[YOUTUBE]obQRaQ6Hov0[/YOUTUBE] Hôm nay khi nghe dàn kèn tây chơi bản nhạc " cha yêu " khi phát tang của một chú hàng xóm bên nhà . Con chợt thấy buồn , con thấy nhớ Ba nhiều lắm Đứng nhìn thi thể chú nằm đó , con lại nhớ đến Ba . Nhớ đến khuôn mặt của Ba lúc ấy . Ko cười , ko nói , ko la mắng , ko vỗ về cho con . Nhìn chú từ từ được đưa vào quan tài , con lại bật khóc . Con nhớ cái hình ảnh của Ba lúc ấy lắm . Con biết chính từ lúc ấy , con sẽ chẳng còn có Ba nữa , chẳng còn được nắm lấy tay Ba , chẳng còn được Ba ôm , Ba hôn lên tóc nữa .... Và cũng chính từ lúc ấy , con cũng chẳng còn có Ba . Con mồ côi .... Rồi lặng lẽ quay vào trong nhà , nơi góc cầu thang đó , ba luôn ngồi nhìn ra đường , nhìn mẹ , nhìn con đi làm . Cũng nơi góc cầu thang đó , ba bưng tô cơm nguội ăn để dành từng đồng tiền cho con đi làm , cho con từng bữa ăn ngon Cũng ở nơi góc nhà ấy , mỗi khi con nằm dưới đất lạnh co rúm người . Ba lại nhường cho con cái gối , cái mền . Mỗi khi con bệnh , con lẫy .... Ba nắm lấy cái mền kéo con dậy bắt con phải uống thuốc , phải ăn cháo Ba à , con nhớ ba nhiều lắm . Con chẳng biết sao cho đến lúc này con vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của Ba nữa . Cứ những lúc vô tình ngồi 1 mình , nhìn về những nơi quen thuộc con cứ lại nhớ đến hình ảnh của ba Nhớ lắm
1 năm 7 tháng và 7 ngày đối với em vẫn chưa quên về mẹ. Trong những giấc mơ, thi thoảng mẹ vẫn kề bên, vẫn cảm giác được mùi và giọng nói của mẹ bên cạnh. Chỉ ước.. mỗi ngày đều được như có mẹ kề bên. Ngày trước, khi đọc những dòng như chị Gió viết, thấy chỉ thương xót họ thôi. Còn bây giờ, chỉ xin cầu mong những ai còn cha mẹ :" HÃY NÓI YÊU THƯƠNG CHA MẸ NGAY KHI CÒN BÊN CẠNH" Đừng để phải hối hận như mình, khi chưa nói được câu: con yêu mẹ