mình có thằng e ruột , năm nay 24 tuổi, ko hiểu vì sao gần 6 tháng nay mình để ý là : mỗi khi nó đụng bất cứ vật gì thì nó lại đi rửa tay !! mình cũng thắc mắc hỏi nó thì nó nói là : những vật dụng ấy dơ , nếu ko rửa tay , ăn vô miệng ko tốt , nhưng khổ nỗi những vật dụng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày nào có dơ đâu... thấy nó vậy mình có dẫn đi bác sĩ thì... biết bao ông rùi , chỉ tốn tiền.... mình biết nó bị tâm bệnh nhưng ko biết giải thik sao cho nó an tâm cả , theo mình nghĩ mình sẽ ví dụ cho nó những ngành nghề tiếp xúc với với chất độc hại hằng ngày mà họ ko rửa tay như e mình để cho nó yên tâm. nhưng khổ nỗi mình....ko nghĩ ra ,các bạn có cách gì để thằng e mình yên tâm ,thấy nó vậy minh cũng đau lòng lắm vì chỉ nó là e mà thôi. Hãy chỉ giúp mình hoặc cho mình lời khuyên các bạn nhé. xin cảm ơn . P/S : mình rất vui vì được những người bạn đã chia sẽ như a quochuy , seller , hieu giang và tất cả những ae khác nhưng thấy thằng e mình vậy ,mình đau lòng quá ko kiếm được ngành gì dơ dáy , độc hại để cho nó nhìn thấy đó mà yên tâm .haizzz
Ca này liren quan đến sinh lý học và theo tương lai học e bạn sẽ kg có hp với vợ và sẽ bị vợ cắm sừng vì KG DÁM VÉT MÁNG KHI XẾP HÌNH
Bệnh này do Tâm chứ không phải bệnh ngoài như người thường. Tâm bệnh thì lúc nào nhìn ai hay bất cứ món gì cũng... điều là bệnh. Em thím có điều trị cả núi tiền, núi thuốc cũng không hết. Tốt nhất nên gưi vào Chùa ngồi thiền một thời gian có lẽ se tiến triển hơn đó (chùa nào thích hợp cho việc tịnh tâm nhé, chứ gửi vào mấy chùa ở Sài Gòn này thì lại nặnh hơn)
dẫn ng đó ra môi trường bên ngoài nhiều....để tiếp xúc hoặc nhìn những ng ngoài xã hội họ sinh hoạt ntn. VD: wan' ăn, Cf, công viên......
em của bạn đang ở trong trào lưu sạch sẽ hay tâm bệnh vậy, xung quanh nó có ai lúc nào cũng rửa tay nên nó bắt chước thử xem một thời gian ko? nếu e bạn thật sự bị tâm bệnh thì bạn nên cẩn thận, mình sợ cách giải quyết ko hay sẽ khiến e bạn vẫn bị tâm bệnh nhưng chuyển sang 1 hướng ko tốt, ví dụ như bạn nói cho nó xem qua ngành nào dơ mà ko ai rửa tay, em bạn sẽ không bao giờ rửa tay nữa, nhưng bạn lại ko biết đó cũng là tâm bệnh, bạn xem em bạn rửa tay có kĩ ko, có cho nhiều xà bông ko, có kì tay làm cho tay mẩn đỏ mà nó không thấy đau không, hay chỉ nhúng nước 1 cái là xong?
Chắc là trong cuộc sống hiện giờ (tình cảm, công việc..) có gặp gì trục trặc hay biến cố gì ko? ko biết vì sao nhưng mình nghĩ tới là thấy ghê rồi có mem nào giống mình trong chuyện này ko? hay là mình cũng là kẻ lập dị? Ps: mình có bạn gái, sinh hoạt bình thường nhé
Lâu lâu thấy xuất hiện các topic y như vậy! Lúc thì sợ khói bụi ngoài đường, lúc thì sợ đổ xăng dầu, lúc thì sợ cầm tay vịn cửa ...... Mọi người search lại coi e nói đúng ko!
cái này là hội chứng ám ảnh cưỡng chế... mình đã từng là nghiên cứu về cá này trong trường đH y Dược... nói chung về cái dơ này thì chấp nhận được, không đến nỗi nào, không làm hại ai, bác đừng nên can thiệp quá sẽ không tốt... Có những trường hợp bị ám ảnh cưỡng chế còn kinh khủng hơn nữa như gặp ai cũng thù hận => giết người, ám ảnh về xác chết => cưỡng gian xác chết,...
hay bác chịu khó dẫn bạn ấy đi chơi mấy cái game đời thực xíu...vd như chơi bắn súng sơn xem sao. mong là đi chơi vui quá bạn ấy sẽ thay đổi