Chuyện là mình có thằng bạn thân. Lúc trước khi tốt nghiệp thpt nó có hỏi mình ê ba mày làm xây dựng có bắt mày học ngành xây dựng k. Mình nói k tao thích cntt ak. Cái nó nói giống tao tao cũng thích học cntt, rồi 2 thằng thi vô đh kỹ thuật công nghệ. Sau khi ra trường được 1 tháng, hôm qua tự nhiên nó xách đồ đạc qua nhà mình nói cho tao ở nhờ vài bữa, ba tao đuổi tao rồi. Mình hỏi vụ j. Hóa ra là học trái ngành phụ huynh, ba của nó làm tư pháp trên quận muốn nó học ngành luật nó thì thích cntt. Mà ba thằng này chúa khó mình chơi thân với nó cả chục năm mà qua nhà lâu lâu còn bị ổng chửi. Nên nó giấu ba nó mấy năm liền học cntt sau khi ra trường biết k thể giấu được nữa nên nó mới nói thiệt ra, ổng tức quá tát nó bạt tai sưng cả mặt. Đuổi thằng nhỏ ra ngoài lun, ba mình còn nói ông già mày khùng quá. Nghĩ lại ngày xưa nó hỏi mình là có vấn đề. Giờ chờ vài bữa coi ba nó có hồi tâm k. Mà ông này chắc khó vượt qua cú sốc này quá bị thằng con lừa mấy năm liền. :canny:
2 cha con vui ghê ha!! nhà mình rất dân chủ... từ nhỏ mình thích gì thì làm... papa chỉ khuyên răng chứ không bao giờ áp đặt vì bít tính mình ưa nhẹ chứ ko ưa nặng
Cha gì hay thiệt, con mình học CNTT cả 4 năm trời, bộ không hỏi han quan tâm hay sao mà không biết, Chắc "làm tư pháp" nhiều $$$ lắm nên ổng mới bực hehe
phục cho bạn của bạn thiệt. Giấu được phụ huynh sau ngần đó năm, ổng cứ đinh ninh ra trường rồi sẽ cho nó 1 chân trong tư pháp quận, giờ tréo ngoe vậy, ổng không lên máu mới lạ. Bây giờ bạn đó phải kiếm được 1 công việc ổn định với ngành cntt thì may ra vấn đề mới được giải quyết
Ông ấy làm vậy là không đúng rùi, con mình thích ngành gì thì cho nó học theo nghành đó chứ sao bắt ép con được. Chắc vì tâm lý là làm trên quận rùi kêu con đi học xong để dễ dàng có việc mà ai ngờ thằng con giấu nên tức quá nói vậy thôi vài bữa bớt giận là hết chứ gì. Mình có thằng bạn, ở nhà nó bán thuốc nó thì thích CNTT, nó học cái bằng bằng về cho ông bà già vui xong giờ học CNTT nữa.
Tư pháp mà gia trưởng nữa thì .... bụng ông này chắc bự lắm . CNTT ăn sao no và ngon bằng ngành luật được
Ba thì thương con, muốn con có tương lai xán lạn nhưng không hiểu được là tương lai là ở con, chứ không phải ở ba. Chia buồn cùng anh bạn của bác. Mình nghĩ không gì quan trọng hơn là dũng cảm đối mặt với sự thật, đó là chuyện trước sau gì cũng phải làm. Bác trai đang giận thì mới vậy, nhưng cha nào mà chẳng thương con. Có thể nhờ bác gái, hay ai đó mà bác tin tưởng, chia sẻ nói giúp vào. Rồi ngồi lại bàn bạc, nói về nguyện vọng và phương thức giải quyết. Tốt nhất là nên đề ra một kế hoạch cho tương lai. Nếu bác trai nói cntt k có tương lai, cho con n năm, con sẽ chứng minh điều ngược lại là đúng. Hay là vừa xong cntt thì vừa làm vừa học thêm ngành nào khác [2 cha con bàn luận sau]... blah blah blah Cheers.
Ba này đã cúc cung dọn ổ suốt mấy năm trời những mong ngày thằng con ra trường để truyền ngôi, nào ngờ Tư Pháp Quận đâu có cần CNTT chỉ cần có bộ tiêu hóa khỏe thôi!
Tát là phải rồi, học gì ko học mà lựa CNTT học cho nên ăn tát là phải. Ông già vẽ quá đúng đường cho đi mà ko chịu đi.
cho chú đấy theo đi rùi sau này mới thấy hối hận :haha:, có người chống lưng như vậy ngon quá chừng mà không biết nắm :go: