Trước tiên e xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể ACE 5giay. Chúc mọi người có 1 năm mới nhiều sức khỏe, buôn bán phát đạt. Tình hình là tối hôm giao thừa có chén chú chén anh 1 tý, về đến nhà cởi đồ ra đi ngủ bất cẩn 1 tí làm rơi e nó từ độ cao ngang mặt xuống đất, với tư thế tiếp đất là cái mặt kiếng đồng hồ :beat_shot: (E làm rơi cũng nhiều lần rồi, nhưng lần này là mặt kiếng chạm đất, và cũng là lần rơi ở độ cao cao nhất :nosebleed_002 Nhặt tên thì ôi thôi, các gạch ở số bị rớt ra gần hết (xem hình ở dưới). Mặc dù vậy e nó vẫn còn sống khỏe mạnh, bình thường. E xin các bác tư vấn cách sữa chữa, có thể tự sửa đc hay không? Hay phải mang ra tiệm, tiệm nào uy tín, thời gian sửa chữa bao lâu. E nó là món quà ý nghĩa của e nên e ko mún thay cái mới đâu ạ
Mang đại tiệm nào cũng dc, nó tháo ra rồi lấy keo 502 dán mấy số lại thôi, nếu là hàng kiểng thì nó cho ít keo AB cho khỏi vô nước, tầm 30p là xong
E chỉ ngại keo 502 nó chích vào nhìn lem ra nhìn k thẩm mỹ thôi, cái chính là hỏi tiệm nào làm kỹ kỹ chứ mấy thằng ngoài đường cũng sợ
mở đồng hồ ra rồi dùng keo dán lại các chi tiết đó vào vị trí thôi(để ý sẽ thấy vết cũ). Làm việc này cần phải tỉ mỉ cẩn thận chứ ko thì bị lệch, keo dính ra mặt đồng hồ làm xấu. Nếu bạn ở ngoài đây thì mình nhờ ba gắn lại cho rồi Chắc phải tìm bác thợ nào đó lâu năm, yêu nghề, hem táy máy tráo đồ là được. Công việc cụ thể là tìm cách mở nắp đít máy, Khu vực cái chốt chỉnh có một lỗ nhỏ trên máy 1 tay hoặc là đăm vào đó hoặc là đẩy 1 tay nắm cái chốt kéo nhẹ ra ngoài. Rồi lật ngược đồng hồ lại lấy nguyên phần máy và mặt đồng hồ ra. Dán lại các chi tiết rồi để lại vị trí cũ, đâm cái chốt lại nghe cái cách nhỏ rồi đậy nắp đít lại.. Làm nhớ ngày xưa bắt ba chỉ cách sửa đồng hồ quá..
bạn đem ra tiệm đồng hồ ngay ngã tư Lê văn Sỷ với Trần quang Diệu kế bên tiệm đầm bầu Celena , có anh đẹp trai mà dễ thương sửa cho bạn , bạn nói có 1 cô làm bên tiệm đầm bầu này giới thiệu qua anh lấy giá ưu đãi chút nha...
Làm ở đâu làm,nếu ở Q1 né cái tủ sửa đồng hồ gần ngã tư đề thám-trần hưng đạo.Bữa ghé thay pin đh Diesel ổng gắn cái nắp vô ko được,hì hục dùng cái gì ép ép thành quả là đồng hồ trày và móp 4 góc.Thấy mà xót,1 lần sợ tới già ko dám đến đây
có một chỗ mình làm quen, rất uy tín và đàng hoàng .. tay nghề thì mình ko rõ là cao thủ hay ko vì cũng chỉ sửa lặt vặt nhưng mình để đồng hồ mấy tháng trời way lại vẫn đưa cho mình vui vẻ ko sao hết tiệm anh này nằm ở mặt tiền chợ Tân Định đường Hai Bà Trưng kế bên tiệm bán giày dép, chỉ có duy nhất tiệm anh này là sửa đồng hồ tại đó P.s theo mình bro đem ra cho tháo hết kim ra đi nhìn cũng đẹp đó, giữ kim đó mốt thích thì dán lại )))
không đâu sửa đồng hồ qua được chỗ 3/2 đâu bạn ơi , Ở đây là nguyên phố sửa luôn . ở đây nhiều bác thợ người hoa ngồi sửa . Mình hay sửa ở tủ đồng Hồ Vinh, ngồi ngay khúc bán thực phẩm visan . 3/2 với lê đại hành