NHỮNG BỨC HÌNH HIẾM THẤY Già nhất thế giới nhưng vẫn... tươi như hoa Cây "càng gìa càng dẻo càng dai" lạ lùng Thân cây tuy già nhưng vẫn... "cười toe" Vẫn vững như bàn thạch, bão tố cũng chẳng... nhằm nhò gì Cũng có lúc buồn... rũ người ra Chúng ta là hàng xóm, bắt tay nhau chơi... Đố anh nào to bằng tui Tụi nó chơi ngược tui, vẫn ngon lành... Bão tố, ngập lụt càng tốt tươi hơn Tụi nó không cho tui xuống đất thì tui "ngồi" đây luôn Đố anh nào có nhiều màu sắc bằng tui... Coi kỹ đi, có thấy một em đẹp như mơ không... Lại coi kỹ nữa đi, có biết tui là ai không ? Nguồn : sưu tầm
Sài Gòn mà không đốn mây cây me , cây xà cừ , phượng và điệp ... thì còn nhiều cây thế đẹp lắm . Xưa con đường Nam Kì Khởi Nghĩa nhiều cây đẹp lắm . Tuổi thơ thường đi bộ trên con đường có lá me bay này ...
em thấy bà chị đang nói về những cây già mà dai, mà vui vẻ, vững chãi, và nhiều tư thế ngược đời với người ta làm người xem rất thích... em biết bà chị đang ám chỉ lão già nào đó trên đây cũng y như thế, đúng ko nào, lão ấy rất khéo léo, vui vẻ với anh em, kinh nghiệm sống đầy mình, làm người khác tiếp xúc lúc nào cũng thấy vui vẻ thoải mái, nhất là các chị em phụ nữ, càng già lại càng dai, càng sung sức để thầu toàn bộ hãng mỹ phẩm, tuy khi ở nhà lão ấy giả bộ buồn rũ rượi ra nhưng khi đến với mấy em là tự nhiên sung sức, đầy màu sắc, lại còn biết cái tư thế chổng ngược nữa chứ, cái đó em chịu thua
Oạch, sao mờ đầu óc chú em thông manh ghê, nghĩ ra nhiều chiện hẻm ai ngờ. Như bà chị có nói trước đây, là những bài viết này bà chị nhận được từ 1 chị hàng xóm đang ở bển, đem lên chia sẻ với anh em cho zui, đơn giản thế thôi, mà sao chú em cứ gán ghép tùm lum thía, lại suy bụng của chú ra bụng bà chị nữa chứ. Nguồn thức ăn nạp vào bụng chú 0 giống của bà chị đâu vì thế những suy nghĩ của chú từ trong bụng khác hoàn toàn với bà chị nhá. Chú chọt ai thì chọt 1 mình nhá, đừng có lôi bà chị vào làm bia đỡ đạn nghen, bà chị đang thư thái hưởng độc lập tự do, đừng cố mà ép duyên nhé, dã tràng xe cát thôi chú à
em nào có dám ép duyên đâu chị, tại vì khi ko có chị thì em thấy lão ấy cứ bồn chồn, em chỉ dám suy bụng em ra bụng lão ấy thôi, đâu dám suy ra bụng bà chị đâu, vì cùng là đàn ông nên có lẽ em hiểu lão ấy 1 phần hehee