hôm qua đi làm về cf thèn bạn cấp3 ,nói chuyện 1 lúc thì nó nói con bồ cũ mày mới con con . Nghe xong e như chết lặng (ko hiểu vì sao) e quen với nó 4 năm,từ 11 đến năm thứ 2, thì chán quá nên e nói chia tay . e thì cũng ko buồn lắm vì chán cái tính con nít với quan tâm thái quá của nó . nó thì khá là buồn (nghe nói vậy), đôi lúc e gọi cho nó hỏi thăm ,thì nói đôi câu thôi ko dc nhiều . cách đây 1 năm nó đám cưới,e biết nhưng ko dc mời (trc đám hỏi 1 tuần e nó có gọi cho e gọi là thông báo) e cũng ko nghĩ nhiều vì cv e từ sáng tới tối luôn ko rãnh đâu hết . sáng h phụ gia đình dọn dẹp nhà ăn tết , ai cũng vui ,mình e ko vui cũng chả buồn ,ko hiểu tại sao nữa . định gọi cho ng ta chúc mừng mà sao ............ hôm qua h e ít nói ,đầu óc ngơ ngơ ,h ngồi viết vài dòng cho đỡ buồn .
thôi chúc mừng HP cho người ta đi chứ suy nghĩ chi nữa. bảo đảm còn thương nên mới lăng tăng như vậy.
Ý chủ thớt là cô ấy đã có con??? Nếu thật sự như vậy thì thớt quá ích kỷ, lúc xưa thì chia tay ng ta, bây giờ ng ta lấy chồng có con thì lại buồn. Chẳng thà cô ấy chủ động chia tay (dù thớt vẫn còn yêu và ko muốn như vậy) thì còn nghe dc, đằng này..........
bác còn đỡ, con bồ em nó đang quen luôn mà bỏ đi lấy chồng cái một, tết ta từ SG về 2 đứa còn đi chơi với nhau, vậy mà đến khoảng tháng 4 thì nghe tụi bạn nói là tuần sau cưới, chới với luôn, lúc năm 2002 thì làm gì có điện thoại di động mà gọi, mà em nó cũng chủ định ko mời mình. cũng buồn lắm, nhưng coi như ko, kệ mẹ nó. cũng hơi hận vì chưa ăn uống gì đc. sau này mới biết đc do gia đình ép cưới chứ nó cũng ko muốn, lúc đó còn đang đi học mà cưới luôn mới ghê. sau này về thì 2 đứa dẫn nhau vào KS tâm sự mới biết đc, thôi thì cũng an ủi phần nào, có điều phải nhai lại của chồng nó
Cùng tâm trạng ... mà đọc Cm của mấy Bác cũng phải phì cười, đở ...mang mác ... phần nào , nhất là Hai An và 7800 ... Cuộc đời đôi khi biết là vậy, ko thể thay đổi được gì nhưng mấy ai mà ko chợt nhớ chợt nghĩ bâng quơ ... Thôi thì lấy công việc, lấy nhg điều khác tìm vui để mà quên, lấy ai đó để mà vui ... cũng nhất thời thôi chứ làm sao đc, con người mà.
Bồ cũ em lấy chồng có 2 con rồi nè, còn bồ hơi cũ cũ thì cuối năm lấy chồng. Mình không mang đến hạnh phúc cho người ta thì để người ta hạnh phúc với người được xem là xứng đáng.