Tìm kiếm bài viết theo id

nhờ mấy bác gỡ cho em vụ này với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi leader137, 26/12/16.

ID Topic : 8707490
Ngày đăng:
26/12/16 lúc 14:51
  1. leader137 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    4/2/15
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    116
    tình hình là mình ở miền tây nên sì gòn lập nghiệp ah, một thân một mình bơ vơ ở sài gòn, làm văn phòng nên lương cũng bình thường như bao người, hiện tại mình cũng có gấu yêu nhau đc hơn 1 năm rùi ah, ở khu trọ có 1 chị hơn mình 4 tuổi cũng miền tây nhưng khác tỉnh, có lẽ vì cùng miền nên 2 chị em chơi với nhau rất thân, có việc gì lặt vặt như gắn bóng điện hay sửa cái gì mình cũng giúp nhiệt tình, thỉnh thoảng chị hay nấu cơm rủ qua ăn chung cho vui, chị ấy đã có chồng dưới quê nhưng đã li dị và 1 thằng cu được gần 5 tuổi, thằng cu hiện ở quê với ông bà ngoại thỉnh thoảng nó hay nên chơi, tình cảm chị em rất vui vẻ cho đến cách đây nửa năm, hôm đó chị đó rủ qua nhậu, mình thì ko uống đc nhiều lắm ( tầm 4-5 nol thui ah), hôm đó ko biết vì say hay gì mà xong mình ngủ lại đó luôn, hôm sau tỉnh dậy mí biết, sau hôm đó cả tuần mình cũng ko sang chị đó chơi luôn, nhưng sau chị đó lại gọi qua chơi, 2 chị em cũng coi đó chỉ là tai nạn và ko muốn nhắc lại, nhưng chỉ được mấy ngày sau lúc mình qua 2 chị em coi phìm thì lại lao vào nhau, rồi mọi chuyện cứ thế trượt dài, hiện tại mình và gấu xác định qua năm gấu học xong thì cưới, nhưng giờ chuyện đó với gấu thì ko có nhiều cảm giác như với chị đó. ko biết tại sao nữa, cứ tình trạng thế này chắc mình phải chuyển phòng trọ mất, mấy bác cao tay tư vấn cho mình cách dứt ra với ah, thực sự bình thường thì ko sao nhưng cứ gặp chị đó 1 lúc là khó cưỡng lại đc, giờ thì ngủ phòng mình ít mà ngủ bên phòng chị đó nhiều hơn, hic hic

    hơi dài dòng lòng vòng mong các bác thông cảm
    PS: chuyện nghiêm túc nên các bác đừng có xin facebook hay zalo số dt của chị ấy, thực ra mình cũng rất tôn trọng chị ấy chứ ko phải máy bay hay rau cỏ gì cả nhé, hình chị ấy mình để trên avatar đó, gái 1 con rồi ah
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/16
    hoangkhiem27 thích bài này.
  2. comay09 Thành Viên Bạch Kim

    Lời khuyên chân thành cho Bác là: chuyển trọ đi Bác, sướng con ...mù con...Bạn còn cả tương lai phía trước. Do chị ấy nhiều tuổi và kỹ năng tay nghề cao thi bạn thấy thế, nếu gấu bạn mà ở phòng bên cạnh thì chắc cảm giác của Bạn cũng thế.
     
  3. leader137 Thành Viên Cấp 1

    thanks bác, em cũng dự định qua tết sẽ chuyển chỗ trọ, về ở gần chỗ gấu, thực sự là cũng có cảm giác tội lỗi với gấu lắm
     
  4. YZF-R1 Thành Viên Cấp 4

    bác cho iem xin zalo và số đt của chị đó đi ạ, iem cam kết sẽ làm cho chị đó ko còn nghĩ đến bác @_@
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    sẽ có nhiều ae ra tay giúp đỡ thớt bằng cách xin số đt hoặc xin mướn lại chỗ đó kekeke
     
    hoangkhiem27 and YZF-R1 like this.
  6. YZF-R1 Thành Viên Cấp 4

    iem xin trước, inbox iem sẽ hậu tạ bác sau khi thành công ạ, không chỉ có trái phải tín dụng thôi đâu nhờ mấy bác gỡ cho em vụ này với
     
