Chào 5giay, Hôm qua ắt hẳn là 1 buổi chiều vất vả cho mấy bạn bị mắc kẹt ngoài mưa nhỉ? Quả thật ko gì giống như thưởng thức 2 món đặc sản SG (mưa + kẹt xe) cùng lúc đúng hok? Mình nghĩ thế vì hum qua hok phải lần đầu tiên mình kìm nén ham mún thụi mí bạn đi xe trước mặt mình...:choler: Nhưng cái chính mình mún chia sẻ với mí bạn hum nay đó là 1 cảnh mình bắt gặp hum qua: dưới cột đèn ngã tư NKKN - Lý Tự Trọng, 1 em bé gầy nhom bé tí chắc chừng 3, 4 tuổi ôm 1 em bé khác còn nhỏ hơn, chắc chưa tới 2 tuổi, ngồi ăn xin, dưới cơn mưa chiều hôm qua... Quả thiệt mình thấy áy náy khủng khiếp vì đã hok làm j, bởi vì lúc đó mình đã trễ giờ làm thêm nên ko dám dây dưa... nhưng thú thiệt là mình cũng chả bít làm j, bởi mình bít có bố thí cho bọn nhỏ mấy đồng SV còm của mình cũng chả giúp nổi bọn trẻ được phép trú mưa... giờ ngồi viết ra đây cho nhẹ lòng, mong nhận đc chút chia sẻ của các bạn. Xin hết...
tình cảnh đó júp hay ko júp cũng thế thôi. Vỳ júp tức là 1 tay ủng hộ cái lũ ăn trên công sức tụi nhỏ rồy
đúng vậy, mình có giúp đở thì cũng nuôi béo cho tụi chăn nuôi udency:, nhưng nếu có giúp đc thì cứ giúp
gặp mấy đứa này mình thường mua bánh hay sữa cho chúng nó chứ ko bao giờ cho tiền vì biết tụi nó sẽ chẳng được gì nhưng cho đồ ăn thì tụi nó được ăn, cho xong thấy tụi nó ăn mà thấy tội.
Chính xác Mà tui thấy đa phần bọn này từ bên những nơi như Svay rieng, Takeo, mondoikire, kratie, Kampong cham, kampong speu, koh kong. Còn những nơi còn lại như pursat, battampang, Stung treng, v . v thì sống với vùng nước không thiếu thức ăn và đỡ khổ hơn nên chỉ các vùng trên thì tụi nó qua nhiều:beated: nhất là bên Svay dân bên đó nghèo khủng mặc dù là gần nước, dân đó qua Việt Nam làm ở huyện Tân biên xã Hòa Hiệp hình như là 70% dân ở xã này . Cũng tội những đứa nhỏ, nhưng lâu lâu thì nghe nó chửi mình muốn đấm cho nó mấy cái.
đúng á, vỳ vậy e hay júp mấy ng` jà bán vé số hơn, mua 1 tờ vé số 5, 10k đưa 20k khỏi lấy tiền thối... chứ mấy đứa nhỏ, nhìn cũng tội, mà bị cái nhìu đứa hỗn lắm, dù biết là do tụi nó ko đc học hành tới nơi tới chốn, mà cái kiểu nài nỉ mình mua hàng mình ko mua cái chửi thề với mình... tức ko chịu đc
Biết thế nhưng nếu giúp đc thì giúp, âu cũng là giúp cho bọn nhỏ có được một ngày không thất thu, như thế thì đỡ được những trận đòn...