nick 0963683213 tên là Nguyễn Đức Trọng hôm T7 ngày 30/11 vừa rồi mình có mua 1 con gà tre trị giá 800k,người này nói buôn bán uy tín,bao ae đá chạy bậy,mình tin tưởng nhờ giao gà lên cầu vượt Quang Trung,tại cũng tối,mình thấy người này cũng đàng hoàng,bị tật 1 tay chạy từ Bình Dương lên,nên mình ko nghi ngờ gì cả,rồi sáng Chu Nhật mình lấy gà ra xổ,nhảy vài chân là bổ chạy,mình có gọi diện thoại mà người nhà nói là đi giao gà ở quận 7,nên mình nhờ người nhà nhắn lại là gọi cho mình có việc,sau đó nguyên 1 ngày ko thấy gọi,mình có gọi lại thì người nhà nói chưa về,rồi im lặng 2,3 ngày ko liên lạc,mình có gọi thì ko nghe máy,hôm mình tức quá nt chửi thì nó mới nt lai là gửi trả tiền cho mình,kêu mình gửi số tài khoản,mình cũng gửi nhưng đến giờ biệt tâm,tiền bạc thì ko có bao nhiu,nhưng buôn bán thì nên có chút uy tín,có 800k mà làm như vậy thì làm sao mà buôn bán lớn,nhớ mod xử lý dùm e nó xài 2 số dt,số thứ 1 la 0963683213,sồ thứ 2 là 0919922811 , topic mà nó đăng bán đây http://www.5giay.vn/thu-cung-thu-nuoi/7092800-ga-tre-lai-hang-da-tien.html
cũng khó xử lý à nha...gà chứ không phải máy móc....lúc vui nó đậu khi buồn nó bay..có trời mới biết.
hì hì Bạn có thể hiểu đơn giản như đang giỡn vầy! Có thể bao đá ko chạy với Chủ,nhưng với người lạ thì chạy vắt giò lên cổ
Gà bên Trọng bán ra trong vòng 24h nếu như có tình trạng xổ chạy thì mang đến nhà mình đổi gà khác hoặc hoàn tiền, Trọng nhớ ko lầm là có đưa cho Toàn Namecard nữa mà, ko lẽ Toàn bị cụt chân ko biết tìm đến hay sao? Khi nào mà đến nơi Trọng làm khó dễ và ko hoàn tiền thì Toàn mới ấm ức, Trọng nhớ ko lầm là Trọng nói chuyện với Toàn rẩt lich sự ko có câu nào mày tao, còn Toàn thì dùng lời lẽ thiếu văn hóa, đòi chém, đòi giết. Thử hỏi 1 người thiếu văn hóa như vậy bản thân mình ko tôn trọng thị bắt ai phải tôn trọng mình đúng ko?
gà với qué, tôi ko chơi gà nhưng mà tôi nói nghe này,con vật chứ có phải máy đâu,nó nhìn cái mặt thớt nó thấy nó ko ưa thì nó chạy,bắt đền ai giờ....tôi thấy ông bị cry ăn nói có học chuẩn k cần chỉnh rồi đấy....lịke
Nè Trọng,mình nhắc cho bạn nhớ,mình mua gà của bạn,bạn nói giá nào mình bắt giá đó,ko hề trả giá nhé,buôn bán phải uy tìn,cớ sao mình gọi ko nghe máy,bạn giao gà quận 7 chứ giao gà về Hà nội ah,nếu có uy tín đàng hoàng thì thấy cuộc gọi nhỡ phải gọi lại chứ,thấy sồ lạ thì bắt,còn số mình gọi ko bắt là sao,mình gọi bạn ko bắt máy thì mình xuống nhà bạn liệu bạn có gặp mình ko,rồi bạn nói chuyển khoản ko thiếu 1 xu,rồi cuối cùng có chuyển ko,xem lại mình là người như thế nào nhé
lại giờ có vụ cry gà nữa...haiz...cơ mà mình thấy lỗi tại con gà mà,nhiều khi bữa nó nó run chân nó ko đá đc thì sao
Làm người quan trọng nhất là phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của người khác dành cho mình, dù sao thì Trọng cũng xin chân thành cám ơn sự góp ý của anh em trên diễn đàn dành cho Trọng, Trọng thấy mình thật may mắn khi được mọi người góp ý chân thành như vậy, Trọng cũng là 1 con người ko phải thần thánh mà ko có sai lầm. Anh em trên diến đàn nói chung và bạn Toàn nói riêng, mình là đàn ông con trai có gì thắc mắc thì cứ mang con gà đến trực tiếp địa chỉ ghi trên Namecard gặp Trọng sẽ giải quyết, đừng giống như đàn bà mà nói nhiều như vậy.
lỗi tại con gà mà, chắc lúc đó nó thiếu hơi gà mái nên nó ko chịu đá . topic này đọc xong cười bể bụng
Kỳ án con gà, chắc kiu bao công xử quá.. Tui ko rành về gà nhưng nghe nói gà cũng kỵ hệ à nha.. Sợ lúc thớt sổ con kỵ hệ nên nó chạy.. Thử con khác xem.. Nếu ko đc qua nhà đỗi con khác đc mà.. Vậy là vui vẻ..
Qua đổi lại con gà khác, có gì đâu ầm ỉ, rút kinh nghiệm lần này nhớ coi kỹ vòng 1, vòng 2, đặc biệt là vòng 3 em nó nhé, ba cái chiện.....gà khó nói lém,coi vậy chứ không phải vậy đâu
Gà chứ ko phải máy móc , Do nhiều lí do ví dụ vư khâu vận chuyển , lạ chỗ , lạ chủ ... Nhưng chủ gà nói bao ko chạy thì bạn cứ qua nhà nc với ng ta , Mong chủ gà thông cảm mà giải quyết ổn thỏa 2 bên nhé