Tìm kiếm bài viết theo id

Nỗi đau không tên , AE chỉ giúp dùm e nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khailam711, 6/1/15.

ID Topic : 7739141
Ngày đăng:
6/1/15 lúc 22:40
  1. khailam711 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    31/12/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    146
    Tình cở e và cô ấy quen nhau , hai đứa quen cũng được 9 tháng , tuần nào cũng vậy , e bận thế nào cũng ráng chạy quaa thăm nàng cho dù nha e và cô ấy cách nhau 24km , khi nào àng cần là e sẵng sàng đến với nàng , rồi thời gian gần đây , e bị giảm biên chế , thất nghiệp , e đã cố gắng tìm mọi công việc và e đang chờ phỏng vấn một công ty , nhưng rồi càng ngày nàng càng khó chịu e nhiều hơn , càng ngày càng vô cớ , e đã cố gắng bỏ qua tất cả vì e bik là mình đã quá yêu nàng , cách đây 2 tuần ,công ty nàng có đám cưới , nàng kêu e chở , e vui lắm vì được đi dám cưới cùng nàng , nhưng ko ngờ.... số e nó.... như vậy , nàng chỉ cho e chở đến cổng rùi đi uống cf , đợi nàng ra rùi đưa về.....
    e rất khó chịu và nhục nhã lắm , nhưng rùi e nghĩ đến tương lai 2 đứa nên e...... im lặng , rùi cách đây 4 ngày , nàng có hẹn một thằng bạn , nhờ nó làm báo cáo gì đó , nàng kêu e chở đến quán cf , e mới nói chơi là : hay là mình uống cf chỗ đó trước đi , chút nó tới , a tránh đi chỗ khác , cho e và nó nói chuyện
    ko ngờ nàng nói với e là : ừ , đúng rùi đó a , e cũng tính vậy....

    ko còn gì để nói nữa , mấy thằng cùng phòng trọ e nói là : mày chưa đủ nhục sao , nhục nhã quá.
    rùi e im lặng từ ngày hôm đó và ko ngờ nàng cũng.....in lặng luôn , ko tin nhắn , ko cuộc gọi..
    đã mấy ngày trôi qua , nỗi nhớ trong e dần trỗi dậy , e lại nhớ nàng nhiều hơn là....hận , nhưng nghĩ đến những sự nhục nhã kia thì.......... , nhưng trong lòng e lúc nào nỗi nhớ vầ nàng luôn cắn rứt e .
    AE ơi hãy cho e lời khuyên đi ,e nhớ nàng nhiều lắm nhưng nếu...tiếp tục thì.............
    e phải làm sao bậy giờ , Ae chỉ dùm e đi.
    Xin cảm ơn các Ae nhé.

     
  2. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    cái vụ chở tới đám cưới xong đứng ngoài đợi chở về này quen quá, hình như có đọc ở đâu đó rồi Nỗi đau không tên , AE chỉ giúp dùm e nhé
     
  3. tanloc_binhthanh Thành Viên Bạch Kim

    Mấy chú viết truyện hay quá hjhj . Em thì lo cái ăn cái mặc tối tăm mặt mài . Mấy chú rảnh rổi quá ak
     
  4. ukulele Thành Viên Cấp 2

    chuyển qua chú tâm cho công việc là xong.
    Mai mốt có duyên sẽ gặp được người khác thôi
     
  5. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Thắng thớt đung là con nít. Chắc chưa va chạm xã hội nhiều nên có nhieu đó là thấy nhục hả.
    ủa không lẽ người ta bàn chuyện công việc thím vô đó làm gì
    hoc Vip sim đi , hằng ngày ôm quần áo vợ đi giăc rồi đi chợ nấu cơm , nấu ngon thì vợ cho ra kênh nhieu lộc cau cá. Nấu dở thì xác đinh hôm đo bị hành hạ đủ thứ luôn
    nhu vậy mà mỗi lần thím Víp sim online vẫn vui vẻ.giờ bấm số thím sim để đc tư vấn cách lấy lòng bạn gái đi.
    chú ý nếu bấm lộn số thím quang tèo và nghe tư vấn thì con nhỏ đó nó bỏ thớt ngay, luôn và lập tức
     
  6. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    k biết đang khen hay đang chê nữa Nỗi đau không tên , AE chỉ giúp dùm e nhé
     
  7. VIP SIM Banned

    2 cung bi vo hanh gio nay chua dc ngu giong anh ha ? 1h roi kia ... di ngu di mai con phuc vu vo nua .