  7. olingo1 Thành Viên Mới

    Cái đó ng ta gọi là chịch xã giao. Có mối đó ngon à.@@@@@@ chuyển p thôi nhớ hỏi chị nhẹ nhàng thôi chị ghi hình quay phim lại chưa có quay rồi thì lúc nào buồn hú em nhé. @@@@@
     
    YZF-R1 thích bài này.
  8. YZF-R1 Thành Viên Cấp 4

    =))))))))))))))))))))))))))
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Theo mình phân tích thì lỗi là do thớt cả, những lần sang gắn bóng đèn, sửa điện, ăn cơm chung tại sao không mặc quần lót, để thằng nhóc nó lủng lẳng thì làm sao mà người ta chịu nổi.
    à mà câu chuyện có nội dung tương tự mình cũng thấy có người đăng rồi nha. kekekeke
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chán, như đàn bà. Có cái tính này chú không bao giờ giầu trong tương lai được. Khả năng chịu đòn với rủi ro quá thấp.
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Không phải đâu bác, thớt ăn ngán rồi nên muốn làm bạn với anh choixongdong đó mà, bây giờ mà có em khác mới thì chắc thớt không lên đây than đâu.
     
  12. leader137 Thành Viên Cấp 1

    gõ phím thì đơn giản lắm bạn ah, quan trọng là khi gặp thực tế bạn có giải quyết đc ko mà đòi phàn xét người khác, tôi cần tư vấn chứ cũng ko cần mấy thím anh hùng bàn phím đâu
     
  13. Nên chuyển nhà trọ, chơi riết hại sức khỏe sau này không đem hạnh phúc cho vợ là mệt lắm . mà dính vô tương lai lại mù mịt .
     
  14. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    gấu là gấu...rau xanh hay máy bay là chuyện khác...bồ chuyển đi làm gì...bồ cũng ghi rõ là lao vào nhau nữa mà...có chuyển chỗ khác thì cũng lò mọ về thôi
     
  15. GauMoi Thành Viên Cấp 3

    Cách tốt nhất là bác chuyển chổ trọ, và cái quan trọng là bác hãy để lại sđt của chị đó cho e
     
  16. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Đàn bà có chồng rồi thì còn gì đâu để mất và ngại.Đàn bà khi chưa có chồng thì thôi,có chồng thì khó mà kiềm chế..phụ nữ nhu cầu ham muốn nhiều hơn đàn ông.
     
  17. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    yêu nhau ko quan trọng thời gian bao lâu, quan trọng là cảm giác.
     
  18. leader137 Thành Viên Cấp 1

    cảm giác thì khó tả lắm bác ơi
     
  19. comay09 Thành Viên Bạch Kim

    Theo mình thì bác nên chuyển trọ ngay và luôn đi. Bạn để lâu lộ ra thì tiêu, với lại Chị kia không dễ buông Bác ra đâu.Tìm cách rút nhanh , em đẹp là thượng sách.
     
  20. saukem Thành Viên Cấp 6

    tình cảm giữa bạn và cô chị hàng xóm chỉ là tình cảm trên quan hệ tình dục vì cô chị có kinh nghiệm hơn gấu nên bạn thăng hoa trong quan hệ sex,theo mình bạn nên chuyển nhà ngay tránh xa cô chị một thời gian để xác định lại tình cảm của mình,tình yêu kg phân biệt đến trước hay sau đâu bạn,nếu bạn quyết gắn bó với cô chị thì xác định con đường trươc mắt rất khó khăn do gia đình bạn phản đối và cuộc sống sau này do cô ấy có con riêng
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 761 (Thành viên: 0, Khách: 750, Robots: 11)