Nếu con phải chọn người thầy vĩ đại nhất, có ảnh hưởng lớn nhất tới con giữa biết bao thầy cô từ khi con học Tiểu học đến hết Đại học thì con có thể khẳng định rằng: Người đó là mẹ. Mẹ không chỉ sinh con ra trên đời, không chỉ nuôi con lớn khôn mà còn dạy con bao nhiêu điều bổ ích. Những bài học con học được từ mẹ đã, đang và sẽ theo con suốt cuộc đời. Nó không chỉ giúp con tự tin hơn mà còn giúp con thấy được cuộc sống này thật đẹp và ý nghĩa. Mẹ chỉ là một người nông dân bình dị, ngày đêm quanh quẩn với ruộng đồng, nương rẫy. Những hiểu biết của mẹ về thế giới bên ngoài rất hạn chế, nhưng những bài học mẹ đã dạy con lại bao la biết nhường nào. Con học hết cấp học này đến cấp học khác mà vẫn có thể áp dụng nó, cho đến khi con đi làm, nó vẫn là chìa khóa để con mở ra những cánh cửa thành công. Cảm ơn mẹ! Cảm ơn nụ cười thiên thần của mẹ! Mẹ ơi! Từ nhỏ con đã theo mẹ đi khắp nơi trên quê hương mình, con đã được mẹ kể thật nhiều câu chuyện xảy ra trên mảnh đất thân yêu này, và trên hết con đã được mẹ dạy một điều thật ý nghĩa: Nụ cười. Có lẽ khi mẹ dạy con điều ấy, mẹ cũng chưa hình dung được hết ý nghĩa lớn lao của nó, bởi mẹ chỉ coi nụ cười là lẽ đương nhiên của cuộc sống, là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Từ nhỏ con đã nhận ra sức mạnh kỳ diệu mà nụ cười đem lại. Trong suy nghĩ thơ ngây của con lúc đó, người có khả năng đem niềm vui đến với người khác, người có khả năng xóa tan mọi hận thù,… là người có sức mạnh thần kỳ. Và đương nhiên, người đó là mẹ. Mẹ luôn mỉm cười, và với con, khi mẹ cười, thế giới này không còn gì đẹp hơn thế nữa. Mẹ biết không? Con rất tự hào về mẹ. Khi còn đi học, nhiều lần con trả lời được những câu hỏi rất khó của thầy cô. Và khi thầy cô hỏi: “Vì sao em biết?”, con đã mỉm cười trả lời: “Mẹ em dạy em ạ!”. Ai cũng hỏi mẹ làm nghề gì? Sao mẹ giỏi thế? Khi con trả lời mẹ là nông dân, không ít người đã ngạc nhiên. Mẹ đã dạy con phải tự tin vào bản thân mình, phải tin yêu vào cuộc sống. Không phải mẹ luôn trực tiếp dạy con những điều con biết, nhưng mẹ đã gián tiếp tạo cho con sự tự tin và lòng quyết tâm. Con thành công là nhờ mẹ! Mẹ biết không? Con rất hạnh phúc vì được là con của mẹ. Ở quê mình, ai ai cũng yêu quý mẹ. Điều đó đã giúp con rất nhiều, vì con là con của mẹ nên từ nhỏ mọi người đã yêu quý con. Sống trong tình thương yêu và sự sẻ chia của mọi người thật đầm ấm. Con lớn lên trong cuộc sống như vậy thì không thể không thành người phải không mẹ? Mẹ đã dạy con biết bao điều về tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia và giúp đỡ nhau trong khó khăn… Mẹ biết không? Nụ cười của mẹ chẳng khác gì thiên thần. Mẹ đã dạy con phải luôn biết mỉm cười. Khi vui, hạnh phúc cũng như lúc gian khó, nụ cười luôn đem đến cho ta một sức mạnh nào đó. Nụ cười có thể đem niềm vui đến với chính mình và với người khác. Nụ cười có thể xóa tan mọi hận thù. Mẹ đã dạy con cả sự bao dung và độ lượng. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn khi không có sự hận thù. Con đã hiểu được ý nghĩa của nó, khi con sống trong cuộc sống này, bon chen trong xã hội đầy phức tạp, con thấy những điều mẹ dạy con thật bổ ích. Mẹ biết không? Mẹ chính là người thầy vĩ đại nhất của con. Mẹ chưa từng học qua nghiệp vụ sư phạm nhưng với con mẹ như một giáo sư. Những lời dạy của mẹ nhẹ nhàng, dễ hiểu mà thâm thúy, cao xa. Con thích cả những cách mà mẹ đã dạy con. Mẹ luôn lấy những kiến thức từ thực tế rồi ghép vào những câu ca dao, tục ngữ để tạo thành những lời giảng thú vị, dễ học và dễ nhớ. Những lời dạy bảo của mẹ cũng nhẹ nhàng như con người của mẹ vậy. Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời con! Tháng tư này là sinh nhật mẹ, con muốn gửi tặng mẹ những lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn mẹ, người đã tạo ra cuộc sống của con và giúp cho cuộc sống đó trở nên tốt đẹp. Hãy luôn mỉm cười bằng nụ cười thiên thần, mẹ nhé! Con cũng sẽ luôn mỉm cười như mẹ. Gửi tới mẹ kính yêu: Hà Thị Thanh, thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tác giả: Hà Anh Tuấn Nguồn: netbuttrian.vn