Tìm kiếm bài viết theo id

Nhờ ACE chia sẽ KN và ý kiến

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nhạc Phi, 1/4/11.

ID Topic : 3020428
Ngày đăng:
1/4/11 lúc 00:51
  1. Nhạc Phi Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    2/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    519
    Mình có nghe nói về giấy dán tường...
    Ý mình muốn hỏi các bác về ý tưởng của mình như sau:
    Số là Ba Mẹ mình sống ở quê quen rồi, giờ lên SG ông bả buồn vì kg quen cái khung cảnh ở đây...ổng bả cứ than ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường riết chóng mặt quá...mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi chợt nghĩ ra một ý...

    Nhà mình từ tầng trệt hay trên lầu đều kính, mình định xây một bức tường che lại (kg cho nhìn ra ngoài nữa, xây bên ngoài kính).
    Các bác cho mình hỏi:

    Thứ nhất: loại giấy dán tường nơi cung cấp họ có cho mình đặt theo mâũ mã của mình không ? vì mình tính về quê chụp nguyên phong cảnh ngay trước nhà ở quê để dán lên ông bả có nhìn ra ngoài thì cũng tưởng như đang ở quê vậy. Nhưng nếu là giấy dán tường thì nhìn có sắc sảo không ?
    Mình có nghĩ đến là nhờ thợ vẽ, nhưng vậy mất công phải vẽ wài vì lâu lâu mình muốn thay đổi hình ảnh (đặt in một lần dán nhanh hơn vẽ)

    Thứ hai: mình cũng nghĩ đến dùng máy chiếu, nhưng cái nầy kg hiêu quả vì mình đi làm ông bả đâu có biết dùng máy chiếu.

    Mình nghĩ chắc có cách thứ nhất, vậy mình nhờ các bác có kinh nghiệm góp ý, hay biết chổ nào đặt in giấy dán tường chỉ giúp.

    Hoặc các bác có giải pháp nào hay xin chỉ giúp.

    Mình cảm ơn rất nhiều.


    note: nếu sử dụng đc lâu dài từ 6 hay đến đc 1 năm mà tốn dưới mức 30 triệu thì mình chơi liền.
     
  2. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Không có kq đâu bạn ơi, nhưng cũng khen bạn đã có ý tốt Nhờ ACE chia sẽ KN và ý kiến , hay là bác gửi tiền cho ba mẹ bạn về quê chơi
     
  3. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác tạo việc gì đó phù hợp cho ba mẹ làm, chứ người già ngồi không họ buồn lắm! có gì trồng chọt chăm sóc thì mới vui được!
     
  4. Nhạc Phi Thành Viên Cấp 3

    1 hay tuần thì vẫn về đều đặng mà...Thanks Mod

    mình cũng biết vậy nhưng nhà mình làm gì có đất mà trồng trọt dc. Khổ nỗi ở SG thì nhớ quê, về quê thì lại nói nhớ mình,cứ vậy mà cứ đi tới đi lui mình đuối quá hic...

    Hôm nay mình đã hỏi hết mấy người bạn rùi...chỉ còn phương pháp tâm lý thui.

    Xin Mod vui lòng đóng hoặc delete topic dùm nha.

    Thanks hai bác.
     
  5. yo_yo1541 Thành Viên Cấp 4

    Xây như vậy càng làm cho không gian thêm âm u nữa bạn ơi. Người già thường có xu hướng ngoạn cảnh, con cái xum vầy và hay trồng trọt, chăn nuôi nhẹ nhàng (đáng tiếc là cuộc sống ở tp k đc như vậy). Thiết nghĩ bạn có ý tốt, tuy cuộc sống ở quê có 2 ông bà già thì buồn thiệt, nhưng bạn đã nghe câu chuyện 1 người đàn ông gánh cha mẹ đi bộ suốt 216km chưa? Mình k có ý nói bạn phải làm như vậy, nhưng hãy đều đặn về thăm ông bà là chắc chắn họ sẽ vui, vừa thư thái nơi quê hương, vừa được con cái nhớ đến thì ai cũng sẽ hạnh phúc với tuổi già thôi.
     
  6. xuanduckhq Thành Viên Cấp 2

    Làm cái gì thì cũng là cảnh giả thôi mà bạn, nhìn vài lần cũng chán thôi, đâu như cảnh thật dưới quê được.
    Chắc có lý do nên mới phải rước ba mẹ lên đây, gia đình tui thì ông bà ko chịu lên ở với con cháu nên cứ phải đi về thăm nom thường xuyên.
    Nếu có sân thượng hoặc ban công thì làm 1 mảnh vườn nhỏ cho 2 ông bà chăm sóc thử.