Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi khổ tâm...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi buonbanuytin123, 22/3/14.

ID Topic : 7269321
Ngày đăng:
22/3/14 lúc 00:07
  1. buonbanuytin123 Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    16/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    4,763
    e và gấu quen nhau , tính đám cưới nhưng khổ nỗi là thời gian gần đây cách đây 2 tuần , gấu đi chơi với e toàn khen những thằng đàn ông , học hành giỏi giang ,thành đạt , giàu có , còn e thì nhà e nghèo nên chỉ học đến lớp 9 mà thôi , phải đi làm phụ mẹ , gấu e bik điều này , mỗi lần e nghe gấu khen vậy e buồn và tự ái lắm ,còn nói với e là : e rất kính phục mấy người đó , rất có ý chí , e thán phục.....
    Định Mệnh , e nghe nói xong là muốn bỏ về cho rồi , ai mà ko muốn có một cuộc sống tốt chứ nhưng vì gia cảnh mỗi người thôi....gấu còn nói là muốn đổi đời.... , e nghe mà sao lòng nhói đau , e thì hiện giờ nghèo khó ,nhưng ko lẽ vậy mà..... ,e buồn và tự ái lắm vì e nhà nghèo , học hành ko đến đâu cả, e bây giờ nửa muốn tới vì e còn rất yêu cô ấy , nửa muốn lui vì e cảm thấy buồn và nhục lắm , e vì cô ấy cố gắng lo làm lo tương lai vậy mà.....
    các AE cho e xin lời khuyên nha , lòng chân thành kinh mong Ae chỉ dẫn dùm e ,e rất buồn và rối lắm, xin đừng cười e mà tội nghiệp.
     
  2. guanweifu Thành Viên Cấp 4

    tùy tình cảm của gấu đối với mình,hỏi rõ gấu muốn sao,nếu iu gấu quá và gấu cũng iu thì xin gấu cho thêm thời gian,ráng làm kiếm tiền,còn cảm thấy mình ko thực hiện được,gấu cũng k chờ đợii thì bác chắc cũng biết rõ phải làm sao rồi,chuyện tình cảm 2 người thì tự mình biết thôi
     
  3. what see??? Thành Viên Cấp 4

    đúng là ai cũng thích những người giàu có, rất thán phục, ... Nhưng cái cách bày tỏ ra hơi dở. Mình nghe mà cũng hơi buồn cho bạn vì mình cũng từng bị giống bạn và cũng may mắn là mình đã (bị) chia tay với ng đó rồi.

    Thán phục, thần tượng thì mình phải cố gắng chứ cứ muốn ngta cố gắng cho mình hưởng thì xin lỗi mấy "con" đó mình coi thường. Mình ko dám đưa ra lời khuyên nhưng trước khi cưới bạn nên tìm hiểu thật kỹ để hiểu ngta hơn chứ lấy về mà tâm trí người ta suốt ngày nghĩ tới chuyện hưởng thụ, đổi đời mà ko thấy tự phấn đấu. Người như vậy bạn ko nên cưới vì sớm muộn gì thì ngta cũng bỏ bạn mà chạy theo đồng tiền thôi.
     
  4. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    Con gấu này chán nhỉ, chẳng tâm lý gj cả. Chắc phải suy nghĩ lại thật kỹ đi chủ thớt, kẻo sau này rắc rối
     
  5. cuoctinhmongmanh Thành Viên Cấp 5

    Nản với con gấu...chó, chia bùn cùng chủ thớt .
     
  6. c_u_to Banned

    Thì cố mà làm ăn để nó nể . Nó muốn bạn là người đàn ông của cuộc đời để khi nhắc tới mình nó còn tự hào . Có thế mà cũng than ?
     
  7. symantech Thành Viên Cấp 6

    Ông ơi , người ta nói là con gấu nó thán phục mấy thằng có học thức , giàu sang , chủ thớt nghèo bỏ ...xừ ( xin lỗi thớt nha ) lo cuộc sống từng ngày , theo e nghĩ tình cảm chân thành đối với gấu là ok nhất...
     
  8. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Bạn nên chờ thêm một thời gian nữa để 2 người hiểu nhau hơn, đừng vội vàng cưới để rồi hối hận.
     
  9. Always Ready I CAN DO IT !

    nói thì nói chứ một khi đã yêu thì khó kiểm soát được. Tình yêu và lý trí, nên theo bên nào ????
     
  10. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Mình thích nhất câu nói của Bill Gate :

    " Sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là cái lỗi của bạn
    Nhưng chết trong nghèo khó thì đó mới là cái lỗi của bạn "

    Nhục thì lấy đó làm ý chí phấn đấu cho đáng mặt đàn ông.

    Đây mình, từng bị bạn gái bỏ vì nghèo đây, bị cả hàng xóm, dòng họ cười chê đây.

    Nhục, nhục lắm.

    Ráng đi làm từ lúc 15t, làm bất cứ thứ gì để kiếm đc tiền, đến nay mình từng trải qua 6 - 7 nghề rồi đây. Mình không cần biết đó là nghề gì, chỉ cần nó chân chính và nuôi sống mình qua từng ngày là được.

    Mình đã thề rồi có 1 ngày nào đó anh sẽ quay lại nơi đây và sẽ giàu hơn nhà thằng chồng em.

    Bây giờ thì sao ?

    24t làm quản lý điều hành trong cty lớn. Thu nhập mỗi tháng tầm 15tr. và dĩ nhiên đây ko phải là điểm dừng của mình.

    Và xin lỗi bạn, bây giờ thì gái nó tự làm quen chứ chẳng cần như ngày xưa năn nỉ 1 con phò. . .

    Nhục, nhục lắm, mình đã từng nhục như thế và bây giờ tìm cách kiếm tiền đi, đừng có nghĩ nghèo là do số phận rồi tự ái.

    Chúc bạn thành công nếu là thằng đàn ông !
     
  11. tranminh257 Thành Viên Cấp 4


    upp ông này hay nè...
     
  12. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    có 2 điều này thớt phải biết nè : 1 . tình yêu là ko phải là thứ tình cảm vĩnh cửu nó chỉ bộc phát nhất thời và sẽ phai dần theo năm tháng ! 2 tiền không phải là tất cả nhưng ko có tiền thì thì không có gì hết !
     
  13. tú_bình_đạt Thành Viên Cấp 2

    nên lấy cái nhục đó mà vươn lên b ah. Còn gấu hay chó kệ cmnđ sau này b giàu rồi gấu sẽ thán phục b như mấy người kia
     
  14. phuchau11 Thành Viên Cấp 2

    "Học, học nữa học mãi" - Lênin.
    Bạn vẫn có thể đi học được tiếp mà, mình làm việc mà mình cảm thấy thích chứ đâu cần phải chú ý đến người khác làm gì. Tình yêu không có chỗ cho những kẻ hèn nhác và gia đình không bao giờ trụ vững nếu cây cột chính không thể trụ nổi.
     
  15. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    :nosebleed_002:cái màu này khó thọ ah thớt.yêu thì đc lấy về mới dở dang thì toi
     
  16. newkia Thành Viên Cấp 2

    xé tem trước tính sao
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    vậy là bắt đầu rồi đó, nó đã được 1 anh nào đó để ý, sau này nó sẽ nói với bác là em đã từ cảm phục mà sinh ra cảm mến anh ấy, yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu em rồi, em xin lỗi. hiện giờ nó chưa tiện nói thẳng nên rào trước đón sau vậy đó, mình đã ở trong tình hình này khoảng 10 năm trc
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 740 (Thành viên: 10, Khách: 623, Robots: 107)