Tìm kiếm bài viết theo id

nhờ anh trong 5s giúp đỡ

Discussion in 'Chuyện trò' started by hailuaqn2015, Jan 27, 2016.

ID Topic : 8326176
Ngày đăng:
Jan 27, 2016 at 10:02 AM
  1. hailuaqn2015 Thành Viên Cấp 3

    Joined:
    Oct 20, 2015
    Tuổi tham gia:
    10
    Messages:
    509
    vì quyết định về quê hơi trễ nên chưa tìm được vé tàu về quê ăn tết, nên lập đàn nhờ ae có ai quên biết gì để mua vé tàu về quê được không, nếu có thì giúp mình với. dự định là ngày về là 06-02-2016, ngày vào lại là ngày 12-02-2016. chiều về là sài gòn-quãng ngãi và ngược lai. mình đi 2 vợ chồng và đứa con. cảm ơn ae 5s nhiều.
     
  2. backmask923 Thành Viên Cấp 3

    Cái này cần gì quen biết bạn. Nếu hết vé thì quen cỡ nào cũng bó tay. Bạn thử liên hệ với mấy đại lý bán vé xem sao
     
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    mình không có kinh nghiệm, nên góp ý vài câu, nếu bạn mua được vé thì quá tốt còn nếu không mua được vé thì cứ đến đó ngày đi đến đó ngồi đồng, thế nào họ cũng có vé bỏ và cho mình ghế sub, nếu mình chân thành, nhớ 1 năm mình cũng vậy, không có vé về, thế là ra ngoài trạm ngồi đồng người ta thấy tội nghiệp ông sếp nhường cho 2 xuất đi về, còn ổng thì chuyển ngày khác đi... cảm ơn rối rít và muốn khóc luôn, bạn cả gia đình, và có con thế nào cuu3ng sẻ có vé vào giờ chót, vì có người bận việc hoặc họ cảm động sẻ nhường cho bạn, và nếu cuối cùng giờ cuối họ sẻ cho bạn cơ hội ngồi ghế sub, kỳ đó thấy 2 mẹ con kia ngồi ghế sub thấy tội lắm....
    đó là những gì mình đã trải qua... còn mọi nguòi thì mình không biết, cả ơn ơn trên đã cho mình những may mắn trọng quá khứ.... chúc Bạn và gia đình sẻ thuận lợi mọi việc và luôn khỏe mạnh...
     
  4. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    giờ bạn cứ ra cổng ra hỏi mấy con mụ béo ngồi ở cổng là có hết, có khi bạn mới đến ngơ ngơ là nó nhẩy sổ ra hỏi rồi
     
    hailuaqn2015 likes this.
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Không có vé thì chuyển sang đi xe đò cũng được mà. Chỉ mỗi tội hơi mệt cho trẻ em chút thôi
     
  6. hailuaqn2015 Thành Viên Cấp 3

    đi xe thì dễ mà vợ say sóng không đi được.
     
  7. hailuaqn2015 Thành Viên Cấp 3

    cảm ơn bạn nhiều nha. vì đi một mình thì dễ có vợ có con rồi đùm đề đồ đạt. năm ngoái đi xe từ qn vào sài gòn nó thảm còn hơn đi trên sa mạc nắng nữa.
     
    nhansamqua likes this.
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cố lên bạn, không thôi ở SG ăn tết đi qua tết về cho đở tốn kém... nếu là mình mìn h sẻ làm vậy...
     
  9. hailuaqn2015 Thành Viên Cấp 3

    dịp tết thì ae bà con về đông vui, nhưng đi đứng khó khăn quá nhiều khi không muốn về mà nghẹt nỗi bà già cứ bảo về cho vui chứ không có ai.
     
  10. nguoinuoiochuong Thành Viên Cấp 1

    Ủa, 2 vợ chồng chưa có vé hả, ông ở huyện nào,
    Bác vinh khoẻ không vậy ? Lâu quá kg về thăm bác rồi
     
  11. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    vé chợ đen thiếu gì, ra đầu cổng ga SG mà hỏi nhé
     
  12. hailuaqn2015 Thành Viên Cấp 3

    cho hỏi thăm ai đó? mình ở sơn tịnh bạn ơi
     
  13. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Nói trúng phóc tên luôn ta.
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Sao bảo chú tịnh ở nha trang, quê ở QN à
     
  15. nguoinuoiochuong Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng sơn tịnh thôn 3 nè, tôi là Tịnh con cô 5 nè trời, bà con mà quên nhanh vậy,
     
  16. Chú Ớt Cay Thành Viên Cấp 3

  17. thaiduongland Thành Viên Cấp 2

    hnay chở em gái ra tàu về quê, vắng hoe à, bác chủ chịu khó ra lân la, vào hẳn bên trong tàu, nói chuyện với mấy chú soát vé cửa lên toa, nhờ thu xếp cho mấy chỗ, giá = giá vé ngày thường, hồi trước có chú gợi ý và cho sđt nhưng ko dùng đến nên mất tiêu
     
    hailuaqn2015 likes this.
  18. hailuaqn2015 Thành Viên Cấp 3

  19. hoanglongpc Thành Viên Bạch Kim

    5s dung that la 5s! anh em "nhanh" va "nhay", giup do rat nhiet tinh! 1like cho tat ca cac bac!
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Total: 397 (members: 10, guests: 375, robots: 12)