     
  8. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    tản mạn ch đàn ông
     
  9. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Hồi đó đến giờ quen đc cưng chiều rồi. Nói cho thớt biết nhiều khi đi làm sếp nó chửi trên đầu nhục hơn con chó nữa mà vẫn cười mà làm việc.
     
  10. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Các thanh niên giờ rảnh chịu không nổi. Xem xong chỉ biết :go:
     
  11. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Không có em này kiếm em khác. EM đó coi thớt là gì đâu mà theo với đuổi.
    Theo mình thấy chẳng khác thằng xe ôm rẻ tiền.
    Lo chú tâm vào công việc đi rồi thiếu gì em kéo tới.
    Đau vì chú em quá nhục đó thôi!
     
  12. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Bạn yêu người ta chứ người ta đâu có yêu bạn, chỉ xem bạn là thằng xem ôm mà thôi, đi xe ôm còn phải trả tiền nữa đó bạn à, xác định được vậy thì bạn cứ tiếp tục thôi, nhanh gọn lẹ
     
  13. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Haiz.... nói trắng ra thì cũng phủ phàng thiệt. Xe ôm miễn phí.

    Tuổi trẻ, ai không từng bị qua 1 vài lần. hehe...

    Chủ thớt cứ bình tâm thui. Chuyện đâu còn có đó.

    Thớt hiện tại, phải chấp nhận mình là gà, bị em cáo nó dắt. Phải cố gắng học cách làm cáo đê. Bí kíp thì cứ anh gút gồ " Cuộc chiến giữa GÀ và CÁO".

    Ch
    úc chủ thớt may mắn. Nỗi đau không tên , AE chỉ giúp dùm e nhé
     
  14. qtquocbao Thành Viên Cấp 2

    một chữ thôi " Nhục "
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bây giờ thớt chở em đó đi chơi, đến công viên Tao Đàn có cái toilet 5 sao đó, nói em gái đứng chờ cho thớt chạy vô đó xả nước một chút, xong xuôi rồi thì chạy về chứ không đi đâu nữa. rồi ngày hôm sau cũng vậy, thử 1 tuần xem em gái nói sao, nếu có hỏi thì thớt nói thẳng rằng " em chỉ xứng đáng giữ xe cho anh đi đ....ái thôi"
     
  16. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Xe ôm có giá xe ôm! Bảo e nó cho bác tạm ứng trc rồi đi đâu cũng đc! Lỡ e nó giao hàng cho thằng khc có nc hốt c ứ t luôn!
     
  17. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    cũng tùy trường hợp chứ nhỉ! người trong cuộc sáng suốt là ok thôi!
     
  18. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    thế bác có lên đồ đẹp như mình chuẩn bị đi dự tiệc không thế, nếu có thì quê lắm, như em em nói nó vô đi rồi về luôn. và im luôn. em nghĩ nó chẳng yêu gì bác đâu
     
  19. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    coi bộ lành ít dử nhiều, thôi thớt cố mà quên đi thớt ơi, thất tình đau khổ lắm, nhưng cũng phải ráng thôi
     
  20. kenzy.thai Thành Viên Mới

    tặng thớt câu thơ đọc chơi ....
    em giờ hạnh phúc bên tình lang
    còn anh lẽ bóng chốn vãi làng
    chia tay em nói làm bạn nhé
    bạn ư bạn lộn cái bàn ..... đọc ngược lại đi Nỗi đau không tên , AE chỉ giúp dùm e nhé
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 661 (Thành viên: 9, Khách: 531, Robots: 121)