Gửi mẹ, người đã ko chỉ cho con 1 hình hài mà còn bồi dưỡng con về mặt nhân cách. Con thương lắm nhưng chưa bao giờ biết cách thể hiện nó 1 cách hoàn chỉnh cả. Gửi em gái, đứa em có tâm hồn giả cả, lúc nào cũng ăn hiếp chị, nhưng chị biết rằng em cũng thương chị lắm cũng quan tâm chị lắm và ko để ai ăn hiếp chị bao giờ. Gửi những người chị, ăn chung, ngủ chung, chơi chung và cùng em chia sẻ cùng em khi em bước vào đời. Gửi các bạn nữ, đã cùng tôi học tập cùng vui đùa và luôn qua tâm tôi những lúc tôi buồn. Gửi các em gái nhỏ, đã động viên chị, ko quên chị, yêu thương chị. Gửi những người phụ nữ tôi yêu 1 lời yêu thương chân thành từ chính tôi. Chúc mọi người không riêng gì ngày 8.3 vui vẻ và cả về sau niềm vui sẽ ngập tràn đối với mọi người. Bản lĩnh và hạnh phúc nha ^^
Bạn viết hay thế, hay gửi đi tham gia Love book trên fb của Everyday.vn đi bạn. Ở đó bạn có thể chia sẻ những lời yêu thương của bạn mà còn có cơ hội được quà nữa đó^^ https://www.facebook.com/sg.everyday.vn/app_221460014534454?ref=ts