Chuyện là mới chat xong với đứa bạn, nửa chừng thì xảy ra tranh cãi về quan điểm của mỗi người. Nội dung đoạn chat thế này: Phần tranh cãi là đoạn màu đỏ Kết quả là hắn giận tôi, cho rằng tôi đề cao bản thân, nói hắn ngu (cái này hắn nói) Tôi lại không thấy như vậy :confuse: Nhưng người xưa có câu: "Người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng", có thể vì tôi là người trong cuộc nên không nhận ra sai lầm của mình. Mong ace 5s cho ý kiến và phân tích để tôi rút bài học kinh nghiệm cho bản thân. @all: có vài bạn nhầm lẫn về nội dung nên tôi đính chính: cuộc tranh luận này ko phải về nghề nghiệp cái nào better hơn, mà tập trung vào quan điểm mỗi người đối với xã hội hiện tại. chat summary: bạn tôi cho rằng những người học cao đều nham hiểm, giả dối, xã hội chỉ có bít money thôi, và gán cho điều đó đúng với mọi người. Còn tôi công nhận điều đó có lý, nhưng không hoàn toàn hợp lý với tất cả mọi người. Sau đó thì bạn tôi nổi nóng và blah blah blah ... Ai đi ngang không góp ý thì up cho người khác thấy dùm :41_002: Thx mọi người trước
chẳng có gì to tát mà cũng cãi nhau rồi đem lên đây ,nói chung là 1 đoạn chat khá...teen. mà khoái nhất cái đoạn Lan và Điệp à nha :snicker:
đọc xong đoạn đối thoại rút ra một vài điều : + ông Luân nói nhiều quá ông marc thì hơi tiết kiệm lời. + ông Luân tính hơi nóng nảy, ông marc tính hơi trầm. + Cả 2 ông đều đúng nếu đem chuyện này ra cho cả thê giới bàn cải thì cũng ko ai biết ai đúng ai sai đâu,giờ hay giữ mối quan hệ tốt trước đi sau này chừng vài chục năm nữa gặp lại sẽ biết ai đúng ai sai (tùy vào mức độ thành công của mỗi ngừơi.Hay là 2 người cá độ đi vài chục năm sau biết kết quả, vừa là động lực cho 2 người phấn đầu vì ko ai muốn thua ai mà. Thân
@1giaythoinhe: chúng tôi là doubble teen+ rồi @khanhdo123: thx góp ý chân thành của bạn :41_002: @all: tình hình kinh doanh cuối năm ko khả quan, lập topic về chuyện vẫn hay xảy ra để mọi ng có dịp bình luận gít thời gian Vẫn đang chờ ý kiến của các ace khác.
ai cũng đúng và ai cũng có cái sai, mỗi người 1 ý-> mới có đủ thứ nghề, mới có nhiều suy nghĩ => xã hội mới phát triển -> đó là quy luật của tự nhiên !
Ngại nhất là đọc mấy đoạn chat ^^! Có thể túm tắt nội dung là cãi về chiện j ko vậy ^^! Sao có ông Tuấn An rồi bà Anh Thư hiệu phó vô đây nữa. 2 trùm trường SGT
Đã túm tắt Hồi trc có học ở SGT vài quater nhưng thấy ko hợp nên đã chuyển trường, còn bạn tôi thì ở lại.
ko fải ai học cao lên rồi cũng nham hiểm, wan niệm sai lầm đó, có mấy ông anh làm chức cao, wan hệ rộng cũng đầu trần chân đất đi đá banh với mình, cũng bá vai bá cổ đi nhậu, chọc gái v.v... đừng vơ đũa hết cả nắm chứ
mỗi người 1 ý,chả ai chịu nhường ai hết vậy,đâu thể bắt người ta theo ý mình được chứ.nếu thấy cái đó bất đồng thì đừng đem ra nói, nói chiện khác đi,lôi ra chi để cãi lộn nè chời