình thì trước giờ k tin hôm qua đi biết con gái mới thấy tin ổng hixhix. Có ai tin mấy chuyện này hok >"<
mấy người kiểu "dị nhân" vậy nhiều người điên điên khùng tưng tửng kiẻu "gàn dở" lắm pác, nhiều khi thấy họ như kẻ người dở người lập dị .sách báo ghi nhìu mấy vụ vậy tren thế giới ròi kiểu như bụt ngày xưa trong truyen cổ hóa thân thành lão rách rưới bần hàn thử tấm lòng chàng trai (cô gái) nhân vật chính wa đường vậy em cũng tin vi nga`y xưa sống cách 2 căn có ba` hàng xóm như vậy ;bà hưởng dương 63 tuỏi ,mà hôm trước khi chet vẫn wa nha em nói chuyện rất điềm đạm vè ng` thân ,gia đình.. ;đám tang rất buồn gia đi`nh em hõ trợ mang bà về quàn tại nhà tang lễ q5(nghĩa tử) ma vẫn k có người thân bên cạnh (bà k lấy chồng)
tin chứ. trên đời có rất nhiều thứ ko giải thích dc. thì truyện này cũng là 1 trong số những chuyện huyền bí thôi. điển hình là những hình vẽ trên những cánh đồng và những hòn đá tu lăn....v....v...
nhà bác gặp cao nhân rồi, có thể là duyên số bác ơi, 2 vợ chồng em làm công nhân lương 1250K/ tháng, éo có tiền đám cưới luôn, nhà 2 đứa cũng nghèo, chán quá vợ em đi coi bói, bà thầy phán chắc nịch, trên 30 sẻ có nhà, 2 đứa chửi là bị gạt, mịa tiền đám cưới còn hem có đừng nói chi mua nhà, đùng cái duyên số đưa đẩy em đổi chổ làm, được người ta chiếu cố, và sau time dành dụm, 2 đứa có 1 đám cưới tương đối khá và bây giờ em 36 tuổi, và em mua được đất, cất nhà đã được 5, 6 năm nay rồi... bây giờ nghiệm lại thấy linh quá...
hồi nhỏ mẹ em đi coi bói cho em là phải trên 2 vợ ... ngẫm lại thấy linh wá ... giờ em đang sống hạnh phúc với chồng
thì trước giờ mình cũng đâu có tin đâu, lúc vợ có em bé bên nhà vợ mình đi bói chỗ nào cũng kêu con trai, cả nhà ai cũng nghĩ con trai, vậy mà y như ông kia nói là con gái, mình mới bắt đầu tin hixhix nếu nói đi bói hay coi thầy thì mình lại càng k tin, còn cái này chỉ là ng đi ngoài đường ng ta nói mà mấy cái ổng nói về ba mình chính xác 100%, nói về mình cũng đúng 100% chưa thấy sai chuyện gì, ổng nói cách đây cũng gần 30 năm rồi ~,~