tình hình là lúc trước em có đi đám cưới người bà con bên ông anh rể của em ở tận châu đốc lựng,em thì em thix nhỏ con gái của người bà con đó(nói thiệt thì nó dễ thương và chân thật lắm,gái quê mà),mấy lần theo mẹ nó lên thì em cũng có dẫn đi chơi này nọ.Lần đó về thì em cũng có quen sơ sơ với mấy đứa bạn nó,mà mấy đứa đó thì toàn là quỷ ko hà,rồi cũng hứa hẹn khi nào lên sg anh chở đi chơi.Khi em lên tới thì ôi thôi,bữa nào cũng bị tra tấn tin nhắn,lại còn chơi chiêu nạp dùm card nữa chứ,thì thôi kệ cũng ko đáng bi nhiu,phải tỏ ra là người rộng rãi đối với mấy em,con nhỏ này là bạn đứa em thix và mặt cũng ok,thôi kệ.Sau đó chừng 1 tháng thì con nhỏ bạn nó lên,em cũng tranh thủ cafe với em nó rồi đi về sớm,tại vì nó kiu đi nhậu với bạn bè của nó nhưng em thì ko hảo lắm nên thôi,vậy mà 12h đêm nó nt kiu ra chở về dùm,em nó nói h này về nhà ko mở cửa,anh có mún ngủ khách sạn với em ko?Em nghe mà choáng,ko ngờ mới quen có vài ngày mà em nó bạo vậy,nhưng mà lúc đó nghĩ lại mình đang kua em kia nên thôi.Sau lần đó chắc em nó thấy mình nhát quá nên cũng ít liên lạc,vậy mà bây giợ em nói lại liên hệ và bảo sắp lên,theo anh em lần này mình có nên oanh tạc nó ko.(vì kua con kia cũng ko đâu tới đâu rùi)
Thế này, tính sơ sơ nhé, chú đi chơi gái vỉa hè, ngoài cầu Thị Nghè, Nguyễn Chí Thanh thì bèo ra 3 xị / phát tầu nhanh. Cave hàng tốt cỡ 1 chai, xịn nữa tầm gái gọi, v.v... thì cứ tiền tính = củ/chai nhé. đã thế lại phải đi găng, mất mịe nó cảm giác thật. Đằng này chú cơm no bò cưỡi, coi nó như con hàng thôi mà, ăn ngủ cưỡi, đồng thời tìm cho mình em khác lẫn kưa em kia, chứ bỏ em nó chỉ khổ mình, đêm hôm nhu cầu sinh lý nó lên lại làm bạn với đôi bàn tay thì oải lắm. Vẫn hơn PHÒ nhiều, tôi hỏi chú chứ ngày CAVE nó ngủ với trăm thằng mà chú còn chơi đc, sao ko chơi đc em nó ?
chú em còn ngây thơ lắm,cái j ăn được thì cứ ăn đi,chú ko ăn để nó mốc meo lên tội nghiệp cho thằng nhỏ của chú,chú ko thương chú thì cũng thương thằng nhỏ chú chứ,cứ nhốt nó như vậy chịu sao nỗi,còn con nhõ kia nó đã rủ chú vào khách sạn thì chắc cũng tè le hết rồi,chú cứ làm hết mình,ko có j phải tội nghiệp con kia hết
Hix.Kèo thơm như thế mà bỏ thì cứ ngồi trong góc nào đó mà khóc đi. Mịa.Bình thường đi tán gái phải trăm phương ngàn kế mới dụ được em nó vào KS.Đằng này được em nó mời.Sướng mịa nó rồi. Khi chạy đến thì bảo anh vội quá nên quên mang theo tiền có khi tiền KS được em nó bao luôn. Nhưng nói gì thì nói.Em nó gọi thì cũng phải thì cũng phải gài em nó chẳng hạn:để anh coi thử xin chủ nhà được ko? (Nhưng nhớ là cũng nhanh lên cỡ 5,7 phút gì đấy không nó chạy mất thì hỏng,nếu mà nhắn tin rủ thì từ từ trả lời nhưng cũng đừng có quá lâu). Nó mà đã nói như thế thì nó đã kết ông rồi nhưng vẫn phải cẩn thận coi chừng nó chơi lại. Giờ em nó lên nói chung cơ hội vẫn còn nhiều.Bao nhiêu phần trăm là phụ thuộc vào cái lời từ chối của ông hôm mà nó gọi cho ông.Cứ lên dẫn đi chơi ăn uống nhậu nhẹt cho xỉn vào rồi cứ đưa thẳng vào KS.
thanks các bro đã góp ý,vì trong gia đình thì đối với mọi người em cũng là người tử tế,và mục tiêu chính của em là đứa kia dễ thương lắm,rủi con này về kể lại với bà con này nọ thì coi như em mất uy tín hết,em nghĩ nó sẽ ko nói cho người lớn biết mà đi kể với mấy đứa bạn nó,như vậy là coi như em không còn cơ hội với người em thix nữa,thôi thì đành gạt bỏ cái lợi trước mắt để thu cái lợi sau này vậy,hic.
CÁC PÁC cẩn thận nhá ko khéo ôm 1 quả đấy Cái gì dễ ăn quá thì coi chừng Trên đời nay ko ai cho ko ai cái gì