Ngồi buồn suy nghĩ hổng lẽ đồng lương 3 cọc 1 đồng lại có thể tích góp được số tiền lớn :confident: Vậy nên vì con em chúng ta nên chen chân vào 1 chỗ tốt. Năm 2014 là năm sóng gió với các quan siêu giàu 1.Điển hình vụ mất 65 cây vàng để dưới gầm giường đi du lịch về thấy mất báo mất là 5 cây vàng 2. Khoắng 1 tỷ Giám Đốc Sở GTVT 3. Làm 1 tỷ 6 để ở cơ quan (Sở Tài Nguyên MT TP HCM,không biết có lừa dối vợ không nữa) :tire: Ngày xư cứ ngỡ vào ngân hàng mới nhiều tiền bây giờ em đã nghĩ khác rồi Haizz giàu cũng khổ lắm các bác ợ
Em chỉ thích trộm tình thôi ... Bác biết gái nào có chồng , có bạn trai chỉ em nhé ... Em thích trộm kiểu này ...
Thanh niên cứng ... đã test nhiều lửa ... ko có yếu nhá ... hơ hơ... Trong topic " vợ em viết đơn ly hôn " ===> có anh kia comment vợ ảnh viết đơn ly hôn 30 lần mà vẫn chưa xong ... em học hỏi á mà ... hihi ...
Ý bác thằng ăn trộm sẽ bị trời hại à, xót chứ bác nhưng mà rút kinh nghiệm gom vài ngày là mang về nhà liền
Giấu ở cơ quan thì chỉ là quỹ đen thôi đấy, phần lớn đem về vợ giữ rồi, phần này là quỹ đen để dành cho gái gú
Em nghi là số tiền tiêu vặt bị mất lên phường trình báo mất một tỏi rưỡi, bắt được thằng trộm nó lại khai lấy được 7 tỏi. :haha: Tích góp bao nhiêu lâu rồi mới được hehe.
Mất tiền riêng nên không dám khai nhiều, nhiều quá mất công bọn dân đen nó ý kiến ý cò, chứ nếu mất tiền cơ quan thì chắc mất vài đồng nó khai lên vài tỷ, phần chênh lệnh coi như "hoa hồng" cái công báo án
Phải công nhận bác ấy là người cần kiệm nhất của năm, một điển hình tiết kiệm nhất. Thử làm 1 bài tính nhẩm với 1,6 tỷ: -Giả sử bác ấy làm trong đó được 10 năm ( không biết báo chí có đăng thời gian bác ấy đương chức không nhỉ) thì tính ra 1 năm bác ấy để tiết kiệm được 160tr, và 1 tháng là hơn 13tr, số tiền này là nằm ngoài tiền lương mang về cho vợ con hàng tháng. Vậy 13tr đó ở đâu ra mà bác ấy tiết kiệm được ??? , trúng vé số ? hay là trúng đề? hay là cờ bạc thắng. Mình cũng muốn thành người tiết kiệm như bác ấy, quả thật bác ấy là tấm gương sáng cho mình noi theo tính tiết kiệm dành dụm...
Cái này chỉ là tiền tiêu vặt giấu vợ hoặc là mới lụm được chưa kịp xách về cho vợ. Phen này vừa mất tiền vừa bị vợ xẻo tờ rym vì cái tội dám quỹ đen quỹ đỏ
Tính im im rồi, la lên chỉ tổ cho báo chí nó săm soi, mà khổ nổi khoản này còn phải chia cho các anh các bác khác nữa, em có được cả đâu, nên không la làng lên thì các anh, các bác nói em chơi xấu, ăn 1 mình thì chết, khổ lắm các bác ạ
Mấy bác cứ khéo lo. Chỉ cần la mất 1tỷ6 thôi thì có cả 100 thằng doanh nghiệp gọi điện xin chia sẻ cùng. Gom gom lại có khi còn được 16 tỷ ấy chứ. Kế này còn lợi hại hơn kế mượn tên của Gia Cát ngày xưa.